mua-do-2-1756177456116791138931-31-0-406-600-crop-1756177678008281952403.jpgNhững diễn viên đặc biệt trong phim 'Mưa đỏ' khiến khán giả rơi nước mắt

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" không chỉ có diễn viên mà còn có các thương binh từng tham gia chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Có nhiều phân cảnh, các "diễn viên đặc biệt" này đã khiến khán giả rơi nước mắt và ám ảnh.

Vai diễn ngắn nhưng đại diện cho những quân y thầm lặng hy sinh nơi chiến trường

Hứa Vĩ Văn trong dự án phim "Mưa đỏ" vào vai bác sĩ Lê - một quân y hết lòng yêu thương những người lính trẻ nơi Thành cổ Quảng Trị. Khi vào vai diễn này, có nhiều khán giả khá tiếc nuối vì thời lượng lên phim của anh không nhiều. Với Hứa Vĩ Văn, anh không quan tâm đến điều đó, bởi "Mưa đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn như một nén tâm nhang của đoàn làm phim gửi đến anh linh các chiến sĩ đã nằm lại Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn.

hua-vi-van-3-1756183743392547245521.jpg

Diễn viên Hứa Vĩ Văn trong phân cảnh bác sĩ Lê gọi điện báo cáo tình hình với thủ trưởng. Ảnh: NSX phim cung cấp

Ngoài ra, khi anh khoác lên mình trang phục blouse trắng, Hứa Vĩ Văn cũng muốn chuyển tải tinh thần hy sinh thầm lặng của những bác sĩ quân y nơi chiến trường khói bom khốc liệt.

Ngoài những lý do ý nghĩa đó, Hứa Vĩ Văn còn tham gia như một cách giúp đỡ và làm nền cho những diễn viên trẻ. Anh tâm sự: "Ngay từ đầu tôi đã biết dung lượng vai diễn của mình cỡ đó rồi, câu chuyện của phim chủ yếu xoay quanh các chàng trai trẻ dành cả thanh xuân cho đất nước. Phim "Mưa đỏ" sản xuất để tôn vinh họ nên chúng tôi gồm tôi, anh Trần Lực, chị Đinh Thúy Hà chỉ là phông nền để đẩy cho những vai diễn đó. Nếu không có những người như chúng tôi thì phim sẽ không có một nền bổ trợ xung quanh".

Hứa Vĩ Văn còn tâm sự anh muốn tham gia phim vì người bạn - NSX phim Nguyễn Trí Viễn. 2 người đã hợp tác với nhau trong nhiều phim và làm việc rất hợp ý. Đây cũng là cơ hội lớn để anh không còn định hình trong mắt khán giả là diễn viên phim thị trường.

hua-vi-van-2-17561837433722078753547.jpg

Hứa Vĩ Văn và đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Với Hứa Vĩ Văn, khi tham gia phim "Mưa đỏ", anh hạnh phúc và được rất nhiều. Nam diễn viên hân hoan nói: "Tôi tham gia với tinh thần thoải mái, tôi sống không quá gấp vì tôi nghỉ phim 2 năm. Tôi nghỉ đóng phim vì tôi không có hứng thú với nghệ thuật. Cũng có nhiều lời mời tham gia phim nhưng tôi không nhận. Tôi tham gia "Mưa đỏ", tôi được sống trong môi trường khác, mới mẻ hơn và tôi thấy hứng thú. Tôi tăng thêm sự trải nghiệm và tôi cảm thấy tâm hồn được "tái sinh" chút xíu. Tôi thấy vui khi là một phần của "Mưa đỏ".

Bị cắt thời lượng lên sóng vì nhiều cảnh chiến đấu trong phim

Hứa Vĩ Văn dành một tình yêu nồng nhiệt và tươi mới khi nhận phim "Mưa đỏ", tuy nhiên khi phim công chiếu, thời lượng vai diễn của anh bị cắt và không còn nhiều. Hứa Vĩ Văn cũng có chút tiếc nuối: "Tôi có tiếc chứ nhưng vì những cảnh chiến đấu kéo dài nên phần của mình phải bị cắt đi thôi".

hua-vi-van-1-17561837434161117126286.jpg

Thời lượng lên phim của Hứa Vĩ Văn bị cắt đi nhiều. Ảnh: FBNV

Để vào vai diễn này, Hứa Vĩ Văn dành toàn bộ thời gian 5-6 tháng của mình cho phim, anh đầu tư thực sự cho vai diễn vì thích. "Thực ra vai diễn của tôi là vai diễn nhỏ cũng không cần phải đầu tư quá nhiều nhưng tôi thích đầu tư cho vai diễn này thì kệ tôi (cười). Tôi tự ứng biến theo những tư liệu tìm kiếm trong lịch sử. Ngoài ra, tôi dành thời gian tập cùng các bạn trẻ. Tôi theo các bạn đi tập quân sự phần súng ống, vũ khí, khí tài. Thứ nhất, tôi chịu khó đi tập để các bạn theo gương, siêng tập hơn. Thứ 2, lấy sự yêu thương gắn kết với các bạn trong đoàn phim để đóng góp vào cảm xúc của mình trong vai diễn bác sĩ Lê", Hứa Vĩ Văn kể.

