Người ngồi bệt, người đem ghế hoặc ngồi trên yên xe máy, mang theo học bạ của con em, cùng ghi tên vào một tờ giấy. Đây là danh sách họ tự lập, thỏa thuận mua hồ sơ theo thứ tự khi trường mở cửa, lúc 8h.

Nhóm phụ huynh cho biết danh sách lúc 1h là gần 50 người, tới 4h30 là 95, nửa tiếng tiếp theo tăng lên 118. Nhiều người từng xếp hàng vào sáng hôm qua nhưng không được nên hôm nay "đến sớm hẳn" để có suất nộp hồ sơ.

Anh Sơn, ở quận Thanh Xuân cũ, là người đến sớm nhất, từ 23h tối 2/3. Đọc thông báo tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu ít ngày trước, anh ngạc nhiên khi biết trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học. Thấy con gái có vẻ "đuối" môn Tiếng Anh - môn thứ ba thi lớp 10 công lập, anh Sơn quyết định đăng ký.

"Thế cho nhẹ nhàng", anh nói, cho biết trường cách nhà khoảng 3 km. "Hôm qua không đăng ký được, con gái rất buồn. Nay trước khi đi con dặn bố cố lên, nên tôi có động lực".

Cả đêm, anh Sơn ngồi dựa lưng vào cổng, không thể chợp mắt vì thấp thỏm. Dù tên đã nằm top đầu trong danh sách, anh vẫn không yên tâm về ngủ hoặc đi mua đồ ăn vì sợ mất chỗ.

Theo thông báo, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 423 học sinh lớp 10, chia về ba loại hình: lớp cơ bản, lớp chọn và chất lượng cao.

Trường tuyển thẳng bằng học bạ, xét 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9), trong đó yêu cầu tối thiểu hai kỳ học lực Tốt, còn lại Khá trở lên; hạnh kiểm Tốt. Nếu không đủ điều kiện tuyển thẳng, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi riêng của trường, tổ chức cuối tuần này hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở.

Cũng như anh Sơn, chị Hải đã tới trường sáng 2/3 nhưng không đăng ký được. Hôm nay, chị đến từ 2h. Để đỡ buồn ngủ, chị kết bạn cùng các phụ huynh, tham gia ghi danh sách.

Chị cho biết con gái đặt mục tiêu vào trường THPT Ngô Thì Nhậm, trường công lập cùng địa bàn. Tuy nhiên, với lực học khá, chị không yên tâm.

"Tôi đăng ký thêm trường Phan Bội Châu và Xa La cho con, làm phương án dự phòng nếu trượt công lập", chị Hải nói. Học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng được phụ huynh đánh giá hợp túi tiền. Trường cũng hứa hoàn tiền cọc 1,2 triệu đồng nếu con đỗ công lập và không nhập học.

Tới gần 6h, trời đổ mưa lớn. Hầu hết phụ huynh chạy qua mái hiên của tòa nhà đối diện cổng trường để trú, số ít cầm ô và mặc áo mưa, tiếp tục đợi ở cổng. Có người kể phải "check in" ngay tại chỗ để "gửi sếp" và xin nghỉ làm sáng nay.

Khoảng 6h20, trường mở cổng cho phụ huynh vào sân ngồi chờ. Tới gần 8h, khoảng 300 phụ huynh ghi danh.

2813010716471914612-1772501192-8494-7898-1772502732.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aZB8_fuJwOqUOTIPXB6wmQ

Phụ huynh trú mưa ở mái hiên đối diện trường, lúc 6h sáng 3/3. Ảnh: Thanh Hằng

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái cho biết sẽ dùng danh sách mà phụ huynh lập làm căn cứ phát số chính thức. Hôm qua, trường chỉ phát ra 300 phiếu cho những phụ huynh đến sớm. Sáng nay, số phiếu dự kiến là 200, còn lại chuyển sang chiều. Những người từ số 300 trở đi được hẹn 17h cùng ngày quay lại.

"Các giáo viên sẽ làm tới 18-19h, cố gắng giải quyết cho các bác", ông Thái nói với phụ huynh.

Trả lời VnExpress, hiệu trưởng khẳng định tuyển sinh song song cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, và không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm. Ông cho rằng có thể do tâm lý, người này bảo người khác, nên mới xảy ra tình trạng này.

Tính cả hôm qua và nay, trường nhận khoảng 600 hồ sơ và sẽ dừng nhận đăng ký trực tiếp.

"Từ mai, phụ huynh nào muốn đăng ký thì chúng tôi nhận online", ông Thái nói. "Về mặt dư luận thì việc xếp hàng cũng không ổn".

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu. Ông Hiền nhấn mạnh theo quy định, các trường tư phải tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin của mình.

Trong thông báo tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu trên website và fanpage, thông tin đăng ký online không được đề cập. Trường chỉ hướng dẫn phụ huynh mang theo học bạ photo khi đến trường

3397642108741299608-1772501097-3338-1772502732.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7AWyJEvEM6w7m0iktOrUWQ

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái đọc tên phụ huynh theo để phát số nộp hồ sơ. Ảnh: Thanh Hằng

Tình trạng phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, mờ sáng để mua hồ sơ cho con không phải lần đầu diễn ra ở Hà Nội. Gần nhất vào năm 2023 ở nhiều trường như THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hoàng Cầu, Tạ Quang Bửu, Tiểu học Vạn Bảo.

Thời điểm đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị thủ đô giải quyết dứt khoát, dứt điểm tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm.

"Với thời đại của công nghệ số, của Internet, thủ đô dẫn đầu cả nước mà còn như thế thì không nên chút nào", ông Sơn nói.

Hà Nội sau đó yêu cầu tất cả trường tư tuyển sinh trực tuyến. Tình trạng xếp hàng không xuất hiện trong hai năm 2024 và 2025.

Kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội được coi là căng thẳng nhất trong cả nước với hơn 100.000 thí sinh mỗi năm. Trong số này, khoảng 64% đỗ công lập.

Thanh Hằng

*Tên phụ huynh được thay đổi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022