Vào ngày 24/5, 1 cô gái tên "A" đã tố cáo nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Jeon Ho Jun bạo hành, "đào mỏ" và thậm chí lây bệnh tình dục cho cô. Cô khẩn thiết lên tiếng "Diễn viên nhạc kịch Jeon Ho Jun đã tấn công tôi, mất đến 3 tuần để phục hồi. Xin hãy giúp đỡ" và thậm chí tag thẳng tài khoản của nam diễn viên này để đối chất. Cô cũng đăng ảnh cơ thể tím bầm, khẳng định đó là do Jeon Ho Jun đánh.
Theo đó, A đã hỗ trợ tài chính cho Jeon Ho Jun trong suốt thời gian hẹn hò, chi trả mọi thứ từ tình phí các cuộc hẹn cho đến gửi xe tải cafe đến show diễn. A cho biết dự định kết hôn với nam diễn viên, nên đã cho 10 triệu won (189 triệu) mua sắm điện thoại, khăn quàng, vòng cổ hàng hiệu cho Jeon Ho Jun. Cô cũng chi 5 triệu won (94 triệu đồng) cho chuyến du lịch 10 ngày đến Thái Lan của cặp đôi. Mỗi tháng, cô trả 1 triệu won (18,9 triệu đồng) phí tập Pilates cho Jeon Ho Jun.

Cô A đăng ảnh cơ thể bầm tím...

... và tag Jeon Ho Jun vào đối chất
Về vụ bạo hành, A kể lại rằng Jeon Ho Jun trở về nhà vào lúc 2h sáng, trong tình trạng say rượu. Ngay khi bước vào cửa, nam diễn viên bóp cổ, túm tóc và đập đầu cô xuống sàn. Khi A cầu xin và cố gắng trốn thoát, Jeon Ho Jun tiếp tục tát và bóp cổ cô. A đánh trả để tự vệ, khiến Jeon Ho Jun chảy máu. Nam diễn viên nổi cơn thịnh nộ, gọi cảnh sát. Vì Jeon Ho Jun chảy máu nên vụ việc trở thành tấn công lẫn nhau. Cuối cùng, A tố Jeon Ho Jun lây nhiễm herpes sinh dục cho cô, khiến cô bị sảy thai.
Người tố cáo nói thêm ban đầu cô không muốn kiện cáo, hy vọng có thể chia tay qua trò chuyện nhưng Jeon Ho Jun đã chặn cô và thuê luật sư, yêu cầu cô phải im lặng. A cho biết bất chấp nguy cơ bị kiện ngược tội phỉ báng, cô quyết tâm lên tiếng vì không thể chịu được cảnh sự nghiệp Jeon Ho Jun vẫn thăng hoa như không có gì xảy ra.
Sau khi A lên tiếng, Jeon Ho Jun đăng ảnh gương mặt chảy máu do cảnh sát chụp tại hiện trường 5h sáng ngày 24/5/2025. Diễn viên này cũng công bố đoạn ghi âm, trong đó cô A đến nhà Jeon Ho Jun và nói: "Anh đang làm gì ở đây? Vào trong rồi nói chuyện". Lúc này, nam diễn viên ngăn A lại và nói "Đừng đến đây", sau đó là "Đừng đánh tôi". Sau nhiều tiếng động, A hét lên "Làm ơn cứu tôi" và Jeon Ho Jun nói "Tôi sẽ gọi cảnh sát, buông ra". A vẫn tiếp tục la hét.

Jeon Ho Jun đăng ảnh vết thương trên mặt, phản pháo cáo buộc từ A
Hiện tại, vụ việc vẫn đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn, đứng đầu cổng thông tin Naver sáng 25/5 và thu hút 108.000 lượt đọc. Jeon Ho Jun sinh năm 1992, ra mắt vào năm 2007 thông qua vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris. Anh nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn Kinky Boots, Wicked, Cats và Chicago.


Jeon Ho Jun và A trong hậu trường 1 vở nhạc kịch
Nguôn: Koreaboo, Xports News