Nguyên Thu là "bà chủ nhà" bá đạo trong phim hài ăn khách Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, nhảy nhót khắp màn ảnh, tạo dáng xấu xí hài hước nhưng không hề có gánh nặng thần tượng.
Ai mà ngờ được, nữ diễn viên có "mùa xuân thứ hai" ở tuổi 54 này lại có một quá khứ "thần thánh" đầy bất ngờ.
Nguyên Thu trong chân dung bà chủ nhà bá đạo trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu"
Bà là sư tỷ của Thành Long, Hồng Kim Bảo, là "Bond girl" châu Á đầu tiên và cũng là nữ hiệp dám công khai gọi Thành Long là "mũi to".
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ không ngờ tới và ba lần Châu Tinh Trì đến tận nhà...
Cuộc gặp định mệnh thay đổi số phận
Năm 2004, vào một ngày bình thường, Nguyên Thu chỉ đơn giản là đi cùng sư muội tham gia buổi thử vai.
Ai ngờ rằng, chính sự đồng hành vô tình này đã mở ra một đỉnh cao mới trong cuộc đời bà.
Lúc đó, bà không trang điểm, ăn mặc đơn giản, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau, tay cầm tờ báo, trông chẳng khác gì một người chị đi cùng em gái. Nhưng chính cảnh tượng vô tình ấy lại khiến Châu Tinh Trì chú ý.
"Bà giỏi nhất cái gì?" - Châu Tinh Trì bước tới hỏi với nụ cười trên môi.
"Tôi giỏi nấu ăn nhất!" - Nguyên Thu trả lời, khiến cả hội trường bật cười.
Nguyên Thu thời trẻ
Thế nhưng, khi bà thực hiện vài động tác võ thuật gọn gàng, cả khán phòng bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều kinh ngạc.
Hình ảnh đó khiến Châu Tinh Trì trằn trọc cả đêm. Ông cảm giác mình đã tìm thấy ứng viên hoàn hảo cho vai "bà chủ nhà".
Sáng hôm sau, Châu Tinh Trì lập tức tìm đến nhà Nguyên Thu nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Nhưng Châu Tinh Trì không dễ dàng bỏ cuộc. Ông âm thầm ghi nhớ những loại trái cây có trong nhà bà.
Không lâu sau, ông quay lại với một giỏ trái cây khổng lồ, khiến Nguyên Thu sững sờ.
Tuy nhiên, "đại tỷ cứng đầu" này vẫn chưa đồng ý ngay. Phải đến lần thứ ba, bà mới chịu nhận lời, nhưng không quên đặt điều kiện: "Cậu phải tôn trọng tôi, nếu dám mắng tôi, tôi không chắc mình có kiềm chế được không đâu đấy!".
Nguyên Thu trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu"
Và thế là, ở tuổi 54, Nguyên Thu chính thức trở lại ngành điện ảnh và tạo ra một "bà chủ nhà" kinh điển trong Tuyệt đỉnh Kungfu.
Vai diễn này không chỉ giúp bà giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 28 mà còn đoạt giải Kim Mã lần thứ 42.
Sau khi nổi tiếng với vai diễn này,hàng loạt lời mời đóng phim ập đến. Trong vòng một năm, Nguyên Thu đã đóng liền phim Vua mạt chược và Vua mạt chược 2.
Cuộc đời thật kỳ diệu, một sự kiện tình cờ cũng có thể làm thay đổi vận mệnh.
Thành công không phải từ trên trời rơi xuống
Muốn hiểu về thành công của Nguyên Thu, ta phải quay lại đặc khu Hong Kong những năm 1950.
Khi đó, bà có tên thật là Trương Chuyển Nam. Một số nguồn ghi năm sinh của bà là 1950, trong khi các nguồn khác ghi là 1948.
Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống Kinh kịch và từ nhỏ đã được đào tạo bài bản về nghệ thuật này. Sau đó, bà gia nhập nhóm Thất Tiểu Phúc và lấy nghệ danh là Nguyên Thu.
Khác với những bé gái cùng trang lứa, bà không thích chơi búp bê mà lại thích nấp sau sân khấu, lắng nghe cha luyện tập Kinh kịch mỗi ngày.
Cha bà hiểu rằng muốn theo đuổi Kinh kịch phải có nền tảng võ thuật vững chắc, nên khi các cô bé khác còn vui đùa, Nguyên Thu đã phải luyện võ.
Tập võ không phải trò đùa. Mỗi động tác nhào lộn, xoạc chân, đá chân đều phải luyện hàng trăm lần. Mỗi giọt mồ hôi và nước mắt rơi xuống đều là những bước đi trên con đường thành tài.
Sau này, để giúp con gái phát triển hơn nữa, cha bà quyết định gửi bà đến học dưới trướng Vu Chiêm Nguyên – một bậc thầy võ thuật.
Và như thế, Nguyên Thu trở thành "đại sư tỷ" của nhóm diễn viên võ thuật tài năng, trong đó có Thành Long, Hồng Kim Bảo.
Trong nhóm sư đệ, Thành Long là người đáng chú ý nhất. Vì chiếc mũi to đặc trưng, bà đặt cho anh biệt danh "mũi to". Biệt danh này theo Thành Long suốt nhiều năm trời, khiến anh chỉ biết cười trừ.
Còn Hồng Kim Bảo, có lần trong buổi tập, vì quên lời thoại mà định ứng biến, liền bị Nguyên Thu mắng thẳng mặt, khiến anh xấu hổ không nói nên lời. Nhưng chính sự nghiêm khắc đó lại giúp bà giành được sự kính trọng từ các sư đệ.
Nguyên Thu (ngoài cùng bên phải) cùng các sư đệ Thành Long và Hồng Kim Bảo
Năm 17 tuổi, nhờ nỗ lực không ngừng, bà chính thức bước chân vào ngành điện ảnh.
Khi đó, với nhan sắc thanh tú và dáng người cao ráo, Nguyên Thu hoàn toàn có thể đi theo con đường minh tinh, nhưng bà lại chọn con đường gian khổ nhất - trở thành diễn viên đóng thế.
Đầu thập niên 1970, Nguyên Thu có cơ hội chuyển mình khi được mời đóng phim. Năm 1974, bà tỏa sáng với vai diễn trong The Man with the Golden Gun (Sát thủ với khẩu súng vàng), trở thành "Bond girl" châu Á đầu tiên - một kỳ tích.
Nguyên Thu trong phim "The Man with the Golden Gun"
Nhưng ngay khi sự nghiệp đang nở rộ, ở tuổi 28, bà chọn kết hôn, rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân ấy không bền lâu. Sau ly hôn, bà một mình nuôi hai con.
Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn kiên cường xây dựng tương lai, vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi dạy hai con thành công. Con trai bà trở thành công chức, còn con gái là quản lý khách sạn danh tiếng.
Ở tuổi 54, khi nhiều người đã nghĩ đến nghỉ ngơi, Nguyên Thu lại quay lại màn ảnh với hình tượng "bà chủ nhà" độc nhất vô nhị. Bà chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản nếu bạn có tài năng.
Nhìn lại hành trình từ một nữ diễn viên đóng thế vô danh đến "bà chủ nhà" lẫy lừng, cuộc đời Nguyên Thu chẳng khác gì một bộ phim đầy kỳ diệu.
Bà không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là minh chứng sống động cho câu nói: "Muộn còn hơn không".