Trò chuyện với tờ HK01 hôm đầu tháng 7, diễn viên Huỳnh Tông trạch cởi mở chia sẻ về cuộc sống hiện tại, công việc và cả chuyện tình cảm.

QdhGvDyuk-xqP0PS0BmhO-68U0rShS-7135-9513-1751873780.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aLkxx46IP8axS68gKGpc5A

Huỳnh Tông Trạch trò chuyện với HK01.

Tuổi thơ 'khuyết nhưng không thiếu' và lựa chọn không kết hôn

Huỳnh Tông Trạch cho biết cha mẹ ly hôn trước cả khi anh chào đời nên anh sống với mẹ. Để kiếm tiền nuôi con, mẹ tài tử làm hai công việc một ngày. Buổi sáng, bà làm nhân viên bán hàng, buổi tối làm việc trong một chuỗi cửa hàng nhu yếu phẩm. Mỗi ngày, mẹ thường kết thúc công việc lúc 12h đêm. Thương mẹ vất vả, Huỳnh Tông Trạch biết cách tự chăm sóc từ khi còn rất nhỏ: "Tôi đi xe buýt đến trường từ khi học lớp 1 tiểu học. Thỉnh thoảng mẹ phải về Đại lục, bà sẽ để lại 100 HKD cho tôi để tự lo cho mình trong cả tuần. Thời đó, giá cả không đắt như bây giờ, một bát mì cá viên chỉ có 10 hoặc 12 HKD. Mẹ cũng sẽ mua mì ăn liền để ở nhà. Nếu tôi đói, tôi sẽ ra ngoài ăn hoặc tự nấu. Thỉnh thoảng, bố sẽ đến giúp tôi".

Do tính chất công việc của mẹ, Huỳnh Tông Trạch phải sống với họ hàng trong suốt thời thơ ấu. Khi được hỏi về sự thiếu thốn trong khoảng thời gian trẻ em cần tình yêu thương nhất nhưng cả cha và mẹ đều không ở bên, Huỳnh Tông Trạch nói: "Tôi phải cảm ơn Chúa vì điều này. Tôi thực sự không cảm thấy buồn vì môi trường gia đình mình, thực sự nó không gây ra bất kỳ trở ngại nào. Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ đã thấm nhuần vào tôi nhận thức rằng khi xuất thân từ một gia đình chỉ có một cha hoặc mẹ, tôi phải tự chăm sóc mình một cách độc lập".

Không những không trách cha mẹ, Huỳnh Tông Trạch hiểu chuyện, yêu thương mẹ vô bờ bến. Anh kể: "Bà ngoại giận mẹ tôi, thường mắng mẹ tôi lấy sai người nên khổ. Lúc đó, mẹ tôi chỉ khóc. Khi đó, tôi sẽ an ủi mẹ và nói: '"Mẹ ơi, đừng khóc, con mãi mãi yêu mẹ".

Huỳnh Tông Trạch chưa từng gặp cha, cho đến khi học tiểu học. Hai cha con cũng không ôm nhau khóc như trong các phim trên tivi. Khi đó, mẹ chỉ giới thiệu anh với bố: "Đây là bố của con". Dù vậy, diễn viên nói anh chưa bao giờ tức giận với cha. Anh nhớ rằng hồi tiểu học, anh hay mè nheo cha mua đồ chơi cho mình. Sau này, anh cũng đến nhà cha chơi và chào hỏi vợ của cha. Trong hơn 10 năm trước khi cha mất, hai người có mối quan hệ thân thiết hơn. Khi được hỏi có muốn dành nhiều thời gian hơn cho cha không, anh nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng thỉnh thoảng cha con nên gặp nhau và cùng ăn một bữa cơm. Khi cha qua đời, tôi đã tự trách mình là bất hiếu. Tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng cha và từng hứa rằng hai cha con sẽ cùng nhau đi du lịch, nhưng bây giờ tôi không thể thực hiện được".

Là một người con hiếu thảo, Huỳnh Tông Trạch nói cho đến giờ, anh tôn trọng quyết định của mẹ trong mọi việc, kể cả chuyện chọn bạn gái. Đó có thể là lý do đến giờ anh vẫn ế: "Lúc tôi mới lớn, biết yêu, mẹ tôi thích đuổi bạn gái tôi đi. Khi tôi hẹn hò, bà ngày nào cũng mắng tôi. Khi tôi và bạn gái đi ăn, bà sẽ tức giận. Tóm lại, bà mắng tôi cả ngày lẫn đêm. Bị mẹ mắng mỗi ngày, tôi dần sẽ chán ngấy các cô bạn gái, chỉ sau một thời gian ngắn". Anh đùa: "Bây giờ thì tốt hơn rồi. Tôi sẽ không kết hôn. Điều đó làm mẹ tôi càng phát cáu".

a-1751873436-1656-1751873780.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0qvZUa6G39FHxJXF9yeVNw

Huỳnh Tông Trạch và mẹ. Ảnh: Weibo

huynh-tong-trach-tren-man-anh-1751873639.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wh8YtZfvYCFYpsx3klkwow
Huỳnh Tông Trạch trên màn ảnh

