
Vẻ ngoài rạng rỡ của Aespa tại Waterbomb 2025 - Ảnh: Koreaboo
Tối 5-7 (giờ Hàn Quốc), lễ hội nhạc nước Waterbomb Seoul 2025 bước vào đêm diễn thứ hai, tiếp nối thành công rực rỡ của ngày khai mạc.
Bầu không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ K-pop đình đám như Jay Park, Ten (NCT), Karina (Aespa), Jeon Somi, Loco, Lee Young Ji… thu hút hàng ngàn khán giả đổ về theo dõi.
Karina chính là nhân tố khiến khán giả “đếm ngược từng giờ” vì đây là lần đầu cô xuất hiện tại Waterbomb và ai cũng mong chờ cô sẽ mang gì đến sân khấu solo lần này.
Sở hữu làn da trắng sứ nổi bật, Karina chỉ cần diện một chiếc áo hai dây cùng quần cargo họa tiết rằn ri cũng đủ tỏa sáng, đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn đến đó.
Cô toát lên vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, hào hứng tương tác với người hâm mộ, cầm đại bác nước phun tung tóe vào đám đông, thổi bùng không khí sôi động và tinh thần “quẩy hết mình” tại đại nhạc hội Waterbomb.
'Dù hát nhép thì cũng nên diễn có tâm một chút'
Là thành viên duy nhất đại diện Aespa tại Waterbomb, màn trình diễn của Karina không làm hài lòng tất cả khán giả và thậm chí châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về "sự trung thực của idol trên sân khấu".
Theo Koreaboo, Karina biểu diễn ca khúc solo UP cùng loạt hit nổi bật của Aespa như Supernova, Spicy và Whiplash. Dù danh sách bài hát được đánh giá là bùng nổ, phản ứng của khán giả lại chia làm 2 phe rõ rệt.
Một bài đăng về sân khấu của cô trên diễn đàn TheQoo thu hút hơn 45.000 lượt xem, phần bình luận bùng nổ với nhiều chỉ trích:
"Sân khấu solo mà lại hát nhép sao?"; "Không hoành tráng như tưởng tượng, khá thất vọng"; "Dù hát nhép thì cũng nên diễn cho có tâm một chút"...
Một số người còn mỉa mai rằng: "Bài hát của Aespa mà chỉ có một mình Karina hát thì nghe đúng là thiếu sức hút thật".
Tuy nhiên người hâm mộ cũng lên tiếng bảo vệ nữ idol, cho rằng bối cảnh trình diễn ngoài trời tại Waterbomb vô cùng khắc nghiệt từ thời tiết nắng nóng, sân khấu trơn trượt vì nước, đến việc phải nhảy mạnh liên tục khiến việc hát nhép không hẳn là do thiếu cố gắng mà là giải pháp bắt buộc vì điều kiện thực tế.
"Biểu diễn trong thời tiết thế này chắc chắn rất mệt mỏi"; "Xinh xỉu luôn, sân khấu đâu có tệ như mọi người nói"; "Cô ấy không đeo kính nên mình cũng hơi lo, may mà vẫn ổn"...

Karie Aespa bị chỉ trích vì hát nhép tại Waterbomb - Ảnh: Naver
Dù tranh cãi chưa lắng xuống, nhiều người vẫn dành lời khen ngợi cho Karina vì dám thử sức với một sân khấu solo trọn vẹn - điều hiếm thấy ở các thần tượng hoạt động nhóm, đặc biệt là tại một sự kiện lớn và đòi hỏi cao như Waterbomb.
Nhưng tranh cãi này cũng một lần nữa phơi bày một vấn đề muôn thuở trong giới K-pop: khán giả luôn kỳ vọng thần tượng phải hát live, trong khi các công ty quản lý lại ưu tiên sự trọn vẹn, chỉn chu của màn trình diễn.
Trong điều kiện khắc nghiệt như đại nhạc hội Waterbomb, idol nên hát live đầy rủi ro hay chọn hát nhép để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Rõ ràng, tiêu chuẩn của người hâm mộ trung thành và khán giả đại chúng không hề giống nhau.
"Hát nhép thì ít nhất vũ đạo cũng phải cháy lên chứ?"; "Hiểu là trời nóng nên phải nhép, nhưng lần sau chọn sự kiện hợp với sân khấu solo hơn được không?" - một số khán giả bàn tán.
Có lẽ cuộc tranh cãi này sẽ không bao giờ có một đáp án chuẩn mực. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là màn trình diễn lần này khiến cái tên Karina được nhắc đến với tư cách cá nhân, không chỉ như "một thành viên của Aespa".
Câu hỏi đặt ra là: lần tới cô sẽ dùng thực lực để đáp trả những nghi ngờ hay tiếp tục rơi vào vòng xoáy tranh cãi hát nhép?