GĐXH - Thể hiện 2 ca khúc về ngành Y trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phạm Thu Hà chia sẻ: "Khi cất lên những lời ca ấy, Hà cảm thấy trái tim mình hòa cùng nhịp đập với những câu chuyện xúc động về lòng nhân ái, về nghị lực phi thường và cả những thử thách mà các y bác sĩ đã trải qua”.
"Nói Hà 'đại gia ngầm' là mọi người đang hài hước quá rồi!"
Là một trong những ca sĩ hiếm hoi theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển khá khó và kén người nghe, từng có người thắc mắc có phải chật vật để sống với nghề hay không?
- Hà nghĩ rằng, khi chọn con đường bán cổ điển, tức là Hà đã chấp nhận bước đi trên một hành trình không dễ dàng. Đây là dòng nhạc khá kén người nghe, không ồn ào, khó chạy theo được thị hiếu đại chúng hẳn do nó được vận hành theo cơ chế riêng, có đời sống riêng và được quy chuẩn trên thang đo không quá gần gũi với đại chúng.
"Liệu có chật vật để sống với nghề không?" Với Hà, Hà sẽ không để cho âm nhạc được quán chiếu đơn thuần như một phương tiện mưu sinh mà trước hết, đó phải là đam mê, là con đường mà Hà đã chọn để theo đuổi đến cùng. Tất nhiên, để đi đường dài, người nghệ sĩ cần sự kiên trì, bền bỉ, cần tìm cho mình hướng đi phù hợp mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Hà may mắn khi có những khán giả yêu thương và trân trọng dòng nhạc này, những người vẫn lắng nghe, đồng hành và động viên Hà tiếp tục cống hiến.
Thực ra, điều quan trọng không phải là hát dòng nhạc nào, mà là cách mình hát, cách mình lan tỏa những giá trị chân thật đến công chúng. Bán cổ điển có thể không phải là một con đường trải hoa hồng, nhưng với Hà, mỗi lần được cất giọng hát trên sân khấu, được sống trọn vẹn với âm nhạc mình yêu, đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Và nếu âm nhạc ấy có thể chạm đến trái tim khán giả, dù chỉ một người thôi, Hà tin rằng những gì mình theo đuổi là xứng đáng.
"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam mới đây.
Thế nhưng nhiều người trong nghề cũng nói, Phạm Thu Hà lặng lẽ mà đắt show lắm, đại gia ngầm?
- Hà nghĩ rằng, mỗi người nghệ sĩ đều có một con đường riêng, một cách để kết nối với khán giả. Hà chọn lặng lẽ, không ồn ào, tránh xa những hào nhoáng bóng bẩy và để âm nhạc của mình tự thân nó như một lời tuyên ngôn chính thức nhất. Nếu khán giả yêu mến và các chương trình vẫn tin tưởng Hà thì đó là một niềm vui, một sự ghi nhận mà Hà trân trọng.
Còn nói về "đại gia ngầm" thì có lẽ mọi người đang hài hước quá rồi! Hà chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ may mắn được làm nghề với tất cả đam mê và sự tận tâm. Những gì Hà có được hôm nay là nhờ sự lao động nghiêm túc, sự đầu tư kỹ lưỡng vào từng sản phẩm và sự yêu thương của khán giả. Hà không bon chen, không đặt nặng chuyện phải xuất hiện dày đặc, mà quan trọng hơn là mỗi lần xuất hiện Hà đều gắng sức để chỉn chu, cũng là hướng đến việc bồi đắp giá trị mà chẳng tiền tài nào có thế đong đếm được.
Với Hà, thành công không đo bằng số lượng show diễn hay mức độ nổi tiếng, mà bằng việc mình có được bao nhiêu sự trân quý từ những người thực sự yêu âm nhạc của mình. Được sống với nghề, được hát những gì thuộc về mình đã là một "gia tài" vô giá rồi.
Thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ cùng thời với chị tổ chức liveshow cá nhân. Còn Phạm Thu Hà thì sao? Khán giả yêu nhạc đang khá mong chờ một liveshow của "Họa mi bán cổ điển"!
- Hà rất trân trọng tình cảm và sự mong đợi của khán giả dành cho mình. Với một người nghệ sĩ, không gì hạnh phúc hơn khi âm nhạc của mình được đón nhận và lắng nghe nghiêm túc.
Thực ra, Hà cũng ấp ủ ý tưởng về một liveshow cá nhân từ lâu. Nhưng với Hà, một liveshow không chỉ đơn thuần là một đêm diễn, mà đó phải là một câu chuyện, một hành trình được kể bằng âm nhạc, phải chỉn chu và có chiều sâu. Hà muốn khi đã làm, thì phải thật sự chất lượng, thật sự đáng nhớ – không chỉ với bản thân mình, mà còn với những người yêu nhạc đã đồng hành cùng Hà suốt chặng đường qua.
Phạm Thu Hà tiết lộ đang ấp ủ ý tưởng về một liveshow cá nhân.
Dòng nhạc bán cổ điển vốn kén người nghe, nhưng Hà tin rằng nếu mình đủ kiên trì và đầu tư nghiêm túc, sẽ có những khán giả sẵn sàng bước vào không gian ấy cùng mình. Hà vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để có thể mang đến một liveshow thật sự trọn vẹn, nơi Hà có thể kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, bằng những cảm xúc chân thật nhất. Và chắc chắn, khi mọi thứ chín muồi, Hà sẽ dành tặng khán giả một đêm nhạc xứng đáng với sự chờ đợi và yêu thương mà mọi người đã dành cho Hà.
