Hai đêm nhạc Phú Quang - "Miền ký ức" diễn ra tối 12-13/10 nhân kỷ niệm sinh nhật cố nhạc sĩ Phú Quang tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Đây cũng là chương trình đầu tiên về nhạc sĩ Phú Quang được gia đình ông tổ chức kể từ khi nhạc sĩ qua đời. Sau hai đêm nhạc để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả, đại diện cho gia đình và ê-kíp thực hiện chương trình, nghệ sĩ Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang - đã có những chia sẻ hậu trường như một lời bày tỏ sự cảm ơn đến những ai đã và luôn yêu mến nhạc sĩ Phú Quang, cũng như hé lộ về tương lai của những đêm nhạc "thật Phú Quang" sẽ diễn ra như thế nào.
Nghệ sĩ Trinh Hương cho biết: Bố để lại di nguyện dành tặng toàn bộ gia tài của mình cho các con ruột, trong đó có giao trách nhiệm phải gìn giữ, bảo tồn và phát triển gia tài âm nhạc của ông. Và được ông tin yêu nên mỗi người con trong gia đình nhạc sĩ luôn quyết tâm sẽ phải hoàn thành thật tốt di nguyện của ông.
trinh-huong.jpgGia đình nghệ sĩ Trinh Hương - Bùi Công Duy trong đêm nhạc của bố
"Vì vậy sau một thời gian suy nghĩ 3 chị em quyết định chọn ngày “Sinh nhật đen” của ông, cũng là vào mùa Thu - mùa ông yêu thích làm một món quà dành tặng bố. Đây cũng đồng thời là bước đi đầu tiên của ba chị em trên con đường thực hiện hoá mong muốn của bố tôi. Phải nói là ba chị em chúng tôi đã rất vất vả để biến từ ý tưởng thành hiện thực vì cả ba đều là lần đầu tiên bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới không một chút kinh nghiệm.
Có thể nói chương trình xây dựng hoàn toàn chỉ bằng tình yêu, tình yêu của chúng tôi dành cho bố, và vì yêu bố nên toàn bộ ekip đã hỗ trợ và hướng dẫn chúng tôi trên từng bước đi, từng công đoạn để có thể ra mắt được 2 đêm nhạc Miền ký ức" - pianist Trinh Hương cho hay.
mien-ky-uc.jpgCác nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc "Miền ký ức"
Thêm một điều đặc biệt trong hai đêm nhạc về nhạc sĩ Phú Quang lần này, đó là sự tham gia của rất nhiều đối tượng trong ê-kíp, bao gồm không chỉ những người làm chuyên môn mà còn cả sự đóng góp ý kiến và tâm huyết của rất nhiều bạn bè của nhạc sĩ và của ba người con của ông. 
Với sự cộng tác của một ê-kíp đa dạng như vậy, chương trình tuy diễn ra trong 3 tiếng nhưng người nghe thẩm thấu từng nhạc mục và cảm nhận được cả sự hiện diện của nhạc sĩ Phú Quang.
Đến hôm nay, khi chương trình đã khép lại rất thành công nhưng cảm xúc của những người lần đầu tiên bước vào lĩnh vực không một chút kinh nghiệm như nghệ sĩ Trinh Hương vẫn còn "hư hư thực thực chưa bình thường lại được" - cô bày tỏ.
nhac-si-Phu-Quang.jpgNhạc sĩ Phú Quang "trở về" trong đêm nhạc
So với những ngày tập luyện đầy áp lực, khi hai đêm diễn chính thức diễn ra, nghệ sĩ Trinh Hương tiết lộ mình đã đảm nhiệm vai trò này với một cảm giác: đêm đầu thì căng thẳng lo lắng, nín thở đứng trong cánh gà để cùng 2 em ở dưới khán đài điều chỉnh và dõi theo từng chi tiết của đêm diễn để tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện hơn cho đêm sau.
Chỉ tới đêm thứ 2 thì cô mới dám thở nhẹ và đón xem thành quả. "Với lần đầu làm show như vậy, tôi nghĩ bố chắc chắn không thất vọng và thậm chí còn có chút “ tự hào” về chúng tôi"- nữ nghệ sĩ cảm nhận.
HHKD8540.JPGCa sĩ Thanh Lam và ca sĩ Tấn Minh trong ca khúc "Điều giản dị"
Những khán giả ruột của nhạc sĩ Phú Quang đã quá quen với lịch diễn hàng năm của ông: hai liveshow mỗi năm, vào những khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ là cuối Xuân và đầu Đông ở Hà Nội. Bao năm qua là thế, cho đến khi ông bị bệnh, chuỗi đêm nhạc mới bị gián đoạn kể từ năm 2019. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022