Sáng sớm 16/3, giờ Trung Âu, một đám cháy bùng phát ở hộp đêm Pulse tại thị trấn Kocani ở Bắc Macedonia khiến 59 người chết và hơn 155 người bị thương. Ở thời điểm cháy, hộp đêm có hơn 1.000 người, dự một buổi hòa nhạc hip-hop của nhóm DNK.
Lazarov, tiền vệ CLB Shkupi chơi ở giải vô địch quốc gia Macedonia, nằm trong những người có mặt ở hộp đêm. CLB Shkupi ra thông báo cùng ngày, cho biết tiền vệ sinh năm 1999 đã bị ngạt khói trong lúc hỗ trợ các nạn nhân thoát ra ngoài. "Lazarov là một anh hùng, đã hy sinh khi giúp những người khác thoát khỏi ngọn lửa", thông báo của đội bóng có đoạn. "Lòng dũng cảm và nhân đạo của anh trong những khoảnh khắc cuối cùng sẽ mãi được ghi nhớ".

Andrej Lazarov trong màu áo Shkupi ở Macedonia mùa giải 2024-2025. Ảnh: Sun
Bộ trưởng Nội vụ Bắc Macedonia, ông Pance Toskovski cho biết pháo hoa được bắn lên từ sàn sân khấu ở hộp đêm có khả năng đã làm cháy trần nhà. Trần được làm bằng những vật liệu dễ cháy, nên khiến ngọn lửa lan nhanh. Những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cháy từ khi pháo hoa bắn lên trần.
Cũng trong video, nhiều người đã cố gắng dập lửa, nhưng cũng có những người không biết phải làm gì. Có người thiệt mạng vì bị giẫm đạp trong nỗ lực thoát khỏi đám cháy. Hầu hết nạn nhân ở trong độ tuổi 14 đến 25.
Lazarov sinh ngày 8/9/1999, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, gia nhập Shkupi tháng 9/2024. Anh được đồng đội nhận xét là người "tận tụy, khiêm tốn, tràn đầy nhiệt huyết, và nhanh chóng trở thành cầu thủ giá trị trong phòng thay đồ".
Trước khi đầu quân cho Shkupi, Lazarov đã khoác áo nhiều CLB ở Macedonia, từ hệ trẻ đến trưởng thành. Anh luôn cố gắng cật lực vì bóng đá, và sẵn sàng giúp đỡ khi các đồng đội cần. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy là khi anh giúp mọi người chạy thoát.
Trên mạng xã hội, nhiều người khâm phục Lazarov và coi anh như người hùng. "Phải dũng cảm lắm mới mạo hiểm mạng sống của bản thân để giúp người khác trong trường hợp này", tài khoản Gamersaurolophus viết trên Reddit. "Hãy yên nghỉ nhé, nhà vô địch trong lòng tôi. Anh đã chinh phục trái tim hàng triệu người".
Hoàng An (theo Daily Mail, Tribune)