Tại lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 tổ chức tại COEX Hall D, Gangnam, Seoul vào tối 5/5, nhà biên kịch bí ẩn Im Sang Chun đã xuất sắc giành giải Kịch bản xuất sắc nhất mảng truyền hình với bộ phim cảm động Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) - một tác phẩm đình đám trên Netflix.
Tuy nhiên, Im Sang Chun không có mặt để nhận giải mà đạo diễn phim Kim Won Seok đã nhận thay.
Với tài năng kể chuyện đầy nhân văn, Im Sang Chun đã chinh phục trái tim khán giả toàn cầu, nhưng danh tính thực sự của cô vẫn là một dấu hỏi lớn, khiến công chúng không khỏi tò mò.
Hành trình tái hiện ba thế hệ phụ nữ trên đảo Jeju
Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, với sự tham gia của IU và Park Bo Gum, là một bức tranh cảm xúc khắc họa chân thực cuộc đời của ba thế hệ phụ nữ – mẹ của Ae Sun, Ae Sun và con gái cô, Geum Myeong – trải dài từ thập niên 1960 đến nay, trên nền cảnh đảo Jeju thơ mộng nhưng cũng đầy khắc nghiệt.
IU và Park Bo Gum trong phim "Khi cuộc đời trao bạn quả quýt"
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình mẫu tử mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về sức mạnh của phụ nữ trong một xã hội Hàn Quốc còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Mẹ của Ae Sun, một người phụ nữ kiên cường, thề sẽ bảo vệ con gái khỏi cuộc sống vất vả của một haenyeo (nữ thợ lặn).
Trong khi đó, Ae Sun (do IU thủ vai), một nhà thơ trẻ đầy mộng mơ, buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học vì nghèo khó.
Tuy nhiên, cô truyền cho con gái Geum Myeong (cũng do IU đảm nhận) niềm tin mãnh liệt rằng cô bé có thể chinh phục mọi thử thách.
Một cảnh phim đáng nhớ là khi Ae Sun mang về một chiếc xe đạp ba bánh cho con gái, bất chấp sự phản đối của mẹ chồng rằng "con gái thì cần gì xe đạp".
Ae Sun đáp trả đanh thép: "Nếu con bé không được đạp xe, cả đời nó sẽ chỉ quanh quẩn trong bếp. Con muốn con bé có tất cả. Con không muốn nó dọn bàn ăn, con muốn nó là người lật đổ cái bàn ấy!".
Geum Myeong, một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đầy tham vọng tại Đại học Quốc gia Seoul, tiếp tục hành trình tự lập, vượt qua những khó khăn tài chính dai dẳng.
Bối cảnh bốn mùa của đảo Jeju, như một ẩn dụ cho vòng tuần hoàn của cuộc đời, làm nổi bật vẻ đẹp và nỗi đau của ba thế hệ phụ nữ này.
4 tập phim phát hành ngày 14/3, khắc họa mùa "hè" với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.
Trong tập có tựa đề "Cuộc sống vẫn tiếp diễn", Ae Sun và Gwan Sik (Park Bo Gum) phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi mất đi đứa con trai út trong cơn bão dữ ở Jeju.

Diễn viên Park Hae Joon (trái) và Moon So Ri xuất hiện trong một cảnh trong loạt phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" của Netflix. Ảnh do Netflix cung cấp
Ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi, họ ngừng ăn uống, để mặc nỗi đau kéo cả gia đình vào vực thẳm.
Nhưng chính tình làng nghĩa xóm, khi dân làng thay nhau chăm sóc các con của họ như con ruột, đã giúp cặp đôi tìm lại ý nghĩa cuộc sống.
Cảnh phim này không chỉ lấy đi nước mắt khán giả mà còn khắc sâu thông điệp về sức mạnh của cộng đồng – một giá trị truyền thống quý báu của người Hàn.
Im Sang Chun: Nhà biên kịch ẩn danh với tài năng phi thường
Sự thành công rực rỡ của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đã khiến công chúng càng thêm tò mò về Im Sang Chun - một bút danh che giấu danh tính thật của nhà biên kịch tài hoa.
Từ khi ra mắt vào năm 2013, Im Sang Chun luôn giữ khoảng cách với truyền thông, từ chối phỏng vấn và tiết lộ thông tin cá nhân.
Trong một lần hiếm hoi chia sẻ, cô nói: "Tôi không nghĩ nhà biên kịch nên đứng trước tác phẩm. Tôi chỉ muốn là người kể chuyện, đưa câu chuyện đến khán giả".

