Tập 4 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 chứng kiến màn “chào sân” đầy thú vị của ca sĩ S.T Sơn Thạch trong vai trò “bố tập sự”. Từng quen thuộc với hình ảnh nam thần trên sân khấu Vpop, lần này S.T phải chăm sóc 5 em nhỏ cùng lúc, không trợ lý, không điện thoại, và cũng chẳng ai chỉ dẫn.

Ngay khi đặt chân tới đảo, chưa kịp làm quen với khung cảnh mới lạ, anh đã bị yêu cầu nộp lại điện thoại và ví, bắt đầu hành trình làm bố đúng nghĩa. Những tưởng sẽ có sự “bàn giao” từ các ông bố chính thức, S.T ngỡ ngàng khi hoàn toàn bị bỏ lại một mình với 5 “thiên thần nhỏ” gồm Dứa, Bean, Audi, Cati và Noah.

Thử thách lớn nhất đến ngay từ phút đầu: bé Bean – con trai diễn viên Duy Hưng – lạnh lùng né tránh mọi lời chào hỏi của “bố mới”, chỉ vì “chú là người lạ”. Sự dè chừng của các bé khiến S.T lúng túng thấy rõ, thậm chí phải chạy theo Bean từ trong nhà ra ngoài sân chỉ mong cậu bé chịu mở lòng. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và tinh tế, nam ca sĩ dần từng bước “phá băng”. Anh chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, dùng bánh làm “mồi nhử”, trò chuyện bằng câu hỏi giản dị: “Con muốn đi học hay đi chơi?” – và từ một câu trả lời gọn lỏn “Con muốn chơi”, cánh cửa kết nối đã bắt đầu hé mở.

Sự nỗ lực ấy nhanh chóng được đáp lại. Các bé dần thoải mái chơi trò “cá sấu lên bờ” cùng S.T, rồi đến khoảnh khắc đắt giá: khi anh yêu cầu gọi mình là “bố” để được uống nước, cả nhóm đồng thanh: “Bố S.T ơi!”. Đặc biệt nhất là khi bé Bean – người từng né tránh S.T nhiều nhất – bất ngờ lại gần ôm và nói “Con nhớ chú”. “Khoảnh khắc đó, mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng,” nam ca sĩ xúc động kể lại.

Chưa kịp thở phào, thử thách tiếp theo đã tới: nấu một bữa cơm cho 10 người. Không quen bếp núc, lại phải trông thêm 5 em nhỏ, nam ca sĩ tự nhận “không biết mình sẽ ra sao nữa”. Từ việc đi chợ mua thiếu đồ, hướng dẫn các bé nhặt trứng, hái cà chua, đến khi Noah làm vỡ trứng bắn bẩn vào người Bean, S.T vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi nhẹ: “Con làm vỡ rồi thì con nên làm gì?”. Lời nhắc vừa là bài học trách nhiệm, vừa thể hiện sự mềm mỏng rất “người lớn” của một ông bố mới tập sự.
Dù vụng về trong nấu nướng, bữa cơm vẫn hoàn thành với sự chung tay của cả nhóm – không hoàn hảo nhưng đong đầy tình cảm. Với S.T, đây là một trải nghiệm “lần đầu” đầy cảm xúc, khiến anh nhận ra sự yêu thương, kiên nhẫn chính là chìa khóa để bước vào thế giới của trẻ nhỏ.

Trong khi đó, các ông bố chính thức – Trung Ruồi, Neko Lê, Duy Hưng và Phan Đinh Tùng – có một ngày lao động thực thụ khi được giao nhiệm vụ ra khơi thu hoạch hàu “trả nợ” cho dự án bánh cuốn chả mực ở tập trước. 5h30 sáng, các bố đã phải chèo thuyền ra bãi nuôi – nhưng “tay chèo tay lái không ăn nhập” khiến bố Trung Ruồi đùa rằng “30 phút mà thuyền đi được 15 mét”. Cuối cùng, họ được người dân hỗ trợ đưa ra bãi để kịp thu hoạch.

Lần đầu tự tay tách hàu, thưởng thức ngay tại chỗ, bố Phan Đinh Tùng chia sẻ: “Vị hàu tươi béo và đậm, dù còn hơi mặn nhưng không nơi nào sánh được.” Sau buổi thu hoạch, các bố hái dừa, nhót, thanh mai và học xếp cào cào lá dừa – món quà dân dã nhưng làm các bé vỡ òa khi nhận được.
Buổi tiệc chia tay đảo Ngọc Vừng khép lại tập 4 bằng những lời cảm ơn chân thành từ các ông bố gửi đến người dân địa phương – những người đã lặng lẽ hỗ trợ trong suốt hành trình. “Đây sẽ là kỷ niệm mà chắc chắn trong cuộc đời chúng tôi không bao giờ quên,” bố Trung Ruồi nói.

Từ một nam ca sĩ quen ánh đèn sân khấu, S.T Sơn Thạch đã chứng minh rằng: chỉ cần chân thành và lắng nghe, ai rồi cũng có thể làm bố – dù chỉ là “bố một ngày”. Với Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, những giá trị giản dị ấy vẫn luôn là điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người xem.