Mới đây, diễn viên Phi Ngọc Ánh gây sốc khi thừa nhận mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Cô cho biết đã phát hiện bệnh từ 2 năm trước: "Sau khi mẹ mình mất, cả nhà mấy anh chị em đều đi khám và mình đã mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Mình cũng đã giấu gia đình bạn bè, chỉ có 1 vài người thân thiết với mình chia sẻ mới biết".
Phi Ngọc Ánh cho biết đã tiếp nhận nhiều phương pháp điều trị khác nhau như tây y và đông y. Thời gian đầu bị bệnh, cô bị yếu, tay chân run, mất ngủ. "Giai đoạn đầu khi uống thuốc, tôi vẫn yếu, tay chân run, mất ngủ và đau. Nhưng sau 3 tháng tôi không còn những vấn đề đó nữa. 3 năm qua, đều đặn mỗi tháng tôi đều bắt mạch, lấy thuốc và gặp hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau", cô chia sẻ. Nữ diễn viên còn bị loét dạ dày, suy thận giai đoạn 1 khi mới tiếp nhận điều trị. Sau khi thông báo thông tin này, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng và mong cô sớm khỏi bệnh.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh thừa nhận bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 2, khiến sức khỏe và công việc bị ảnh hưởng

Thời gian mới phát hiện mắc ung thư, Phi Ngọc Ánh vẫn giấu gia đình, chỉ nói với một số người thân thiết

Cô đã kết hợp điều trị bằng cả phương pháp tây y và đông y
Phi Ngọc Ánh sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 14 tuổi, cô đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh để vừa làm thuê, vừa kiếm tiền đi học. Thời điểm đó, cô ở trọ trong căn phòng diện tích rất nhỏ, không đủ để duỗi chân. Cuộc đời cô rẽ sang một hướng mới khi thi đậu vào CLB Cascadeur Quốc Thịnh và được mời đi đóng phim.

Từ năm 14 tuổi, Phi Ngọc Ánh đã phải làm nhiều công việc khác nhau để bươn chải cuộc sống
Nữ diễn viên bắt đầu bước chân vào lĩnh vực diễn xuất năm 2007 thông qua bộ phim Sát thủ. Phi Ngọc Ánh từng tham gia các bộ phim như Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia không chồng, Vết dầu loang... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phi Ngọc Ánh còn là người mẫu, MC. Vào năm 2016, cô từng gặp chấn thương nghiêm trọng và phải trải qua ca phẫu thuật gần 12 tiếng.


Phi Ngọc Ánh từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia không chồng, Vết dầu loang...