Trên Instagram, Fernandez khẳng định đây không phải trò đùa. Cô viết: "Tôi hoàn toàn nghiêm túc và các anh hãy thử sức xem sao".
Là á quân Mỹ Mở rộng 2021 ở tuổi teen, Fernandez hiện 22 tuổi nhưng chưa từng hẹn hò. Với sự thúc giục của người cha kiêm HLV Jorge Fernandez, tay vợt Canada muốn tìm một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.
"Bố tôi nói đã đến lúc để thực hiện điều này", Fernandez kể với báo Bild của Đức. "Ông yêu cầu chàng trai đó phải chủ động tìm hiểu kỹ về tôi và gia đình. Chuyện này sẽ khá vui, tôi thực sự muốn hẹn hò ở Montreal".

Fernandez mừng danh hiệu DC mở rộng, ở Washington, Mỹ hôm 27/7. Ảnh: Reuters
Fernandez sinh ở Montreal, Canada, với bố là người Ecuador và mẹ gốc Philippines. Fernandez trưởng thành sớm, vào chung kết đơn nữ trẻ Australia Mở rộng khi mới 16 tuổi và vô địch Roland Garros trẻ cùng năm. Tới 2019, cô ra mắt WTA Tour và chỉ sau hai năm đã vào chung kết đơn nữ Mỹ Mở rộng, thua đối thủ cùng trang lứa Emma Raducanu.
Fernandez và Raducanu cùng vào sâu ở sự kiện Washington Mở rộng tuần qua, trước khi tay vợt Canada đăng quang nhờ chiến thắng 6-1, 6-2 trước Anna Kalinskaya trong trận chung kết hôm 27/7. Danh hiệu giúp cô vươn từ thứ bậc 36 thế giới lên 24.
"Có khá nhiều tin nhắn được gửi cho tôi", Fernandez tiết lộ về kế hoạch tuyển bạn trai. "Ngày đầu tiên đã có 100 tin nhắn. Thú thật là rất khó làm quen với một người không chơi quần vợt, nhưng tôi nghĩ bạn không nên yêu đồng nghiệp. Tôi muốn khởi đầu bằng một buổi cafe, sau đó cùng đi dạo và trò chuyện".
Fernandez thừa nhận lịch trình bận rộn của tay vợt chuyên nghiệp khiến cô không còn nhiều thời gian cho tình yêu. Tuần này, cô sẽ dự giải đấu National Bank, hay còn gọi là Rogers Cup, tại chính quê nhà Canada.
Vy Anh