Trúc Anh

Vừa qua, cô cho biết được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm mức độ trung bình, phải uống thuốc để điều trị. Cô bị rạn da do tăng cân đột ngột, tóc rụng khiến cô phải cắt ngắn. Trước tình hình sức khoẻ đáng lo của bản thân, Trúc Anh nghẹn ngào cho biết: "Không rõ từ lúc nào trở thành cái lọ thuốc. Hành trình này gian nan vất vả quá mọi người ạ đôi khi chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng không dám từ bỏ vì tình yêu đời này không cho phép. Tôi đang cố gắng hết sức các bạn ạ. Chấp nhận sự thật rằng tôi bị bệnh...".

truc-anh-1-1740110918-1184-1740113053-1116.jpg

Trúc Anh của hiện tại

Trúc Anh sinh năm 1998, từng đóng một số sitcom, web drama. Năm 2019, cô được biết đến nhiều qua vai Hà Lan trong phim Mắt biếc - phim doanh thu 180 tỷ của Victor Vũ. Năm 2021, cô tiếp tục đóng chính trong phim điện ảnh của Victor Vũ - Thiên thần hộ mệnh. Ngoài phim ảnh, cô theo học Quản trị truyền thông tại Đại học Greenwich, TP HCM.

Hương Tràm

Nữ ca sỹ từng chia sẻ, cô từng phải dùng thuốc ngủ liên tục để đối phó với trạng thái trầm cảm. Cô cho biết khi mới bắt đầu ca hát, cô từng có lúc bị mất phương hướng. Dù tự nhủ bản thân là người mạnh mẽ để đối diện với những ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cô "không lường trước được những điều sẽ xảy ra ở mức độ như thế nào".

Giọng ca Em gái mưa còn có những hành động tự hành hạ bản thân. Mỗi lần chìm đắm trong trạng thái tiêu cực, cô tự mình bóc tay đến mức trầy trụa, rỉ máu.

saoviet1-1523.jpg

Nữ ca sỹ từng chia sẻ, cô từng phải dùng thuốc ngủ liên tục để đối phó với trạng thái trầm cảm.

"Tôi cao 1,58m. Trước đây, cân nặng của tôi là 52kg. Bác sĩ nói rằng tôi có chiều cao, cân nặng bình thường. Tôi giữ đời sống tinh thần khỏe mạnh cho đến khi nhìn thấy những bình luận nói rằng tôi nhìn rất thừa cân trên sóng truyền hình.

Từ đó, cân nặng của tôi bắt đầu giảm dần xuống còn 50kg, rồi còn 48kg. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy mình hát không được tốt như bình thường, không có năng lượng để làm việc. Khi cân nặng 48kg, tôi thấy mình rất mảnh dẻ nhưng vẫn bị nhiều người nói mình tròn trịa", Hương Tràm chia sẻ.

Vào tháng 10/2018, Hương Tràm đăng tải hình ảnh đôi bàn tay đầy vết bong tróc của mình cùng dòng trạng thái: "Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm" khiến nhiều khán giả xót xa.

Bảo Anh

Bảo Anh cho biết cô từng nghĩ đến việc tự tử và đã đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm hưởng giải quyết, điều trị. Bảo Anh tâm sự trong giai đoạn này đối với cô như cái may trong rủi. Cô may mắn được nhìn thấy những ai thật sự yêu thương và quan tâm đến mình trong muôn ngàn những mối quan hệ rộng lớn của giới showbiz. 

Bảo Anh cho biết: “Khán giả đã cho tôi có chỗ đứng như hiện tại. Vì khán giả đang ở dưới chờ đợi, vì những lịch biểu diễn đã có sẵn từ trước, tôi vẫn phải hát, không thể chối từ”.

saoviet2-1523.jpg

Bảo Anh tâm sự trong giai đoạn này đối với cô như cái may trong rủi.

Sơn Tùng M-TP

Ngay từ những ngày đầu được công chúng chú ý, cái tên Sơn Tùng M-TP luôn gắn liền với loạt thị phi liên quan đến “đạo nhái”. Mặc cho dân luận nhiều lần chỉ trích, Sơn Tùng vẫn chọn cách im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Tuy nhiên, phía sau vẻ phớt lờ đó, giọng ca Lạc trôi cũng phải cực khổ vật lộn với áp lực và từng nghĩ đến việc tự tử. MC Tùng Leo từng gây sốc khi kể lại việc Sơn Tùng đứng trên tầng cao của tòa nhà, đặt câu hỏi: “Nhảy từ trên này xuống có chết không?”.

saoviet3-1523.jpg

Giọng ca Lạc trôi cũng phải cực khổ vật lộn với áp lực và từng nghĩ đến việc tự tử.

