Ngày 8/10, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu phó trường này, cho biết trong khuôn viên xuất hiện mùi lạ nồng nặc, nghi là thuốc trừ sâu, trong khoảng thời gian từ 8 đến 10h. Trường lập tức yêu cầu giáo viên đóng cửa lớp học, bật quạt lớn.

Tuy nhiên, sau đó, hai nhân viên thư viện bị nôn ói, ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Do đó, nhà trường không dám cho học sinh ăn trưa, thông báo cho phụ huynh đến đón con về. Toàn bộ đồ ăn bán trú được mang đi tiêu hủy.

"Ngày mai, nếu mùi vẫn nặng, trường sẽ xin ý kiến cấp trên để có giải pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhân viên và giáo viên", bà Hiền nói.

z5909686645530-67111e0e8e96b15-1464-5755-1728391477.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p4h5n2dKffY9dopGXReyvA

Hơn 1.200 học sinh phải nghỉ học buổi chiều vì khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh xuất hiện mùi lạ. Ảnh: Ngọc Oanh

Cạnh trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, trường Mầm non Tân Lợi cũng gặp cảnh tương tự, một số giáo viên có biểu hiện nhức đầu. Trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học buổi chiều.

UBND phường Tân Lợi thành lập đoàn đến kiểm tra khu vực xung quanh. Ban đầu, nhà chức trách ghi nhận mùi lạ, khó chịu, xuất hiện trên phạm vi rộng, thuộc địa bàn Tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 10, trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và trường Mầm non Tân Lợi.

Trần Hóa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022