Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc và tài năng chẳng kém cạnh ai trong showbiz Việt, tuy nhiên Chi Pu lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cho đến mới đây, Chi Pu đã có những phút trải lòng đầy nghẹn ngào trong số đầu tiên của "Chi Pu's Greatest Show" vừa được phát trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

  • "Bỏng mắt" vì Chi Pu: Lấy hoa làm áo phô diễn body mướt mắt, hot thế này khéo lại thành trend mà xem!

Theo đó, Chi Pu đã hiếm hoi kể về chuyện tình cảm và mối tình từng khiến cô vướng nhiều "sóng gió" trong quá khứ. Nhắc về khoảng thời gian cô bàn "bạn ấy" gắn bó, Chi Pu không giấu được xúc động và bật khóc khi bày tỏ: "Nếu người đó làm tổn thương tôi, tôi vẫn cứ yêu".

Tôi yêu cứ đâm đầu, chỉ biết yêu là yêu thôi!

Nói về chuyện tình vừa qua, Chi Pu không giấu cảm xúc: "Ngày xưa, tình yêu với tôi là tất cả, nó bay bổng, yêu đời, có khoảng thời gian tôi yêu một người mà tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu thôi, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên cả bạn bè và công việc. Lúc đó, tôi chỉ biết yêu là yêu thôi đấy. Lúc đó tôi đã nổi tiếng rồi, đó là mối tình sâu đậm và lâu nhất đến thời điểm hiện tại của tôi. Mặc dù hiện tại nó đã kết thúc nhưng tôi luôn thầm nghĩ không biết mình có tìm được một tình yêu đẹp như thế không.

Hồi đó, tôi mới lớn, vừa đúng thời điểm "xổ lòng" xa vòng tay của bố mẹ, không phải chịu sự quản lí nữa nên tôi thành 1 cô gái nghĩ là mình đã trưởng thành. Tôi phi ra đường, khám phá tất cả mọi thứ, lúc đó tôi có một người bạn đồng hành, chưa bao giờ tôi trải nghiệm nhiều như thế.

Đó là một mối tình rất khó khăn với tôi, hẹn hò không mấy dễ dàng, nhưng bản tính của tôi, cái gì càng khó lại càng thích, cái gì mọi người không thích thì phải làm cho mọi người chấp nhận mới thôi. Đó như vị "cay" trong con người tôi, vị cay nguyên bản, vị cái bẩm sinh, nếu không phải là một người mạnh mẽ thì không thể đồng hành cùng mối tình đó lâu như vậy". 

Chi Pu bật khóc kể chuyện tình đầy sóng gió

Khi yêu người đó, tôi nghĩ nhiều về việc kết hôn và xem đó như mong ước lớn nhất!

Chi Pu kể cô từng mong muốn một hôn lễ với người yêu cũ và sẵn sàng đón nhận mọi sóng gió, khó khăn để được hạnh phúc."Nó không đơn giản như việc mình yêu một người và mình quen người đó rất lâu, tôi phải nghĩ về tương lai, như cưới nhau. Mối tình này nhiều khó khăn và nhiều cản trở về nhiều khía cạnh, lúc mới yêu tôi mặc kệ tất cả mà chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân của mình thôi. Tôi nghĩ mình còn trẻ cứ yêu thôi, nhưng tôi lại mập mờ trong tình yêu đó quá lâu. Có bao giờ bạn nghĩ mình điên trong tình yêu chưa, Chi Pu nghĩ Chi Pu có rồi, tôi yêu mà luôn nghĩ đến mình có thể bỏ tất cả mọi thứ để được bên cạnh người yêu. Chính vì nó đặc biệt như vậy, tôi đã nghĩ rất nhiều cho tương lai của mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới người này.

Tôi có nói cho nửa kia về vấn đề này, nhưng tôi cảm nhận họ không quan tâm và không có kế hoạch cho chuyện tình này. Điều họ nói và điều họ khiến tôi cảm nhận đôi lúc mâu thuẫn. Họ luôn nói với tôi rằng: Chắc chắn, không là tôi sẽ không có ai khác có thể đồng hành cùng họ đến cuối đời, chúng tôi tuy 2 mà 1, hợp nhau từng milimet, chúng tôi nhìn ánh mắt thôi cũng biết nhau đang nghĩ gì.

Chị biết em đang nghĩ không, rằng tại sao người ấy lại không nói chuyện đó với em mà nói ngay trên sóng truyền hình. Nhưng vì sao, người ta chưa bao giờ thẳn thắn đối diện trực tiếp với em, em nghĩ nếu như họ đủ dũng cảm đế nói thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi luôn nghĩ, vấn đề lớn nhất lúc đó tôi mong muốn là kết hôn cùng người đó để thoả mãn mình. Tôi từng hỏi: "Có yêu em không?" thì em nhận lại sự im lặng, từ trong ánh mắt bạn ấy em cảm nhận có rất nhiều suy nghĩ trong đầu bạn ấy trong khoảng thời gian đó. Đó cũng là lúc em bắt đầu biết hát vì vậy nó để lại rất nhiều dư chấn trong tâm lí của tôi". 