Tuy nhiên, trong sóng gió, Sơn Tùng luôn nhận được sự quan tâm và động viên lớn đến từ gia đình. Nói về những gì đã trải qua, Sơn Tùng khẳng định: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu cảm giác không ai chịu được".

Ninh Dương Lan Ngọc

Trước khi được gọi là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Ninh Dương Lan Ngọc phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. 

Lan Ngọc cho biết cô từng rơi vào trạng thái tự kỷ, trầm cảm vì vướng tin đồn ác ý. Sau khi nổi lên với Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc đã chơi vơi vì không biết làm cách nào để đi đúng hướng. 

saoviet4-1523.jpg

Ninh Dương Lan Ngọc đã chơi vơi vì không biết làm cách nào để đi đúng hướng.

Tiếp đến, cô gặp nhiều áp lực vì bị đồn đại điều không tốt. Quá sốc, Lan Ngọc trốn trong nhà với cảm giác bản thân mình thật là vô dụng. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Em có 1 cái hình xăm bên hông, nó được xăm khi em ở trong giai đoạn rất tệ. Em bị trầm cảm, tự kỷ. Em bị stress, sụt cân và em đã khóc rất nhiều. Em không bao giờ muốn bỏ cuộc hết. Em có xăm trên người tên của mình - Ninh Dương Lan Ngọc, em xem đây như là nhắc nhở để mình bắt đầu lại mọi thứ".

Nhờ sự động viên của gia đình, cô đã vực dậy bản thân, yêu đời hơn, mạnh mẽ trở lại với công việc.

Chia sẻ về quãng thời gian tăm tối đó, Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự: “Mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian mà bản thân trải qua, tôi cảm thấy mình quá ngu dại. Nguyên nhân chính từ những áp lực của mọi người xung quanh gây ra cho mình, vì mình còn quá nhỏ, không đủ tự tin và bản lĩnh khi bước trên con đường này”.

Hoa hậu Hương Giang

Hương Giang từng bị trầm cảm do áp lực của hành trình tìm lại con người thật của mình. Cộng với tác dụng phụ của thuốc, cô không thể ngủ nổi giờ nào trong suốt 20 ngày và thường xuyên nghĩ đến cái chết.

saoviet5-1523.jpg

Hương Giang từng bị trầm cảm do áp lực của hành trình tìm lại con người thật của mình.

Nàng hậu từng kể: "Suốt 20 ngày, tôi không thể ngủ một tiếng nào mặc dù rất mệt và yếu, lúc nào cũng suy sụp và buồn, thường xuyên nghĩ tới cái chết, cố gắng nghĩ về tương lai tốt đẹp nhưng không thể. Những miền ký ức buồn khổ lúc nào cũng hiện lên trong đầu. Nó làm tinh thần và sức khoẻ kiệt quệ đến mức lúc nào cũng muốn kết thúc những chuyện này, có âm thanh trong tai thường xuyên vang lên như kiểu hãy kết thúc những chuyện này, muốn chấm dứt tất cả những sự mệt mỏi ấy sớm nhất".

Karik

Trong dòng trạng thái trên trang cá nhân năm 2022, Karik cho biết: “Tôi bị rối loạn lưỡng cực và tôi rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình ngay tại thời điểm hiện tại, khi đối diện với sự phản biện “cái tôi” càng nhiều tôi càng có xu hướng thu mình. Tôi nói ra không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại, vì vốn dĩ cũng đã sống với nó suốt 12 năm nay nên tôi thấy bình thường, thậm chí thấy an toàn với “người bạn” này, với xã hội hiện tại”.

saoviet7-1523.jpg

Huấn luyện viên Rap Việt cho biết, nhiều lần anh tắt tài khoản mạng xã hội

"Có một câu của người bạn thân Nami từng nói với tôi rằng “Chấp nhận chơi, phải chấp nhận luật chơi”, facebook cuối cùng cũng vẫn là nơi công bằng về nhân quyền cũng như tự do ngôn luận cá nhân, vậy nếu các bạn làm tổn thương tôi, tôi cũng có quyền làm lại điều tương tự bằng cách này hoặc cách khác. Sự tự do thiếu khôn ngoan là mầm mống dẫn đến những cơn ác mộng”, Karik thẳng thắn bày tỏ.

Huấn luyện viên Rap Việt cho biết, nhiều lần anh tắt tài khoản mạng xã hội vì cảm thấy đây không còn là nơi mình có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn phải quay lại vì tính chất công việc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022