Hôm 22/4, CNN có cuộc phỏng vấn với họa sĩ Nikas Safronov, 69 tuổi, dịp Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng bức chân dung về Tổng thống Donald Trump cho người đồng cấp Mỹ giữa tháng 3. Lần đầu danh họa hé lộ câu chuyện phía sau tác phẩm cũng như công khai bản vẽ.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh ông Trump sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7/2024. Ảnh: Nikas Safronov
Tranh tái hiện hình ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm sau vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7/2024. Trò chuyện với hãng tin, họa sĩ Nikas Safronov nhận định: "Với tôi, điều quan trọng là phải thể hiện vết máu, vết sẹo và sự dũng cảm của ông ấy trong giây phút cận kề cửa tử. Ông ấy không gục ngã cũng chẳng sợ hãi, chỉ giơ cánh tay lên cao để cho thấy bản thân đồng lòng với nước Mỹ, sẽ đem lại những gì đất nước xứng đáng có được".
Về cơ duyên vẽ Tổng thống Mỹ, Nikas Safronov cho biết "một số người từng đến gặp ông để yêu cầu vẽ ông Trump theo góc nhìn của bản thân". Ban đầu, họa sĩ không biết danh tính của "những người khách" vì đôi lúc "có vài khách hàng không tiết lộ chi tiết thông tin". Tuy vậy, ông đã cho rằng họ làm việc cho Điện Kremlin.
"Khi bắt đầu thực hiện bức chân dung, tôi nhận ra tác phẩm này giúp hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, quyết định không nhận thù lao vì đoán được ý nghĩa của tranh", danh họa nói thêm. Tuy nhiên sau đó, Nikas Safronov cho biết chính Tổng thống Putin liên hệ ông để nói về mục đích của việc tặng tranh.
Đại diện của điện Kremlin chưa phản hồi CNN về câu chuyện trên.

Khoảnh khắc ông Trump sau cuộc ám sát bất thành. Ảnh: AP
Theo truyền thông quốc tế, bức tranh do đặc phái viên của ông Trump - Steve Witkoff - mang về trong chuyến đi đến thủ đô Moskva tháng trước, được Witkoff nhắc đến lần đầu trong podcast của nhà báo Tucker Carlson hôm 22/3. Ông mô tả đây là "tranh chân dung tuyệt đẹp", cho biết ông Trump "xúc động" khi thấy tác phẩm.
Ngoài món quà từ Tổng thống Putin, hiện Nhà Trắng treo bức họa có nội dung tương tự tại phòng Grand Foyer, thay thế tranh chân dung của người tiền nhiệm Barack Obama. Theo CNN, hình ảnh ông Donald Trump khảng khái giơ cao nắm đấm, gương mặt vương máu trở thành biểu tượng của sức mạnh trong suốt chiến dịch tranh cử của ông năm ngoái.
Nikas Safronov sinh năm 1956, là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất nước Nga. Ông từng vẽ chân dung nhiều chính khách quốc tế, hàng chục nhân vật quyền lực như Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo Arthive, ông đang là thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga, giáo sư của Đại học Ulyanovsk State và Baku State. Năm 2013, ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ Danh dự của Liên Bang Nga.
Phương Thảo (theo CNN)