Diễn viên Kang Ye Won, thứ hai từ phải sang, xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Becky's Back" (2016) của đài KBS. Ảnh KBS
Sự kín tiếng này không những không làm giảm sức hút mà còn khiến cô trở thành một nhân vật bí ẩn đầy cuốn hút trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Dựa trên vài manh mối từ một cuộc phỏng vấn năm 2017 liên quan đến bộ phim Fight for My Way, Im Sang Chun được cho là một nữ biên kịch tự học, hiện ở độ tuổi đầu 40, bắt đầu sự nghiệp viết kịch bản từ cuối những năm 20.
Không qua trường lớp chính quy, cô đã tự mày mò và tạo nên dấu ấn riêng với những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc.
Từ viên ngọc ẩn đến bậc thầy kể chuyện
Hành trình của Im Sang Chun bắt đầu từ năm 2013, khi cô giành giải thưởng tại một cuộc thi kịch bản với tác phẩm Samchungi (tạm dịch: Những giấc mơ nở rộ tuổi 30).
Tác phẩm này sau đó trở thành tiền đề cho bộ phim ăn khách Fight for My Way (2017) của đài KBS.
Năm 2014, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi thắng giải Cuộc thi Kịch bản Phim truyền hình MBC với phim ngắn Lump in My Life, kể về mối quan hệ đầy cảm xúc giữa một ông cụ cáu kỉnh và cô cháu gái vô tình trở thành gánh nặng cho gia đình. Tác phẩm được khen ngợi vì cách miêu tả tinh tế về tình cảm gia đình.
Năm 2016, bộ phim bốn tập Becky's Back của KBS đã đưa tên tuổi Im Sang Chun lên một tầm cao mới.
Lấy bối cảnh đảo Seomwol yên bình, phim xoay quanh Yang Baek Hee, biệt danh "Scarlett O'Hara của đảo", trở về sau 18 năm cùng cô con gái.
Hành trình tìm cha cho con gái đã tạo nên những tình huống hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc, được ví như phiên bản Hàn Quốc của Mamma Mia.
Bộ phim không chỉ đạt rating cao mà còn được yêu thích vì thông điệp chữa lành và sức mạnh của cộng đồng.

Poster K-Drama "Fight for My Way" (2017) . Ảnh: KBS
Những thành công này mở đường cho Im Sang Chun tiếp tục chinh phục khán giả với Fight for My Way (2017) và When the Camellia Blooms (2019).
Fight for My Way, với sự tham gia của Park Seo Jun và Kim Ji Won, kể về bốn người trẻ bị xã hội coi là "hạng hai" vì nghèo khó và thiếu bằng cấp.
Tình yêu và sự kiên trì của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích khán giả dám sống hết mình.
Trong khi đó, When the Camellia Blooms, được xem là kiệt tác của Im Sang Chun, đạt rating trên 20% nhờ câu chuyện tình yêu đầy chất thơ giữa Oh DongBaek (Kong Hyo Jin) và Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul).
Bộ phim không chỉ là một câu chuyện tình mà còn là lời ca ngợi tình người và sức mạnh của cộng đồng.
Sức Mạnh của "melodrama xã hội"
Theo nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun, Im Sang Chun là người tiên phong trong việc đưa các chủ đề xã hội vào dòng phim melodrama, vốn trước đây chỉ tập trung vào tình yêu cá nhân.
"Những bộ phim này, thường được gọi là 'melodrama xã hội', đã khám phá tình yêu trong bối cảnh xã hội, giai cấp, thậm chí đề cập đến các vấn đề về thiểu số và phân biệt đối xử. Im Sang Chun là một ví dụ điển hình" - ông nhận xét.
Fight for My Way khắc họa cuộc chiến của những người trẻ bị xã hội xem thường, trong khi When the Camellia Blooms mang đến hình ảnh một cộng đồng ấm áp, nơi tình yêu vượt qua định kiến.
Trong khi đó, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt tiếp tục phong cách đặc trưng của Im Sang Chung: sự kiên cường, kết nối con người và tinh thần thách thức hiện trạng. Ae Sun, một cô gái nổi loạn khao khát thoát khỏi Jeju, phải đối mặt với vòng xoay nghiệt ngã của số phận.
Bên cạnh cô là Gwan Sik, người bạn đồng hành luôn kiên định. Dù phải chịu đựng nỗi đau mất con, họ vẫn được bao bọc bởi tình làng nghĩa xóm – một thông điệp sâu sắc rằng "hàng xóm gần tốt hơn họ hàng xa".
Với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Im SangChun không chỉ củng cố vị thế của mình trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc mà còn đưa văn hóa Jeju và câu chuyện về phụ nữ ra toàn cầu.
Bộ phim đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả, từ những người yêu thích K-drama đến những ai tìm kiếm câu chuyện về sức mạnh con người.

Poster K-Drama "When the Camellia Blooms" (2019). Ảnh: KBS
Dù vẫn chọn cách đứng sau ánh đèn sân khấu, Im Sang Chun đã chứng minh rằng một câu chuyện hay có thể thay đổi cách nhìn của cả thế giới.