photo2020-05-1723-41-00-1589733778225848340675.jpg

Nói về khoảng thời gian áp lực, lạnh nhạt với người yêu cũ, Chi Pu kể: "Nhưng ngoài việc chịu tác động bởi những thứ bên ngoài, tôi luôn cảm thấy trống trải khi ở nhà. Tôi biết, đây là điều người ta không nói ra, nhưng cảm nhận của người nhạy cảm như em cho biết rằng người ấy không ủng hộ việc em đi hát. Tôi có 1 team làm việc, những ngày đầu chúng tôi đối mặt với rất nhiều ý kiễn trái chiều và điều này khiến người bạn của tôi cho rằng tôi đã đi sai hướng, bạn từng hỏi em: Có nên đừng lai không?. Mặc dù bạn ấy không nói thẳng nhưng qua những điều bạn ấy nói khiến em biết bạn không muốn em theo con đường này. Có những ngày em về nhà, có bản thu 1 ca khúc mới mà không dám nghe trong phòng mà phải trốn vào nhà vệ sinh để đeo tai nghe nghe lén.

photo2020-05-1723-41-48-1589733778233690599379.jpg

Tôi rất mong muốn họ nói thật những điều họ suy nghĩ với tôi. Sự im lặng đó khiến chúng tôi không còn chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Lúc trước chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, nhưng giờ không còn nữa. Có lần em đến phim trường thăm bạn, tôi mới biết những gì đang diễn ra. Tính tôi hay ghen, khi nhin thấy bạn mời 1 con bé xinh xinh làm diễn viên tôi liền đặt câu hỏi: "Ơ sao lại là con bé kia?", chúng tôi đã giấu nhau quá nhiều thứ chứ không còn như ngày xưa nữa . Sự tổn thương sẽ được chữa lành khi biết tâm sự và chia sẻ.

Có những thứ mình chỉ muốn ghim sâu vào trong nhưng giờ lai bị gợi lại. Cho dù người yêu có những giây phút làm tổn thương mình thì em vẫn yêu. Tôi luôn nghĩ chắc có lí do gì đấy, người ta mới đối xử với mình như thế. Quan trọng là tôi phải đối mặt và giải quyết như thế nào, lúc đó cả 2 còn quá trẻ" 

Tôi từng chứng kiến mẹ tôi muốn treo cổ trong nhà, bố và mẹ đánh nhau ám ảnh cả tuổi thơ tôi!

Chi Pu chia sẻ về chuyện gia đình, và những ký ức ám ảnh cô ngày bé:"Tôi muốn chia sẻ, tôi biết gì sao bản thân lại không thể làm tổn thương người khác bằng lời nói kinh khủng như vậy. Người ta nói, ký ức làm nên hành vi và tính cách, tuổi thơ của tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc cãi vả của gia đình, tôi đã chứng kiến cảnh mẹ tôi đòi treo cổ trong nhà, bố mẹ tôi đánh nhau, tôi chứng kiến những khoảnh khắc mẹ tôi dọn sạch quần áo bỏ lại con cái và nói: Mẹ đi đây, mẹ không thể sống nổi trong gia đình này nưa. Lúc đó, tôi 4 tuổi, tôi đòi theo mẹ, tôi đã vòi chị: "Chị bế em theo mẹ được không" và chị quát tôi: "Muốn thì ra kéo mẹ lại". Chưa kể, có những lần tôi chứng kiến cảnh mẹ "buồn tình", uống cạn 1 chai rượu và say sỉn trong nhà, những lúc đó tôi ngồi cạnh mẹ nhưng đứa bé như tôi có thể làm được gì. Ký ức bé thơ của tôi là những ngày nhìn thấy mẹ khóc, là những cuộc cãi vả và đánh lộn khiến cho tôi phải chạy sang cầu cứu ông bà.

Đến khi tôi lớn lên, trong những cuộc cãi vả tôi là người phải can và nói: "Đánh con đây này, đừng đánh nhau nữa". Tôi từng hận bố mẹ, vì họ không để cho gia đình 1 phút nào yên bình. Khi tôi học cấp 2, chị tôi bắt đầu đi du học: "Thôi chết, chị mình đi rồi, mình phải ở nhà với bố mẹ. Mỗi lần cuộc chiến mình phải chóng chọi 1 mình à". Nhưng giờ ngồi đây, tôi mới biết tôi chính là cầu nối, qua những việc tôi đã trải qua tôi biết được bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc". 

photo2020-05-1723-40-59-15897337782212079382016.jpg

Sau mọi việc, tôi học cách yêu người khác hơn nhưng vẫn hay làm tổn thương chính mình.

"Tôi đã học cách, dù có điên thế nào, miệng cũng không được mở ra và tay cũng không được đưa lên để đe doạ người khác, thậm chí cần học cách biến mất, rời bỏ khi cảm thấy mọi việc quá căng thẳng. Hãy dành cho nhau khoảnh thời gian và không gian để suy nghĩ. Hiện tại, đôi lúc tôi vẫn hay điên và phải học cách chấp nhận tại sao người ta lại im lặng vì họ không muốn tổn thương tôi.

Tôi có quá nhiều sai lầm trong qúa khứ, tuy nhiên tôi trân trọng nó vì nhờ vậy mới có Chi Pu như ngày hôm nay. Nhưng nếu hỏi tôi đã biết cách yêu bản thân chưa, thì tôi không biết nữa vì có nhiều lúc tôi lại dùng cảm xúc để huỷ hại và tổn thương chính mình. Nhưng tôi học cách yêu thương và tôn trọng người khác nhiều hơn, biết kiểm soát cảm xúc bản thân. Ngày xưa tôi điên lắm", Chi Pu chia sẻ sau những chuyện đã qua. 

photo2020-05-1723-41-51-1589733778228433737872.jpghai05776-15897289606741558897359-2-1589733767160830429600.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022