Mới đây, ca sĩ Nguyễn Đức đã sang Mỹ biểu diễn và thực hiện một số công việc. Danh hài Thúy Nga thấy vậy liền mời anh về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Thúy Nga mời Nguyễn Đức rất nhiều món nhưng anh nhất quyết không ăn và chỉ ngồi ăn tào phớ. Nguyễn Đức cho biết, anh ăn chay trường nhiều năm nay nên chỉ cần đơn giản là được.

nd2-1724345495953814224633-1724384145864-17243841463971715957578.jpg

Nguyễn Đức

Ca sĩ Leon Vũ vừa nhìn thấy Nguyễn Đức liền thốt lên: "Anh Nguyễn Đức nhìn giống anh Minh Nhí quá, giống từ dáng đi tới dáng người, lại đeo nhiều vòng nữa".

  • avatar1724042228526-1724042229307564779138.jpg

    Nam ca sĩ hát 7 show mỗi tối: Trượt dài vì ăn chơi, phải vào toilet uống nước, giờ tu dưỡng, hướng Phật

Nguyễn Đức được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng cuối thập niên 90, đầu 2000 với những bản nhạc Hoa lời Việt. Đang trên đỉnh cao thì anh sa ngã, bị bạn bè xấu dụ dỗ vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở vũ trường, dẫn tới nghiện ngập, phải bán hết nhà cửa, tới mức không còn gì và phải nhập viện, tưởng không qua khỏi. Anh thậm chí còn phải xin mẹ từ 10 nghìn đồng để mua mì gói ăn, phải uống nước ở toilet.

Tuy nhiên, hiện tại Nguyễn Đức đã lấy lại cuộc sống nhờ tu theo Phật pháp nên giờ anh chỉ ăn chay và hát nhạc Phật.

Tại cuộc trò chuyện với Thúy Nga, Nguyễn Đức tâm sự về việc đứng dậy sau sa ngã và đi hát trở lại. Anh nói: "Lúc đó tôi đi hát đủ mọi chỗ, hát cả đám cưới nhưng không ai cho hát. Tôi còn đi xin hát ở những tàu du lịch trên bến Bạch Đằng với giá 30 nghìn đồng một đêm mà cũng không ai cho hát.

nd1-17243454958271611735181-1724384151723-1724384152273404373456.jpg

Mấy đứa bạn đồng nghiệp của tôi lúc đó cứ nhìn thấy tôi là từ chối, bảo rằng: Đủ người rồi, không còn chỗ để hát.

Nhưng may mắn thay tôi có cơ duyên tìm đến nhạc Phật giáo để hát và cứ thế ổn định rồi. Đúng lúc tôi tìm đến nhạc Phật giáo thì dòng nhạc này cũng vào thời điểm đi lên.

Lúc đó vào năm 2011, các tỉnh thành rộ lên hát nhạc Phật nên tôi có show đi hát cho các chùa chiền và sự kiện. Tôi cứ thế đi hát nhạc Phật tới giờ".

Thúy Nga nghe vậy liền nói: "Lúc nãy tôi cũng ngồi nói chuyện với anh Nguyễn Đức và khóc lên khóc xuống mấy lần khi nghe câu chuyện của anh ấy, thương lắm".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022