Với sự góp mặt của các khách mời Pháo, 52Hz và Lương Thế Vinh, cuộc chơi trở nên rối não khi danh tính thật chỉ được hé lộ qua từng nhiệm vụ - Ảnh: Chụp màn hình
Sau những thử thách đi làm dở khóc dở cười, tập đoàn R bất ngờ rơi vào tình trạng "báo động" khi xuất hiện các nhân viên mang thân phận đặc biệt. Trong tập 15, các thành viên Running man phải vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tìm ra ai là con người, ai là linh hồn để giành chiến thắng chung cuộc.
Quang Trung làm "bộ não" trong Running man
Mở đầu tập 15, Running man bất ngờ công bố có ba thành viên mang thân phận khác biệt. Trước khi cuộc chơi khép lại, phe con người và phe linh hồn buộc phải tìm ra danh tính thật của đối phương, bên nào còn người trụ lại đến cuối sẽ giành chiến thắng.
Nghe luật chơi, Trấn Thành liền pha trò: "Vậy là tập đoàn của chúng ta có nhân viên 'tức tưởi' rồi hả?", còn Lương Thế Thành nhanh chóng tiếp lời: "Chắc tui quá".
Không khí nghi ngờ bao trùm khi danh tính thật được giấu sau bảng tên - Ảnh: Chụp màn hình
Danh tính của mỗi người được giấu kín sau bảng tên, khiến bầu không khí nghi ngờ lan nhanh ngay từ đầu. Khi được hỏi có nghi ai không, Anh Tú Atus vừa chỉ một người thì lập tức bị Liên Bỉnh Phát mỉa: "Tui nghi ngờ Tú Tus là dân thường vô dụng, cái mặt hiển thị lên dân thường". Quân A.P góp vui: "Theo kinh nghiệm của em thì Anh Tú Atus đoán ai là mình đoán người ngược lại".
Lương Thế Thành thì bị gọi tên nhiều nhất nhưng vẫn chống chế: "Tui tuy chưa thắng trận nào, nhưng từ giờ sẽ dè chừng hết mọi người".
Nhiệm vụ đầu tiên mang tên "Bữa ăn văn phòng", chia các thành viên thành hai nhóm. Nhóm "bữa ăn thần tốc" gồm Pháo, Quang Tuấn, Quân A.P, Lương Thế Thành và Anh Tú Atus; nhóm "bữa ăn thầm lặng" gồm Lan Ngọc, 52Hz, Trấn Thành, Quang Trung và Liên Bỉnh Phát.
Màn "bữa ăn thầm lặng" khiến các thành viên vừa ăn vừa nơm nớp lo bị phạt - Ảnh: Chụp màn hình
Ở nhóm thầm lặng, mỗi người có 5 phút hoàn thành phần ăn, nhưng nếu tạo tiếng động quá 60dB sẽ bị các thành viên còn lại dùng búa hơi "gõ đầu". Lan Ngọc mở màn, Trấn Thành đứng ngoài liên tục phá đám. Kết quả, 52Hz là người chịu phạt ít nhất và giành chiến thắng, nhận được gợi ý đầu tiên.
Với nhóm "bữa ăn thần tốc", các thành viên phải thực hiện chính xác 10 mệnh lệnh liên tiếp trong thời gian ngắn. Pháo xung phong chơi đầu vì "đói", còn tranh thủ xin chương trình cho mình "đẹp đẹp xíu". Anh Tú Atus bất ngờ thể hiện khả năng ăn uống đáng nể, nhưng người giành chiến thắng cuối cùng lại là Lương Thế Thành.
Pháo xung phong chơi đầu vì quá đói - Ảnh: Chụp màn hình
Anh Tú Atus bỏ luôn hình tượng trong phần thi "bữa ăn thần tốc" – Ảnh: Chụp màn hình
Sang nhiệm vụ thứ hai mang tên "Con đường danh vọng", các thành viên phải chạy hết tốc lực lên dốc để giật bảng tên ở vạch đích.
Sau màn bứt tốc đầy mệt mỏi, Lương Thế Thành thắng lượt đầu. Vòng chung kết gọi tên ba cái tên: 52Hz, Lan Ngọc và Lương Thế Thành. 52Hz về đích đầu tiên, trong khi Lan Ngọc vấp ngã còn Lương Thế Thành không kịp tăng tốc.
Các thành viên dốc sức ở thử thách "Con đường danh vọng" - Ảnh: Chụp màn hình
Cao trào tập 15 nằm ở nhiệm vụ cuối "Truy tìm linh hồn tập đoàn R". Chỉ phe con người mới được xé bảng tên, nhưng nếu xé nhầm đồng đội thì toàn bộ phe sẽ bị loại. Quang Trung lúc đầu trở thành tâm điểm khi liên tục bị Trấn Thành và Lan Ngọc nghi ngờ, song không ai dám ra tay vì sợ rủi ro.
Từ các gợi ý đã có, Quang Trung bắt đầu xâu chuỗi dữ kiện và đưa ra suy luận quyết định. Cuối cùng, 52Hz lộ diện là linh hồn và bị loại. Chính phán đoán của Quang Trung giúp phe con người gồm Quang Trung, Lan Ngọc và Lương Thế Thành giành chiến thắng.
Phe con người chiến thắng sau cú lật kèo phút chót - Ảnh: Chụp màn hình
Quang Trung giải thích những suy luận sau khi chiến thắng




