Huỳnh Tông Trạch trên màn ảnh. Video: Weibo

Nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự nghiệp

Tốt nghiệp trung học, Huỳnh Tông Trạch gia nhập TVB thông qua sự giới thiệu của quản lý Cổ Thiên Lạc. Hành trình trở thành ngôi sao của anh được đánh giá suôn sẻ dù bản thân tài tử thừa nhận mình "đã trải qua rất nhiều cay đắng". Ngôi sao từng bị đạo diễn mắng vì diễn xuất kém, bị đạo diễn võ thuật chê cười, khiến anh sụp đổ, mệt mỏi và khóc trong phòng thay đồ. May mắn thay, anh đã gặp được nhiều tiền bối hỗ trợ, cho phép anh học hỏi, tiến bộ. Từ một chàng trai tóc vàng hoe thủa mới vào nghề, đến nay, anh trở thành "Nam chính TVB được yêu thích nhất vùng Vịnh", nổi tiếng tại Trung Quốc và Hong Kong. Tổng kết lại hành trình, anh nói: "Thành công không phải do may mắn".

Nhìn lại những ngày tháng làm việc chăm chỉ tại TVB, Huỳnh Tông Trạch thừa nhận anh đã đi qua một chặng đường dài khó khăn, vất vả: "Có những khi liên tục hơn chục ngày không được ngủ đàng hoàng. 10 năm qua, tôi quen với guồng quay về nhà, tắm rửa, nằm trên giường nửa tiếng hoặc một tiếng rồi lại phải dậy. Tôi quen đến mức có thể tự make up trong khi lái xe. Tuy nhiên, có lúc tôi khóc vì khó khăn. Tôi nhớ có lần khi đang lái xe trở về công ty, tôi cảm thấy chóng mặt nên đã gọi cho trợ lý và yêu cầu anh ấy cho tôi nghỉ ngơi một giờ. Trợ lý đã gọi cho tôi một giờ sau đó và hỏi tôi ổn chưa, thật vô cảm. Tôi cũng nhớ một lần khi đang đứng ở hành lang, một đồng nghiệp trang phục chạy về phía tôi, tôi thấy anh ta biến thành một người rưỡi. Tôi choáng váng, chóng mặt đến mức phải vịn vào gương rồi tự hỏi: 'Sao mình khổ như vậy?'. Xa Thi Mạn đi ngang qua, cô ấy hỏi tôi có bị điên không, bắt tôi về nhà ngủ. Cuối cùng, tôi vào phòng chờ ngủ ba giờ, cho đến khi thể chất đủ tốt và tiếp tục quay phim".

Những năm gần đây, Huỳnh Tông Trạch thành công bước vào thị trường Đại lục và phát triển tốt. Mặc dù sự cạnh tranh ở môi trường này rất khốc liệt, anh cảm thấy chỉ cần diễn xuất bằng cả trái tim, mọi người sẽ công nhận. Diễn viên thẳng thắn nói anh chưa bao giờ bận tâm việc là nam chính hay nam phụ: "Chỉ cần kịch bản và vai diễn tốt, dù chỉ là vai khách mời cũng không sao. Ngược lại, nếu kịch bản không tốt, tôi sẽ không đi cho dù được trả bao nhiêu tiền".

Khi mới vào nghề, mức lương của Huỳnh Tông Trạch không cao, lại phải lo chi phí đi lại và quần áo đắt đỏ. Những ngày tháng khó khăn đó, anh thấy may mắn khi có mẹ giúp đỡ: "Lúc đó, tôi mới bắt đầu làm quen với công việc, ngày nào cũng phải quay phim đến nửa đêm nên chỉ có thể đi taxi về nhà. Tôi thực sự trải nghiệm việc đi taxi đến khi hết tiền. Khi đó, mẹ mở cho tôi một thẻ tín dụng, hạn mức chỉ 3.000 HKD và tôi quẹt đến hết luôn. Không còn cách nào khác. Khi tham gia quảng bá phim truyền hình, tôi cũng phải mua trang phục. Là một nghệ sĩ, tôi không thể luộm thuộm được".

bG4100tZWtJUfyF87QSEzqalU2O2Sk-4553-2375-1751873780.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JYu0uTIK72HPBHl9CDYneA

Huỳnh Tông Trạch và Trương Bá Chi đóng quảng cáo. Ảnh: Weibo

Huỳnh Tông Trạch là sao gạo cội TVB, tên tuổi lưu dấu với G Storm, Thần thú ba đả, Tôi yêu Hong Kong, Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc, Bảo vệ nhân chứng, Điệp ảnh truy kích. Huỳnh Tông Trạch những năm gần đây đóng The Law Enforcers, Forensic Heroes VI, Split Image Snipe...

Với nỗ lực làm việc, hiện Huỳnh Tông Trạch có khối tài sản "khủng" trong số nghệ sĩ TVB. Anh có 8 chiếc ôtô, trong đó chiếc đắt nhất có giá lên tới 1,79 triệu NDT. Anh sở hữu hơn 10 căn bất động sản trải dài Hong Kong, đại lục và Đông Nam Á (Malaysia, đặc biệt Kuala Lumpur). Tại Hong Kong, anh có ít nhất ba căn hộ ở Sha Tin, mỗi nơi ước tính giá trên 1 triệu USD.

Nguyễn Hương (Theo HK01)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022