Làm mẹ rồi mới hiểu con khoẻ mạnh đã là một điều may mắn và hạnh phúc. Có những gia đình đã phải chiến đấu suốt nhiều năm trời để đổi lại sức khoẻ cho con. Và chị Giang (34 tuổi) cũng là một người mẹ như vậy. Em bé Thuỳ Dương (biệt danh Su Kem) nay đã lớn, thế nhưng không ai biết cô bé đã từng được chẩn đoán là tiền tăng động khi mới 2 tuổi. 

Suy sụp khi con bị chẩn đoán tiền tăng động, sang chấn tâm lý do bố mẹ ly hôn

Khi bé Su Kem được hơn 1 tuổi, chị Dương và chồng xảy ra mâu thuẫn và chia tay nhau. Để có tiền nuôi con, bà mẹ trẻ không ngần ngại lao đầu vào công việc để mong cho con một cuộc sống tốt hơn. "Có những ngày, mùa đông ở Lạng Sơn rét căm căm, mẹ về nhà thì em bé của mẹ đã ngủ từ bao giờ", chị Dương xúc động nhớ lại. 

Khi Su Kem được 3 tuổi, bé có biểu hiện nghịch hơn đứa trẻ bình thường. Ban đầu, chị Dương chỉ nghĩ đơn giản cho con đi kiểm tra tổng thể. Thế nhưng, bà mẹ 1 con đã chết lặng khi nghe kết luận của các bác sỹ ở khoa Tâm bệnh của bệnh viện nhi TW. 

"Su Kem của mẹ bị tiền tăng động, trời đất như quay cuồng, sập xuống, mẹ thật sự thấy ông trời rất bất công, tại sao mẹ đã nuôi con 1 mình rồi còn không thể ban cho mẹ đứa con khỏe mạnh?

19111594158074904626568632196169827549713155n-1677640577343148441571.jpg18394293958074904393235322895562260861261214n-16776405854161950435180.jpg

Những ngày ròng rã 2 mẹ con đi khám ở bệnh viện.

Mẹ quyết định nghỉ việc, hai mẹ con khăn gói quả mướp xuống Hà Nội bắt đầu lại từ đầu để có nhiều thời gian dành cho con hơn. Mẹ sẽ không quên khoảng thời gian chúng ta đi học mỗi ngày ở trường Thực Nghiệm, ở trong căn phòng trọ vỏn vẹn 12m2 ngày ngày đưa con đi học, rồi lại đón con về. Bỏ qua tất cả mọi lời gièm pha chỉ mong con khỏe mạnh mà thôi.

Con còn nhớ không? Bác sỹ bảo mẹ là con bị sang chấn tâm lý do bố mẹ ly hôn, mẹ thấy hối hận vì khoảng thời gian mang thai luôn suy nghĩ tiêu cực. Cuộc đời rất biết thử thách mẹ Su Kem ạ, lên 4 tuổi, con lại phải vào viện 1 lần nữa vì căn bệnh Bàng quang tăng hoạt, con đi tiểu không tự chủ. Thời điểm đó, có rất nhiều người xỉa xói mẹ, rằng mẹ không biết chăm con, nhưng mẹ mặc kệ, thói đời trước mắt thì họ cười với mình, sau lưng thì họ cười cợt, nhưng vì Su Kem mẹ không màng đâu.

20955951658074904759901953639289507972259841n-16776406459761727120816.jpg17431312358074908393234927496236746657421007n-16776406564562000434641.jpg

Su Kem đã lớn và là một cô bé đáng yêu, hiểu chuyện.

Mẹ cảm ơn ông trời, trong những năm tháng đó, ông bà ngoại luôn chỗ dựa cho mẹ con mình, mẹ sẽ không thể quên nổi, những ngày chúng ta chỉ quanh quẩn trong phòng trọ chỉ để đo lượng nước tiểu của con. Cho đến giờ, mẹ vẫn luôn bị ám ảnh bởi tiếng hét của con khi bị bơm nước đầy bàng quang, cứ mỗi lần chụp XQ phần bàng quang là con khóc thét, không chịu nổi", chị Dương nhớ lại.

Hạnh phúc khi con là một em bé hiểu chuyện

Khó khăn ập đến khiến chị Dương nhiều lúc áp lực đến suy sụp, nghĩ rằng bản thân không thể vượt qua được nữa. "Những ông trời đã không phụ lòng mẹ, ông trời đã ban cho mẹ 1 đứa con hiểu chuyện, tình cảm và thương mẹ hơn bất cứ em bé nào trên đời này. Mẹ nhớ, mỗi lần con bị sốt, con tè dầm, con thường nấc nghẹn mà xin lỗi mẹ, xin lỗi vì đã làm mẹ khổ sở vì con. Nhưng con gái ơi, con đâu biết rằng, không có con thì cuộc đời này mẹ sống đâu còn ý nghĩa gì nữa", chị Dương bồi hồi nhớ lại. 

Sau quãng thời gian chữa trị khắp nơi, hiện tại Su Kem đã là một cô bé khoẻ mạnh, hoạt bát và bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên do căn bệnh Bàng quang tăng hoạt mà cô bé vẫn chưa kiểm soát được việc đi tiểu của mình. 

"Đã có những khoảng thời gian, mình stress vô cùng, vì nghe những lời ác ý, vì con mình bị tiền tăng động mà người ta cấm cản con chơi với con. Nhưng con luôn là một em bé hiểu chuyện, không bao giờ tranh giành của ai đồ gì.

16758220658074905626568535915262832430252021n-16776405577851764801757-16777257802371681550743.jpg3290533296016070813491727357410332988285129n-16777258027731720795158.jpg
3297251561488037813832716922088217181230459n-16777257926451494970079.jpg283455576422430169407084395412145287722686n-1677725785525555570825.jpg

Hạnh phúc của mẹ là con.

Mình muốn nhắn gửi đến những bà mẹ đơn thân cũng có con như con gái mình, dù đôi lúc có hơi cau có với nhau 1 chút, nhưng đó là cuộc sống, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, những điều đến với mình đều có lý do của nó. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn lại chặng đường mà bạn đã đi qua, để có lý do bước tiếp.

Giống như việc đến giờ, con gái mình không thể tập trung, kết quả học tập của con chỉ ở mức trung bình, nhưng cháu lại là một em bé rất biết quan sát, sống tình cảm, và thích làm đồ thủ công. Căn nhà mà mình sống hiện tại mỗi góc đều có sự sáng tạo của con. Và thật ra, nuôi con là để chúng ta học làm người lại 1 lần nữa, con trẻ dù đôi khi có không hoàn hảo, nhưng lại luôn đưa ra cho chúng ta những bài học mà không ai có thể dạy chúng ta cả", bà mẹ 1 con tâm sự. 

"Cảm ơn Su Kem đã đến bên mẹ, cảm ơn con vì đã dạy cho mẹ rất nhiều thứ, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình và biết cách nhẫn nhịn. Hạnh phúc là, sau biết bao giông bão, mẹ trở về nhà có 1 em bé tình cảm tên là Su Kem đợi mẹ, thơm mẹ, ôm mẹ, vỗ về rồi nói con ở đây, hôm nay mẹ có mệt không. Đấy, hạnh phúc của mẹ chỉ giản đơn như thế thôi", chị Dương nhắn nhủ tới con gái.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022