
GĐXH - Thu Quỳnh đã kể lại chuyến công tác của mình bằng một hình ảnh dung dị, da rám nắng và giọt nước mắt về nghĩa tình quân dân ở đảo Trường Sa.

Thu Quỳnh trong "Ngày của cha" đã viết lời chúc mừng bố ruột của mình. Cô chia sẻ: "Quỳnh tôi không chỉ có một người bố, mà còn có một người đồng hành tuyệt vời. Happy Father's Day".

Dòng chia sẻ của Thu Quỳnh nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả. Ai cũng khen bố ruột Thu Quỳnh dù đã ở tuổi hưu nhưng vẫn phong độ, khỏe khoắn.

Giống như Thu Quỳnh chia sẻ bố ruột chính là "người đồng hành" cùng cô. Được biết, kể từ sau khi ly hôn, gia đình chính là hậu phương vững chắc cho Thu Quỳnh.

Bố mẹ là người hỗ trợ, nâng giấc và chăm sóc cô cùng 2 con nhỏ. Nhờ vậy, cô mới có cuộc sống lẫn sự nghiệp thăng hoa như hiện tại. Nữ diễn viên kể trong một cuộc trò chuyện với báo chí: "Tôi may mắn có bố mẹ rất tâm lý".

Sự đồng hành của bố ruột Thu Quỳnh chính là cùng vợ chăm sóc cháu ngoại. Hành trình khôn lớn của 2 con Thu Quỳnh đều có bóng dáng của ông bà ngoại.

Ở tuổi hưu, bố mẹ Thu Quỳnh hạnh phúc khi đón thêm cháu.

Ông không ngại tự tay chăm sóc cháu ngoại mới sinh khi con gái đang còn yếu.

Nhờ tình yêu thương lớn lao của bố mẹ nên Thu Quỳnh có chỗ dựa vững chắc sau những bão giông đời tư.

GĐXH - Tập 44 phim "Cha tôi, người ở lại", diễn viên Thu Quỳnh trong vai bà Liên tiếp tục khiến khán giả ức chế khi là người cố chấp, vô cảm.