Tháng 9 năm ngoái, Wang Xia, người phụ nữ bán bánh bao ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Sơn Đông, quyết định học lại tiếng Anh, vừa để theo đuổi đam mê, vừa đồng hành cùng con trai lớn. Cậu bé mới vào cấp hai và đang chật vật với môn này.

Wang cho hay vì gia cảnh khó khăn, cô đành gác lại đam mê học tiếng Anh để mưu sinh sau khi tốt nghiệp cấp hai. Cô trải qua nhiều công việc, từ công nhân nhà máy, phục vụ quán ăn đến bán bánh kếp, trước khi mở tiệm bánh bao.

Mỗi ngày, Wang Xia có mặt tại tiệm từ 5h, tất bật nhào bột, nặn bánh để kịp bán cho khách lúc 7h, trước khi đưa con đến trường.

Dù bận rộn, Wang tranh thủ học tiếng Anh qua điện thoại, sử dụng các ứng dụng dịch thuật và AI. Khách hàng của tiệm bánh bao đôi khi chú ý vì nghe cô đọc tiếng Anh: "Welcome to Lingcheng Town, Qufu City, Shandong Province...".

Ngoài ra, cô mua tài liệu học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học và một cuốn sách ngữ âm để luyện tập. Wang tự đặt ra nguyên tắc là phải học 5 hoặc 6 câu mỗi ngày, thuộc lòng và biết viết chúng.

"Học tiếng Anh cần đọc nhiều, luyện nhiều mới quen. Một lần không được thì hai lần, không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần", Wang Xia tự nhủ và cũng dạy con như thế.

38aa350778d3de1c3ae2dbd6f8dc4f-3817-5098-1742708294.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pJ81VHq_G2Aj3r93qD9SAA

Wang Xia trong một video trên mạng xã hội. Ảnh: Jinan Times

Wang Xia ghi lại hành trình học tiếng Anh hơn một tháng qua và đăng lên mạng xã hội. Các video của cô cho thấy quá trình từ chật vật với "tiếng Anh bồi" đến khi diễn đạt trôi chảy hơn. Cô được gọi vui là "công chúa lệch tông", do phát âm chưa chuẩn.

Nhiều video của Wang có hàng chục nghìn lượt thích. Cô được truyền thông phỏng vấn, thành chủ đề trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, Wang kết nối được với sinh viên, giáo viên tiếng Anh. Họ không chỉ động viên mà còn đưa ra nhiều lời khuyên giúp cô cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và mở rộng kiến thức. Sự nổi tiếng trên mạng cũng giúp cô bán được nhiều bánh bao hơn.

Song, không ít người hoài nghi nỗ lực của Wang, khi cô đặt mục tiêu thi IELTS trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, Wang khẳng định sẽ kiên trì theo đuổi. Thông qua học tiếng Anh, Wang muốn làm gương cho các con và truyền cảm hứng cho những người ở nông thôn, những ai nghĩ rằng đã quá muộn để thay đổi. Cô tin rằng luôn có cơ hội để bản thân cải thiện và phát triển.

"Quan trọng là tôi đang làm. Nếu tôi làm được, ai cũng có thể làm được," cô nhấn mạnh.

Thanh Thư (Theo Jinan Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022