Trong cộng đồng những người mê phượt, không ai không biết tới chị Tống Lam Linh – một nhà báo chuyên viết về mảng du lịch, văn hóa và cũng là tác giả của cuốn Gái phượt ra mắt cách đây không lâu.

Cuộc sống đối với bà mẹ đơn thân này là những chuyến đi khám phá mọi miền đất nước không mệt mỏi. Và hiện tại, “người bạn” đồng hành với chị chính là cô con gái có nickname Bắp (4 tuổi).

photo-0-15313878371964179973.jpg
Căn phòng với những bông hoa chính là món quà mà chị Lam Linh dành tặng cho con gái.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lam Linh cho hay từ khi có con gái, chuyến đi của chị thêm những điều tươi mới và đặc biệt là khám phá lại những vùng đất đã từng đi qua theo một cách rất riêng.

Sau những bước chân không mệt mỏi, niềm hạnh phúc của hai mẹ con đó là được trở về căn nhà nhỏ. Nơi mỗi gian phòng lại được người mẹ đơn thân tự tay trang trí hết sức tỉ mỉ với những món đồ handmade .

Bước vào căn phòng của bé Bắp, không ai không ngạc nhiên khi ngắm nhìn 11 bông hoa khổng lồ phủ kín nguyên một bức tường. Căn phòng chỉ rộng chừng 15m2 được kê gọn gàng, ngăn nắp bỗng trở nên sinh động hơn với một vườn hoa được làm bằng giấy.

photo-1-15313878371992103204395.jpg

Những bông hoa cỡ lớn với đủ sắc màu khiến căn phòng thêm sinh động.

photo-2-15313878372041802515444.jpg
Bé Bắp vô cùng thích thú với món quà này.

“Trước đây mình có trang trí căn phòng này bằng những bông hoa rồi, nhưng vào đầu tháng 6, hai mẹ con lại làm những bông hoa mới. Đây không chỉ là món quà sinh nhật mình dành tặng cho con gái mà muốn bé Bắp giống như nàng công chúa ngủ trên giường, cứ mỗi sớm mai thức dậy là thấy cả một vườn hoa. Và nhờ thế căn phòng sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều trong con mắt trẻ thơ”.

Được biết, tất cả những bông hoa giấy có kích thước lớn đều do một tay chị Lam Linh tự làm. Sau khi học hỏi trên mạng, chị bắt tay vào các công đoạn, làm tới đâu chị biến tấu cho phù hợp hơn với tường nhà. “Giấy thì lúc nào nhà mình cũng có sẵn vì mình hay làm nhiều thứ linh tinh. Con gái cũng giúp mẹ bày biện, còn mẹ tự làm là chính”.

Hai mẹ con chị Lam Linh đã làm những bông hoa này trong 2 buổi tối. Tối đầu giở giấy ra và cắt cánh hoa, dán thành hình bông hoa. Còn tối thứ 2 là dán những bông hoa lên tường rồi trang trí.

photo-3-15313878372081830203558.jpg

Biểu cảm của cô bé khiến ai nhìn thấy cũng bật cười.

photo-4-15313878372122040342910.jpg
Bắp vui vẻ nói rằng mình chính là công chúa giữa vườn hoa.

Hiện tại, căn phòng rộng chừng 15m2 của bé Bắp có tất cả 11 bông hoa, chiếm nguyên 1 bức tường. Sau khi hoành thành cô bé rất hào hứng và diện váy công chúa diễn cực sâu để mẹ chụp ảnh.

“Nhiều khi, Bắp nói là phòng của con là phòng búp bê còn phòng của mẹ là phòng sách. Bé còn vui vẻ cho rằng mình chính là công chúa Elsa giữa vườn hoa. Thậm chí, cứ có bạn tới chơi là bé lại rủ vào... xem vườn”, chị Lam Linh cho biết.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị Lam Linh tự tay làm những món quà nhỏ tặng cho con. Trước đó, chị làm ngôi nhà bằng tấm bìa hay làm chong chóng... Bởi vậy nên trong nhà lúc nào chị cũng tích trữ sẵn giấy và các vật dụng đơn giản để “hứng lên là làm thôi”.

Được ngắm nhìn căn phòng ngập tràn sắc hoa của bé Bắp, hẳn bà mẹ nào cũng muốn làm ngay cho con gái mình một món quà tuyệt vời như thế!

Ngắm nhìn những món quà handmade tuyệt vời mà chị Lam Linh dành tặng cho con gái:

photo-5-15313878372211933266441.jpg

Những chiếc chong chóng nhiều màu sắc.

photo-6-1531387837225561294050.jpg

Bắp với một bông hoa "khổng lồ".

photo-7-1531387837233671629726.jpg

Cây màu sắc.

photo-8-1531387837234682943466.jpg

Những ngôi sao xinh xắn.

photo-9-1531387837236168578400.jpg

Bức tranh độc đáo từ những chiếc khuy.

photo-10-15313878372381211978986.jpg

Và hình chú ngựa cực kỳ dễ thương nữa.

photo-11-1531387837239642321159.jpg
Đôi giày hoa nhỏ xinh góc ban công.
photo-14-15310435466072093459943.jpeg Ông bố trẻ vì gia đình, bỏ cuộc sống phiêu du về quê thuê trang trại 166 nghìn m² trồng rau, thả cá

Mảnh đất nơi ông bố trẻ Gia Minh chọn để sống một cuộc sống yên bình, nơi các con có thể thoải mái phát triển trong không gian xanh trong lành là sự lựa chọn ai cũng mong ước.

Theo Hà Linh

Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022