Trong suốt quá trình quay phim, Hứa Vĩ Văn bị ám ảnh một phân cảnh tại hầm phẫu thuật của bác sĩ Lê, thương bệnh binh nằm "xếp lớp như cá". Đó là lúc khi bệnh xá hết thuốc tê và bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn) bắt buộc phải cưa sống chi của một chiến sĩ. Diễn viên Hứa Vĩ Văn kể lại, khi kết thúc cảnh quay cưa chi, anh và đồng nghiệp Hiếu Nguyễn đã "nước mắt không thể ngừng tuôn".

mua-do-1-17561837435352003423556.jpg

Hình ảnh chiến trường khốc liệt trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Trong suốt quá trình quay này, Hứa Vĩ Văn cảm thấy thương những diễn viên trẻ vì kỷ luật đoàn làm phim quân đội rất nghiêm. Là những người đóng chính nên họ không được về thăm gia đình, vợ con. Anh kể: "Vì vai diễn của tôi thời lượng ít nhưng tôi vẫn thích tham gia cùng mọi người đầy đủ. Tôi có hơn một tháng ở Củ Chi để tập luyện vũ khí, súng ống, khí tài. Sau đó, quay và đóng máy, gắn bó 5-6 tháng cùng mọi người. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn được về TP.HCM nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Nhưng các bạn trẻ trong tiểu đội 1 thì phải ở đó và không được về nhà. Có 2 bạn đóng vai Sen với Tạ dù có vợ con nhưng không thể về thăm gia đình được vì đoàn phim quân đội rất nghiêm. Tôi thực sự rất thương các em".

Qua những chia sẻ của Hứa Vĩ Văn, khán giả có thể hiểu được sự dụng công và cống hiến hết sức của lớp diễn viên trẻ. Họ nghiêm túc làm việc để có một phim "Mưa đỏ" trọn vẹn đến người xem.

Tuổi trẻ đã có thành công nên không tiếc nuối

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Hứa Vĩ Văn được hỏi có sợ "đào thải, tre già măng mọc" vì lớp diễn viên kế cận không, anh bình thản trả lời: "Tôi đã có sự huy hoàng ở tuổi trẻ rồi, tôi có hối tiếc gì đâu, giả sử ở tuổi như các bạn trẻ ở đây mà chưa làm được gì thì mình mới hối tiếc. Còn tôi đã có rồi, bây giờ mình phải làm sao để huy hoàng ở tuổi trung niên, mỗi tuổi đều có cái đẹp riêng. Tôi đã là diễn viên và tôi tận hưởng các vai diễn rồi. Tôi muốn tham gia các vai diễn ở đúng độ tuổi của mình".

hua-vi-van-5-17561837435161186460638.jpg

Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên sống bình yên và tận hưởng những gì mình có. Ảnh: FBNV

Thay vì tiếc nuối, anh muốn làm những việc mình muốn và góp sức vào hỗ trợ cho các diễn viên trẻ. "Tôi đã qua áp lực của mình. Tôi nghĩ ở tuổi 20, tôi mới có áp lực, anh sợ tôi không thành công, áp lực nhiều. Còn ở độ tuổi trung niên rồi thì tôi tận hưởng cuộc sống của mình, chỉ lựa những gì mình cảm thấy thoải mái, còn không thì thôi không lựa chọn", Hứa Vĩ Văn trả lời.

Hiện tại, ở tuổi trung niên, Hứa Vĩ Văn sống theo Phật pháp, anh buông bỏ những điều không cần thiết và tận hưởng cuộc sống trong hiện tại. Anh dành thời gian chăm sóc mẹ, đi gặp gỡ bạn bè và chăm sóc cún cưng. Ngoài ra, nam diễn viên vẫn làm việc và chọn những dự án phim có chiều sâu, phù hợp với tuổi tác của mình.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ về quá trình anh tham gia phim "Mưa đỏ". Clip: Đỗ Quyên

Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979 là gương mặt được săn đón ở nhiều dự án điện ảnh như: Đam mê, Giao lộ định mệnh, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Thần tượng, Chuyện tình Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Âm mưu giày gót nhọn, Chàng vợ của em, Tiệc trăng máu, Nghề siêu dễ, Em và Trịnh, Biệt đội rất ổn, Đất rừng phương Nam… Ngoài ra, anh còn là diễn viên nhiều phim truyền hình như: Lời thề đất mũi, Công ty thời trang, Tình yêu pha lê, Anh chàng vượt thời gian, Lời thú nhận của Eva, Gieo gió, Thái sư Trần Thủ Độ, Váy hồng tầng 24, Mặt nạ thiên thần, Hồ sơ lửa, Trại cá sấu… Bên cạnh đó anh còn ca sĩ, MC của nhiều chương trình nổi tiếng.

ong-ba-sieu-mau-ha-anh-1756043819897332310181-449-0-1274-1320-crop-1756043823840262900880.jpgXem phim 'Mưa đỏ', siêu mẫu Hà Anh rơi nước mắt, nhớ và thương ông bà nhiều hơn

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ", cô còn có những dòng viết đầy tình cảm dành cho ông bà của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022