Trong văn hóa của người Á Đông, Thanh Minh không chỉ là một tiết khí mà còn là dịp để con cháu hướng về nguồn cội, ra đồng dọn dẹp phần mộ tổ tiên, thắp nén nhang thơm báo hiếu. Thế nhưng, xen lẫn trong không khí trang nghiêm và có phần chùng xuống ấy, người xưa vẫn luôn truyền tai nhau những quy tắc ngầm về phong thủy và tâm linh. Năm 2026 là năm Bính Ngọ - một năm mệnh Hỏa vượng. Sự dịch chuyển của các vì sao và ngũ hành khiến những người cầm tinh con Ngựa (tuổi Ngọ) và con Khỉ (tuổi Thân) trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trước những luồng khí âm dương giao tranh trong dịp lễ tảo mộ này.

Dẫu biết cuộc sống hiện đại không nên quá nặng nề chuyện mê tín, nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc hiểu và làm theo những lời răn dạy của người đi trước chưa bao giờ là thừa thãi, nhất là khi nó giúp tâm ta an định hơn giữa những bộn bề lo toan.

tiet-thanh-minh-2026-12-con-giap-afamily-152639-1774863571522-17748635719841481833332.jpg

Vì sao lại "điểm danh" riêng tuổi Ngọ và tuổi Thân?

Nhiều người sẽ thắc mắc, trong 12 con giáp, cớ sao năm nay lại đặc biệt nhắc nhở Ngọ và Thân? Thực ra mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, đồng nghĩa với việc những người tuổi Ngọ đang bước vào chính "năm tuổi" của mình, hay dân gian còn gọi là hạn Thái Tuế. Các cụ ta vẫn có câu "Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỉ khủng hữu họa" tức là sao Thái Tuế chiếu mệnh, nếu không có việc đại hỉ để xung hỉ thì rất dễ gặp chuyện trắc trở. Bản thân người tuổi Ngọ năm nay trường năng lượng dao động rất mạnh, làm việc gì cũng dễ gặp cản trở, sức khỏe cũng dễ hao hụt nên cần hạn chế đến những nơi âm khí nặng.

Trong khi đó, năm Bính Ngọ mang hỏa khí ngùn ngụt, mà Thân lại thuộc hành Kim. Lửa nung chảy kim loại, thế nên cái sự "hợp" này lại ẩn chứa sự "khắc" ngầm. Thêm vào đó, tiết Thanh Minh vốn là thời điểm âm dương giao hòa, ranh giới mỏng manh khiến người tuổi Thân rất dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường xung quanh, dẫn đến tâm trạng bồn chồn, dễ mệt mỏi và hao tổn tâm trí.

Những "vùng cấm" cần nhớ rõ trước thềm Thanh Minh

Đối với người tuổi Ngọ, lời khuyên chân thành nhất từ các chuyên gia phong thủy và cả những người già giàu kinh nghiệm là: Nếu có thể, hãy hạn chế việc đi ra nghĩa trang tảo mộ. Chẳng phải vì ma quỷ dọa nạt gì, mà bởi người đang trong năm Thái Tuế thì "chân mệnh" thường yếu hơn bình thường. Nghĩa trang lại là nơi tích tụ nhiều âm khí và sự bi ai. Người tuổi Ngọ đến đây rất dễ bị xúc động mạnh, sinh ra bi lụy, u sầu, từ đó làm giảm đi dương khí của bản thân, rước mệt mỏi vào người, thậm chí ốm vặt triền miên.

Còn với người tuổi Thân, dẫu không vướng năm tuổi nhưng lại phạm phải "Dịch mã" tinh động, cả năm bôn ba vất vả nên tâm tính lúc nào cũng dễ bốc hỏa. Điều tối kỵ với tuổi Thân dịp Thanh Minh này là để xảy ra tranh cãi. Ra đường, ra mộ hay ở nhà, tuyệt đối phải giữ mồm giữ miệng, dĩ hòa vi quý, đặc biệt tránh va chạm với những người tuổi Dần hoặc tuổi Hợi. Khi đi tảo mộ, nhớ đi thẳng đường chính, tuyệt đối không giẫm đạp, băng cắt ngang qua phần mộ của nhà người khác, và nhớ phải về nhà trước 3 giờ chiều, khi mặt trời chưa ngả bóng để tránh nhiễm lạnh.

e33a5942-e14e-43ba-8d9b-50b4cf932863-152714-1774863572829-17748635732161142740174.jpg

Mẹo nhỏ hóa giải, mang bình an về nhà

Nói đi cũng phải nói lại, đạo hiếu làm đầu, nhiều người là con trưởng, cháu đích tôn làm sao có thể vắng mặt trong ngày Thanh Minh được. Nếu bắt buộc phải đi, các bà các mẹ hãy dặn người nhà mang theo những "bảo bối" nhỏ này để che chở bản mệnh.

Với người tuổi Ngọ, nhớ chọn giờ đi lúc 9 đến 11 giờ trưa lúc mặt trời rực rỡ nhất. Khi tảo mộ về xong, trước khi bước vào cửa nhà, hãy xin một nắm lá bưởi hoặc lá ngải cứu đun nước rửa mặt, rửa tay chân cho thanh sạch.

Còn tuổi Thân, hãy bỏ vào túi áo vài hạt đậu đỏ. Đậu đỏ mang tính dương cực mạnh, lại tượng trưng cho sự may mắn, "đỏ sậm đỏ tươi", giúp cân bằng lại năng lượng. Một mẹo dân gian rất hay nữa là khi đi tảo mộ về đến cổng, hãy đứng lại một chút, dùng tay phủi sạch bụi bặm trên quần áo, mũi giày rồi mới bước vào nhà, ý niệm rằng mọi xui rủi, nặng nề đã được bỏ lại ngoài bậc cửa.

Suy cho cùng, muôn vàn những quy tắc kiêng kỵ ông cha để lại cũng quy về một chữ "An". An trong tâm trí, an trong hành động. Thái Tuế lớn nhất của đời người không nằm ở những vì sao xa xôi trên trời, mà nằm ở chính cách chúng ta đối nhân xử thế và làm chủ cảm xúc của mình. Tuổi Ngọ và tuổi Thân năm nay dẫu có chút chông gai, nhưng chỉ cần nhớ kỹ 8 chữ vàng: "Bớt lo chuyện người, giữ gìn sức khỏe", ăn ngon ngủ đủ, tâm hướng thiện thì mọi sóng gió rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những điều bình an, tươi sáng nhất đón chờ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022