Vậy kế hoạch của chị trong năm 2025 thế nào?
- Năm 2025, Hà mong muốn tiếp tục hành trình âm nhạc của mình với những dự án ý nghĩa và chỉn chu nhất. Với Hà, mỗi sản phẩm âm nhạc không chỉ đơn thuần là một dấu mốc, mà còn là một câu chuyện, một tâm tư muốn gửi gắm đến khán giả.
Có lẽ, điều mà nhiều người mong chờ nhất chính là một liveshow cá nhân – và Hà cũng vậy. Như Hà từng chia sẻ, Hà không muốn vội vàng, mà muốn khi đã làm thì phải thật sự trọn vẹn, xứng đáng với tình cảm của những người đã yêu mến dòng nhạc bán cổ điển mà Hà theo đuổi. Hà và ekip đang trong quá trình chuẩn bị, lựa chọn thời điểm phù hợp nhất để có thể mang đến một không gian âm nhạc thật sự chạm đến trái tim người nghe.
Bên cạnh đó, Hà cũng ấp ủ một dự án âm nhạc đặc biệt, kết hợp với những anh chị em bạn nghề mà Hà trân quý, từ đó mang đến những sắc màu mới cho âm nhạc của mình. Hà vẫn luôn tin rằng, nghệ thuật là một hành trình không ngừng khám phá, và Hà muốn trong mỗi bước đi của mình đều là chính mình nhưng ở phiên bản chỉn chu hơn, sáng tạo hơn và táo bạo hơn.
Dù là sân khấu lớn hay một bản thu âm trong phòng thu, dù là một dự án cá nhân hay một sự kết hợp đặc biệt, Hà vẫn luôn mong rằng, trong năm 2025, âm nhạc của Hà sẽ tiếp tục là một điều gì đó đẹp đẽ, có thể chạm đến trái tim người nghe, và trở thành một phần đáng nhớ không chỉ trong sự nghiệp của Hà mà còn của cả những khán giả mà Hà luôn trân quý.
Phạm Thu Hà không đặt cho mình những áp lực hay khuôn khổ nào trong chuyện tình cảm.
Hôn nhân và âm nhạc đều cần sự đồng điệu, xúc cảm chân thành
Chị vẫn cứ nói mãi về kế hoạch nghệ thuật như thế, còn tình yêu thì sao?
- Với Hà, nghệ thuật và tình yêu đều là những điều đẹp đẽ, đều cần sự chân thành và vun đắp từ trái tim.
Nhiều người vẫn nói, người nghệ sĩ khi đã dành quá nhiều đam mê cho âm nhạc thì tình yêu có khi lại lặng lẽ hơn, chậm rãi hơn. Có lẽ điều đó cũng đúng phần nào với Hà. Hà luôn tin rằng, tình yêu cũng giống như âm nhạc – cần đến đúng thời điểm, đúng người, và khi ấy, mọi thứ sẽ tự nhiên hòa hợp mà không cần phải vội vàng.
Hà không đặt ra cho mình những áp lực hay khuôn khổ nào trong chuyện tình cảm. Đối với Hà, tình yêu không nhất thiết phải rực rỡ hay phô trương, mà quan trọng là sự đồng điệu, là cảm giác bình yên khi ở bên nhau. Dù là nghệ thuật hay tình yêu, Hà luôn trân trọng sự bền bỉ, sự chân thành và những điều xuất phát từ trái tim. Và Hà tin rằng, khi duyên lành đến, tình yêu sẽ như một bản nhạc đẹp – giản dị mà sâu lắng, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa.
Nói như Phạm Thu Hà rất hờ hững với hôn nhân vậy?
- Hôn nhân với Hà cũng như âm nhạc vậy – cần sự đồng điệu, cần cảm xúc chân thành và hơn hết, cần một sự gắn kết bền bỉ theo thời gian.
Hà luôn tin rằng mỗi người có một hành trình riêng, một cách để tìm thấy và gìn giữ hạnh phúc của mình. Với Hà, hôn nhân không phải là đích đến bắt buộc, mà là một sự lựa chọn – một lựa chọn khi con tim và lý trí đều cảm thấy sẵn sàng, khi người đồng hành bên mình thực sự là một tri kỷ, một người có thể cùng chia sẻ mọi niềm vui, thử thách trong cuộc sống.
Cuộc sống của Hà từ trước đến nay vẫn luôn bình lặng, không ồn ào. Hà trân trọng sự tự do trong tâm hồn, trân trọng những phút giây được sống với đam mê nghệ thuật. Và nếu một ngày nào đó, Hà tìm thấy một người có thể song hành cùng mình trên cả con đường đời lẫn con đường nghệ thuật, thì đó sẽ là một bản hòa ca đẹp mà Hà luôn sẵn sàng đón nhận. Nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, Hà vẫn tin rằng, điều quan trọng nhất là giữ cho mình sự bình an, một trái tim luôn rộng mở và một tâm hồn đầy yêu thương.
Cảm ơn chia sẻ của Phạm Thu Hà!
CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI - PHẠM THU HÀ