hon-le-cua-em-1772035452444522753090.jpg

Hôn lễ của em do Trọng Nhân sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ AI Tiểu Mỹ - Ảnh: FBNV

Trong nhóm bốn ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt nghe trên Zing MP3 đầu năm 2026, sản phẩm do ca sĩ AI Tiểu Mỹ thể hiện ghi nhận lượt stream cao nhất. 

Hôn lễ của em (Trọng Nhân, Tiểu Mỹ) đạt 5,1 triệu lượt stream, theo sau là Vạn sự như ý (Trúc Nhân) với 2,4 triệu, Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao (Vương Bình, Lâm Bảo Ngọc) đạt 1,7 triệu và Bước tới Tết mới (Quang Hùng MasterD, Hino) với 1,3 triệu lượt nghe.

Sau hơn một tháng phát hành, ca khúc hiện đạt #1 ZingChart. Trên YouTube thu về gần 5 triệu lượt nghe, còn Spotify ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt stream. 

Vì sao chọn giọng hát AI cho ca khúc?

Chia sẻ về thành tích của ca khúc, Trọng Nhân cho Tuổi Trẻ Online biết anh bất ngờ trước tốc độ lan truyền. Theo anh, bài hát được viết từ cảm xúc cá nhân sau khi xem bộ phim Hôn lễ của em và bị ám ảnh bởi câu chuyện trong một thời gian dài.

Phần lời tập trung vào khoảnh khắc chia tay trong ngày trọng đại của người con gái. Những câu hát như "Ngày em đẹp nhất đây mà / Là ngày anh biết ta phải xa" hay "Anh chỉ ước mình trưởng thành hơn xưa" thể hiện tâm trạng tiếc nuối, tự trách của nhân vật khi nhìn lại một mối tình kéo dài "hai năm cố chấp".

Hôn lễ của em - Trọng Nhân - Tiểu Mỹ

Trọng Nhân cho biết điều anh trân trọng không chỉ là con số lượt nghe, mà là "việc nhiều người nhắn tin nói rằng họ thấy chính mình trong bài hát". Với anh, "đây không đơn thuần là một ca khúc viral. Nó là minh chứng rằng sự chân thành vẫn có chỗ đứng, kể cả khi được truyền tải qua một giọng hát AI".

Lý giải việc chọn ca sĩ AI Tiểu Mỹ, tác giả cho biết: "Mình muốn bài hát không bị gắn với một danh tính cụ thể. Khi một ca sĩ thật thể hiện, khán giả thường liên hệ đến hình ảnh và câu chuyện đời thật của người đó". 

"Cảm xúc không nằm ở việc người hát là ai, mà nằm ở ký ức mà bài hát chạm vào", đồng thời cho rằng nếu một nhân vật ảo có thể khiến người nghe rung động, mô hình nghệ sĩ AI vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

tieu-my-1-1772037106420335754444.png

Nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình của ca sĩ AI Tiểu Mỹ - Ảnh: FBNV/TikTok

Tranh luận về giọng AI và hướng phát triển nghệ sĩ ảo

Xung quanh ca khúc cũng xuất hiện ý kiến so sánh giọng AI Tiểu Mỹ với ca sĩ Hiền Hồ - người thể hiện bản mới Hôn lễ của em phát hành vào ngày 5-2. Trước vấn đề này, Trọng Nhân cho rằng không nên đặt nặng chuyện hơn - kém. 

Nhạc sĩ tạo nên nhân vật Tiểu Mỹ này cũng nhìn nhận những tranh luận về cảm xúc của giọng AI là điều tích cực, AI không có cảm xúc, nhưng cảm xúc của bài hát nằm ở giai điệu, ca từ, hòa âm và cách xử lý tổng thể: "Nếu một nhân vật AI có thể khiến người nghe rung động, điều đó không có nghĩa AI có trái tim, mà là người đứng sau đã đặt trái tim của mình vào trong đó".

edit-hien-ho-1772036843580353414880.jpeg

Theo anh, mỗi giọng hát, dù là con người hay AI, đều có màu sắc riêng. Việc xây dựng Tiểu Mỹ không nhằm thay thế ca sĩ thật mà là thử nghiệm một hình thức biểu đạt mới - Ảnh: FBNV

Phần sáng tác hoàn thành trong vài tuần nhưng mất gần 3 năm để hoàn thiện phiên bản cuối cùng. Trong thời gian đó, tác giả thử nhiều phương án cho giọng AI trước khi chọn bản thu chưa hoàn toàn tròn trịa về kỹ thuật nhưng giữ được cảm xúc chân thật.

Bên cạnh đó, anh cho biết đang phát triển Tiểu Mỹ theo hướng một IP hoàn chỉnh, với kế hoạch thực hiện album, EP theo concept xuyên suốt, MV mang tính điện ảnh, livestream tương tác bằng công nghệ AI...

Hôn lễ của em nhận nhiều phản hồi tích cực. Một số khán giả đánh giá bản phối "nhẹ nhàng, day dứt", đồng thời ấn tượng với câu hát "Hai năm cố chấp cho một cuộc tình không tên".

Có ý kiến cho rằng "không có khái niệm sai sót hay hoàn hảo, chỉ có cảm xúc ngay lúc thu", trong khi nhiều người gọi ca khúc là "liều thuốc chữa lành" và cho biết họ tìm nghe bản đầy đủ sau khi biết đến bài hát qua TikTok.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022