Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng thu về gần 2 tỉ nhân dân tệ, trở thành phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Trung Quốc - Ảnh: CGV
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 6-2 với những cái tên đáng chú ý như Oán thai đòi mẹ, F1 (chiếu lại), Oán hồn tàu điện và Tầm Tần Ký.
Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng chạm đến tâm tư người lớn
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng dẫn đầu phòng vé, thu 6 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 33 tỉ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp. Phim có khoảng 1.600 suất chiếu mỗi ngày.
Nếu Na Tra 2 tiếp tục xoay quanh hai trục chủ đề quen thuộc là gia đình và khát khao được công nhận, thì Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng lại chọn cho mình một lối đi hẹp hơn nhưng cũng sắc nét hơn: hoạt hình dành cho người lớn, cụ thể là những người trẻ đang chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc sống.
Cốt truyện kể về cuộc hành hương bất đắc dĩ của bốn tiểu yêu quái lợn rừng, cóc, chồn và khỉ đột - Ảnh: CGV
Câu chuyện nghe qua có phần hài hước khi bốn con yêu quái giả dạng thầy trò Đường Tăng lên đường thỉnh kinh với mục tiêu "tu thành chính quả". Nhưng ẩn sau lớp vỏ dí dỏm ấy là một lát cắt rất thật của đời sống hiện đại.
Phim phản chiếu rõ nét những áp lực quen thuộc: tìm việc ngày càng khó, bị cấp trên chèn ép, nhảy việc không hề dễ dàng… Nói chung, nếu đang ở độ tuổi đi làm, người xem sẽ khó tránh khỏi cảm giác "bị nói trúng tim đen", càng xem càng thấm.
Vị trí số 2 và 3 của phòng vé lần lượt là Oán thai đòi mẹ (5,8 tỉ đồng) và Tầm Tần Ký (3,5 tỉ đồng). Cả hai đều có hơn 1.200 suất chiếu mỗi ngày.
Nếu Oán thai đòi mẹ là siêu phẩm kinh dị ở phòng vé Đài Loan năm 2025, thì Tầm Tần Ký lại gây chú ý vì phim điện ảnh kể về câu chuyện của hơn 20 năm sau, kể từ tập cuối bộ phim truyền hình mang tên Cỗ máy thời gian, có Cổ Thiên Lạc đóng chính.
Oán thai đòi mẹ - phim kinh dị ăn khách nhất Đài Loan 2025 từng đột ngột dời lịch chiếu hồi cuối năm 2025 - Ảnh: CGV
Trailer Tầm Tần Ký
Phim Việt tiếp tục lỗ nặng
Ra rạp vào ngày 30-1, Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đều ế ẩm với doanh thu lần lượt là 1,7 tỉ đồng và 307 triệu đồng, đối mặt với nguy cơ lỗ nặng.
Bố già trở lại đứng gần cuối bảng doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua với suất chiếu nhỏ giọt, trong khi đó Chiến Nam: Ve sầu thoát xác mất hút khỏi danh sách. Đáng chú ý, nhà sản xuất Chiến Nam: Ve sầu thoát xác từng công bố phim có kinh phí sản xuất lên đến 30 tỉ đồng.
Bố già trở lại có sự góp mặt của Simon Kook, một trong những gương mặt hành động nổi bật của Thái Lan - Ảnh: ĐPCC
Chiến Nam: Ve sầu thoát xác được ghi hình từ tận 10 năm trước nhưng đến nay mới chính thức ra rạp - Ảnh: ĐPCC
Cả hai phim đều ra rạp giữa thời điểm thị trường không có quá nhiều đối thủ nặng ký - tất cả đều tập trung ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 17-2). Tuy nhiên vì sức hút truyền thông kém, kịch bản chưa thuyết phục và không đáp ứng nhu cầu khán giả Việt nên hai phim này bị ngó lơ.
Chỉ trong tháng đầu năm, ngoại trừ Thiên đường máu (125,9 tỉ đồng), các phim Việt gồm Con kể ba nghe (54 tỉ đồng), Ai thương ai mến (28,1 tỉ đồng), Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng) đều không tạo nên cơn sốt phòng vé. Tất cả đều bị các bom tấn quốc tế như Avatar 3, Zootopia 2, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng... và tập cuối Running man Vietnam mùa 3 áp đảo.



































