Bà Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng vừa khai mạc tối 5-12 tại Paris (rạng sáng ngày 6-12 tại Việt Nam) ở Le Grand Rex - rạp phim lớn nhất châu Âu và là "rạp phim đẹp nhất thế giới' (theo Time Out).
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, diễn ra tới hết ngày 12-12.
Đây là lần đầu có một tuần lễ điện ảnh Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu, tuyển chọn 17 phim gồm phim truyện dài, phim tài liệu và cả phim ngắn được sản xuất trong nửa thế kỷ qua.
Gồm Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ!, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang, cùng hai phim mới Mưa đỏ và Tử chiến trên không.
Trong đó Tử chiến trên không được chọn chiếu mở màn khai mạc, còn Mưa đỏ chiếu bế mạc. Đây là lần đầu tiên hai bom tấn này công chiếu quốc tế, cũng là món quà đặc biệt mà ban tổ chức tặng cho khán giả tại đây.
GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, chia sẻ: "Điện ảnh, với sức mạnh lan tỏa vượt biên giới, là cánh cửa để thế giới hiểu về Việt Nam. Đây là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hành trình đưa điện ảnh Việt đến nhiều quốc gia khác, mở rộng mạng lưới hợp tác văn hóa - nghệ thuật toàn cầu” - Ảnh: BTC
Sự kiện diễn ra tại rạp phim lớn nhất châu Âu - Ảnh: BTC
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng tại Paris
Phát biểu khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, ví von hành trình của điện ảnh Việt Nam như một "hành trình ánh sáng".
Bà nói, bắt đầu từ những bộ phim chiến tranh - nơi ánh sáng được thắp lên trong những thời khắc tăm tối nhất, điện ảnh Việt Nam đã đi qua chiến tranh bằng ánh sáng nhân bản để kể về nỗi đau, sự hy sinh và cả vẻ đẹp của lòng trắc ẩn, vị tha.
Sang hậu chiến, lại là một thứ ánh sáng khác trong hành trình chữa lành những vết thương chiến tranh còn rỉ máu: vừa tinh tế, dịu dàng, vừa nhân hậu trong cách nhìn về con người và cuộc sống.
"Rồi đến ánh sáng của một Việt Nam hòa bình và đổi mới; giờ là một luồng sáng rạng rỡ của tự tin bước vào kỷ nguyên mới", bà chia sẻ.
Theo bà, hiện ngoài việc là một trong những nền điện ảnh phục hồi nhanh nhất sau COVID-19 và có sự tăng trưởng vượt bậc, nhiều phim độc lập, phim nghệ thuật đạt được thành công tại các liên hoan phim quốc tế, Việt Nam đang có một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo.
Đoàn làm phim Indochine (Đông Dương), bộ phim được quay tại Việt Nam từng giành giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất năm 1992 - Ảnh: BTC
Đạo diễn Trần Anh Hùng (giữa) cùng hai con - Ảnh: BTC
"Mong được xem ngày càng nhiều phim Việt tại đây"
Theo bà Ngô Phương Lan, Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris lần này giống như một liên hoan phim thu nhỏ. Ngoài khai mạc và bế mạc trang trọng, chiếu phim, còn có các buổi giao lưu với nghệ sĩ, triển lãm và các tọa đàm về điện ảnh.
Diễn viên Linh Đan Phạm (phim Đông Dương) đánh giá điện ảnh Việt Nam đã đi một chặng đường rất dài và hiện có sự đa dạng đáng kinh ngạc từ phim thương mại đến phim nghệ thuật.
Diễn viên Lê Vi và chồng - Ảnh: BTC
Còn diễn viên Lê Vi cho rằng mỗi giai đoạn lịch sử của Việt Nam đều gắn liền với sự chuyển mình của nghệ thuật thứ bảy. Chị tin sự kiện sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp điện ảnh Việt Nam bắt kịp với tiến trình phát triển của thế giới.
Đạo diễn Kim Chapiron, một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Pháp đương đại "mong được khám phá thêm về các đạo diễn, diễn viên Việt Nam và làm sâu sắc hơn sự tò mò của mình đối với văn hóa Việt Nam".
Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân cùng dàn nhạc Orchestre national de France biểu diễn trong buổi mini-concert trước khi chiếu phim Tử chiến trên không - Ảnh: BTC
Chị chia sẻ "điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có một vị trí xứng đáng tại Pháp, bởi cộng đồng người Việt ở đây rất lớn. Và cũng như nhiều thế hệ người Việt đã đến sinh sống tại Pháp, chúng tôi rất mong được xem ngày càng nhiều bộ phim Việt Nam được trình chiếu tại đây".
Xem Tử chiến trên không tại khai mạc,đạo diễn Stéphan Lý Cường cho biết anh thực sự ấn tượng và thích cách các diễn viên thể hiện. "Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin rằng nó hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế", anh nói.




































