Diệp Lâm Anh thời gian gần đây được khán giả nhớ đến không phải với vai trò ca sĩ, người mẫu hay một nữ doanh nhân mà bởi câu chuyện ly hôn ồn ào tốn giấy mực với chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức. Nữ diễn viên chia sẻ 2 vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách. Kể từ đây, cô và chồng cũ bước vào cuộc tranh giành quyền nuôi con với nhiều ồn ào, tranh cãi.

Diệp Lâm Anh cho biết chồng là người đâm đơn ly dị. Nguyện vọng của cô sau ly hôn là được nuôi 2 con, nhưng phía Nghiêm Đức không đồng ý. Gần 1 năm qua, Diệp Lâm Anh ở nhà thuê, sống cùng con. Nữ diễn viên trở lại showbiz, tham gia nhiều chương trình, sự kiện giải trí. Cô cũng kinh doanh, làm thêm nhiều việc để có thu nhập. 

29965010533092466960244164701767458513274307n-12571169-167316807455274054389.jpeg

Diệp Lâm Anh chia sẻ 2 con là động lực để cô lấy lại tinh thần sau sóng gió hôn nhân.

Mới đây, trong chương trình "Là nhà" (VTV3), Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ ngắn nhưng cũng đủ cho khán giả thấy được những khó khăn, nỗi khổ mà cô đã trải qua trong suốt thời gian vừa qua. "Câu chuyện mà bất kể người phụ nữ nào cũng không mong muốn xảy ra, đó là thời điểm tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng", Diệp Lâm Anh nói về hôn nhân của mình.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy trắc trở, Diệp Lâm Anh mang đến một nguồn năng lượng mới để thực hiện hóa mong muốn cải tạo ngôi nhà của mình khi đưa 2 con ra ở riêng. Vì là lần đầu làm nhà nên những bất an, lo lắng là điều không thể tránh khỏi, đây cũng là nỗi bận tâm lớn nhất của mẹ đơn thân khi đến với chương trình.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa. Mẹ không hoàn hảo, không giàu có, không phải là tất cả của con nhưng con lại là tất cả những gì mẹ có. Mẹ dù có như thế nào thì cũng sẽ cố gắng để cuộc sống của con được bình yên, bắt đầu từ việc lo cho con một tổ ấm để mẹ con mình ở bên nhau".

img-7089-12544850-16731680745671965105004.jpeg

Diệp Lâm Anh trong căn nhà mới được mẹ mua tặng.

Đồng thời, cô cũng gửi lời tri ân đến mẹ ruột vì đã ủng hộ và theo sát mình trong suốt thời gian qua. Người đẹp xúc động nhắn nhủ: "Đây là món quà mà bà ngoại dành cho mẹ Cún (Diệp Lâm Anh) với mong muốn con cháu của bà được ổn định và không phải bơ vơ nữa. Đúng là cuộc đời người phụ nữ có khó khăn bao nhiêu thì cũng cố gắng tất cả vì con, vì cháu… Từ nay cả nhà mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé".

Sau 3 lần tạm hoãn vì còn mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, kết quả cuối cùng, Diệp Lâm Anh nuôi con gái, Đức Phạm nuôi con trai. Vì muốn nuôi cả hai con, Diệp Lâm Anh cho hay sẽ làm đơn kháng cáo. 

Nữ diễn viên từng khẳng định: "Dù có phán quyết như thế nào tôi cũng sẽ đấu tranh để tiếp tục chăm sóc hai con giống như một năm vừa qua. So với nhà chồng, tôi rất nhỏ bé. Nhưng tôi mong được chăm sóc, để khi hai con lớn hơn một chút, các bé có thể tự quyết định được rằng muốn sống với bố hay với mẹ. Còn hiện tại, hai con còn quá nhỏ nên tôi mong gia đình sẽ hiểu việc đó và đồng ý cho tôi được chăm bé".

3230769685456281409416031166708626768482456n-1673168114607210469660.jpeg

Diệp Lâm Anh trong khoảnh khắc chia tay năm 2022

Trước đó, trong những giờ phút cuối cùng của năm 2022, nữ diễn viên đã đến thiền viện ở Bình Phước ngậm ngùi nhìn lại năm đã qua. "... Nhìn lại những gì đã qua trong năm, cũng chẳng suy nghĩ nhiều cho những kế hoạch sắp tới mà chỉ đơn giản là lặng nhìn lại từng chuyện đã qua, từng con người mà mình đã gặp gỡ, đã làm người thân làm bạn và nhận ra rằng thời gian của mỗi người thật sự chẳng có nhiều đến vậy, những chuyện đã làm hết mình và những điều cần cố gắng, những người ở lại và nhưng người ra đi. Tất cả cần được chầm chậm mà suy nghĩ và cho qua một cách nhẹ nhàng nhất. Bước sang năm mới tất cả những gì còn tồn tại cần được chăm sóc tốt hơn", cô bộc bạch.

Cuối cùng, Diệp Lâm Anh khẳng định một điều mà qua đó ai cũng thấy bản lĩnh của cô: "Cuộc sống ai mà không có nỗi khổ riêng, quan trọng là bước qua và đứng dậy như thế nào. Trước thềm năm mới 2023, xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có 1 năm mới thật bình an và may mắn!".

Tin mới

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022