Một mối tình gây nhiều tiếc nuối nhất trong Trường nguyệt tẫn minh khi một người nhập ma rồi hồn phi phách tán, người ở lại ôm hối hận suốt vạn năm.

Chứng kiến cả tộc bị diệt bởi tay Thiên Hoan, người cha yêu thương nàng nhất cũng qua đời trong đau đớn và uất hận, Tang Tử lựa chọn nhập ma chỉ cần có thể trả mối thù máu này.

Tang Tửu vì báo thù cho cả tộc mà nhập ma

Nàng lấy đi thanh kiếm trấn sông Mặc, tiến thẳng lên Thiên giới để trị tội Thiên Hoan, đòi lại công bằng cho cả Trai tộc và chính bản thân nàng.

Lúc này, Thiên Hoan đang hoành hành ngang ngược, không chỉ đuổi hết các cung nữ mà còn thay thế bằng người thuộc tộc Đằng Xà của ả ta. Để đến khi Tang Tửu xuất hiện, ả vẫn khinh địch, cho rằng sức mạnh của một con trai tinh mất đi tiên tủy thì chẳng còn gì. Nhưng không ngờ Tang Tửu đã nhập ma, chỉ một kiếm đã khiến Thiên Hoan trọng thương.

anh2-16816400845951155577819.jpg

Tang Tửu dễ dàng xử lý Thiên Hoan sau khi nâng cao sức mạnh nhờ nhập ma

Cũng khi ấy, Minh Dạ đã luyện xong con dấu của Ma thần, đang vui mừng vì nghĩ rằng có thể giúp Tang Tửu lấy lại được tiên tủy thì quân binh bẩm báo có ma nữ tấn công. Khi đến nơi mới biết đó là Tang Tửu, không những vậy mà nàng đã nhập ma, còn hủy hoàn toàn tiên tủy của Thiên Hoan.

Cuối cùng, tội ác của Thiên Hoan sáng tỏ, Minh Dạ không hồi phục tiên tủy cho ả, cũng đem giam ả ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Điều này khiến Thiên Hoan càng chìm trong hận thù, sai người đem ném Tang Hựu xuống Vực Hoang, sau đó báo lại tin này cho Tang Tửu, âm mưu khiến Tang Tửu đọa ma hoàn toàn.

4b-16816400845421705226907.jpg

Thiên Hoan bị Minh Dạ giam lỏng, mất đi tiên tủy khiến ả ta chẳng sống được bao lâu

Khi Tang Tửu tìm được đến nơi, cơ thể của đại ca đã bị cắn xé chỉ còn chút hơi tàn.

Nàng cũng chẳng bảo vệ nổi bản thân trước sự tấn công của yêu ma, nhưng vì không thể chết trước khi trả được thù, Tang Tửu đã hoàn toàn đọa ma. Khi Minh Dạ đến, nàng đã hóa thành yêu nữ, chẳng thể quay đầu.

anh5-1681640084464738231495.jpg

Tang Tửu đã trở thành ma nữ, không còn đường quay đầu

Dù trọng thương, Minh Dạ vẫn chịu 1 đao của nàng đưa nàng và đại ca ra khỏi Vực Hoang, để xác của Tang Hựu vào chén tinh thể băng, dùng nguyên thần của mình nuôi dưỡng, 1000 năm sau tộc Trai sẽ có thể tái sinh. Đây là những gì mà Minh Dạ sẵn sàng làm chỉ để cứu Tang Tửu, giúp nàng sớm thoát khỏi ma đạo.

6a-16816400844441098185674.jpg

Minh Dạ muốn cứu Tang Tửu, giúp nàng thoát khỏi ma đạo

Nhưng Tang Tửu nay chỉ còn hận thù, nàng hối hận vì đã yêu Minh Dạ, khiến cả tộc bị diệt vong, bản thân mất hết tất cả nên quyết từ bỏ tình cảm này.

6b-1681640084427950235327.jpg

Nhưng hận thù đã bao phủ trái tim công chúa Trai tộc, nàng mất tất cả chỉ vì tình yêu

Ở bên kia, Thiên Hoan thừa dịp Minh Dạ không có ở Tiên giới mà cấu kết với các trưởng lão tộc Đằng Xà, chiếm lấy Ngọc Khuynh cung, muốn đem hết tiên giới vào lò luyện hỏa để tìm tiên tủy thích hợp, làm chủ thần vực. Vậy nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn chết trong tay Tang Tửu.

