Thời điểm hiện tại, Kim Soo Hyun đang gây chấn động với nghi vấn hẹn hò Kim Sae Ron và có những hành động không phải với cô. Không chỉ vậy, nhiều hành động của anh từ quá khứ bị đào lại, gây tranh cãi dữ dội, một trong số đó là phát ngôn với Kim Yoo Jung.

a-17416724674011321313678.jpg

Phát ngôn của Kim Soo Hyun liên quan tới Kim Yoo Jung trong quá khứ bị đào lại và đang gây tranh cãi.

Cụ thể, ở một buổi phỏng vấn bên lề bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Kim Soo Hyun khen ngợi Kim Yoo Jung, bày tỏ mong muốn được gặp lại khi Kim Yoo Jung đã trưởng thành. Không chỉ vậy, anh còn nói "biết đâu đó trong tương lai, em sẽ hợp tác cùng tới với tư cách nam nữ chính".

  • Kim Soo Hyun sụp đổ

Đáng chú ý, thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra, Kim Yoo Jung mới 13-14 tuổi mà thôi. Do đó, nhiều netizen cho rằng phát ngôn của Kim Soo Hyun là có ý đồ xấu. Tuy vậy, cũng không ít người nói những gì mà nam diễn viên chia sẻ vốn dĩ rất bình thường chẳng có gì đáng kể, nhưng vì anh đang vướng ồn ào nên mọi thứ bị suy diễn theo hướng tiêu cực.

10-17416723164122026931785.jpg
ava-174167248032522465576.jpg

Kim Soo Hyun và Kim Yoo Jung từng hợp tác chung trong phim "Mặt trăng ôm mặt trời".

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý về phát ngôn của Kim Soo Hyun:

- Chỉ nên theo dõi đúng vấn đề thôi, nhiều phát ngôn khác tui thấy bình thường lắm luôn. vcl Giờ đụng chuyện rồi cứ lấy đó suy diễn theo chiều hướng tiêu cực, hạ bệ người khác vậy trời.

- Thật sự câu này chỉ là khách sáo khen bạn nữ/hậu bối giỏi diễn tốt, sau này trưởng thành chắc giỏi hơn, mong có cơ hội hợp tác trong tương lai thôi mà. Tự nhiên thêm thắt tình tiết rồi suy diễn bậy bạ lên.

- Kim Yoo Jung xách dép chạy nhanh còn kịp.

- Nếu lại thêm một nhà hiền triết nữa thì biết giấu poster đi đâu đây.

- Vì sao đưa anh đi đi.

- Không phải "Queen of tears" mà là "King of tears" rồi anh ơi.

- Câu này nó kỳ ở chỗ vậy nè, ví dụ bạn là một thầy giáo gần 25 tuổi rồi nhìn thấy một cô bé lớp 8 và nói "em xinh và thông minh như vậy biết đâu lớn lên sẽ làm vợ thầy". Cấn liền, thấy không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022