Cùng với đó, ma nữ Tang Tửu đuổi cùng giết tận tộc Đằng Xà, gộp hết tiên tủy của tộc này luyện thành ngọc Khuynh Thế. Nhưng cũng vì tay dính máu, đi ngược lẽ trời, Tang Tửu không tránh khỏi lôi kiếp.

Minh Dạ muốn đỡ thay kiếp nạn cho nàng, sau đó để thần tủy của mình giúp Tang Tửu đổi ma cốt. Chiến thần nhận ra kể từ khi thành thân, chưa từng làm được gì cho nàng, đến khi hiểu ra, thì nàng lại không còn cần đến nữa, nên nguyện hy sinh tính mạng cho người mình yêu.

7c-16816400843481225961167.jpg

Minh Dạ muốn hy sinh tính mạng đổi ma cốt cho Tang Tửu, để nàng làm lại từ đầu

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, thân thể của Tang Tửu vào cái ngày xuống Vực Hoang đã bị cắn xé hết, nhưng vì hận thù quá sâu nên không chết mà hóa thành thân ma. Cuối cùng nàng hồn phi phách tán, Minh Dạ cũng vì thế mà định đọa ma theo Tang Tửu nhưng lại không lựa chọn điều đó.

7d-1681640084332731602072.jpg

Món nợ tình cảm dù 1 vạn năm sau Minh Dạ cũng không thể hoàn trả

Cả 4 người cuối cùng thoát khỏi mộng cảnh, những đều mang theo ký ức về nhân vật mà mình đã nhập mộng, Đàm Đài Tẫn cũng đã rơi giọt lệ đầu tiên vì tình yêu. Hóa ra giao long Minh Dạ đã sớm niết bàn dưới đáy sông, chỉ đề lại thần thức cùng bộ xương trắng cùng giấc mộng ảo để nhớ về người quá cố.

Lê Tô Tô quyết định quay lại nước Cảnh, tìm Đàm Đài Tẫn để hoàn thành nhiệm vụ diện Ma thần. Đàm Đài Tẫn bên này cũng có sự thay đổi, không ngừng nhớ đến những điều xảy ra trong mộng cảnh, cũng nhớ đến kỷ niệm trước đây với Diệp Tịch Vụ.

anh8-1681640084295958300685.jpg

Lê Tô Tô có lý do vô cùng chính đáng để đi theo Đàm Đài Tẫn

Hài hước hơn cả là sau khi trải qua mối tình của Minh Dạ - Tang Tửu, điều mà Đàm Đài Tẫn rút ra được đó là: "Thứ nhất, Minh Dạ là một tên ngốc khi từ bỏ sức mạnh vì 1 người phụ nữ. Thứ 2, Ma Thần thượng cổ thật sự mạnh mẽ, ta sẽ sớm chiếm vị trí đó". Điều này khiến Lê Tô Tô hoàn toàn câm nín. Nhưng Lê Tô Tô không từ bỏ, chủ động tiếp cận Đàm Đài Tẫn khiến hắn rung động, theo chân hắn về kinh đô nước Cảnh.

8a-16816400842801024090961.jpg

"Thần tượng" mới của Đàm Đài Tẫn khiến Lê Tô Tô câm nín

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm dù trải qua mộng cảnh nhưng tình cảm phu thê không hề thay đổi. Chỉ có điều mộng cảnh đã để lộ việc Diệp Băng Thần mang trong người tới 2 sợ tơ tình, khiến đàn ông không thể cầm lòng mà mê muội. Vậy nên nàng ta cũng không tin vào tình cảm của Tiêu Lẫm, chỉ nghĩ rằng đó là nhờ sợi tơ tình mà có.

Một tình tiết khác gây chú ý là việc Đàm Đài Minh Lãng vẫn chưa chết mà được nữ tay sai cứu, hắn nuôi mối hận quyết giết chết Đàm Đài Tẫn, lấy lại ngôi vị.

anh9-16816400840971981513048.jpg

Đàm Đài Minh Lãng vẫn còn sống, chuẩn bị quay lại trả mối thù với Đàm Đài Tẫn

Trường nguyệt tẫn minh bắt đầu lên sóng từ ngày 6/4 tên Youku.
‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 15-16: Cứu Minh Dạ khiến cả tộc bị diệt, Tang Tửu nhập ma

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022