Trong mắt công chúng, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte hay Hoàng tử út Louis luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, đại diện cho hình ảnh mẫu mực của Hoàng gia Anh. Thế nhưng, nếu lùi lại một chút để nhìn vào cuộc sống thường nhật của họ, chúng ta sẽ thấy một bức tranh gia đình vô cùng gần gũi và ấm áp. Giống như bao bậc phụ huynh khác trên thế giới, Thân vương William và Vương phi Kate cũng có thói quen gọi các con bằng những cái tên thân mật, ngọt ngào. Ngay cả khi đến trường, cậu bé George - vị vua tương lai của nước Anh cũng hòa đồng đến mức được bạn bè gọi bằng một biệt danh vô cùng giản dị. Những chi tiết nhỏ bé ấy không chỉ hé lộ tuổi thơ bình yên của các tiểu Hoàng gia mà còn cho thấy cách giáo dục tinh tế, đầy tình yêu thương của gia đình xứ Wales.
"PG" - Biệt danh trường học mộc mạc của vị vua tương lai
Cậu bé George năm nay đã bước sang tuổi 12, đang dần chững chạc hơn khi gánh trên vai trọng trách là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh, chỉ ngay sau cha mình. Thế nhưng, khi bước qua cánh cổng trường học, cậu bé lại hòa mình vào đám đông bạn bè một cách tự nhiên nhất. Các bạn cùng lớp không hề gọi cậu bằng những danh xưng trịnh trọng, mà thay vào đó là một cái tên vô cùng đáng yêu: "PG".
Đây là cách viết tắt của cụm từ "Prince George" (Hoàng tử George). Sự giản dị và gần gũi này đã khiến biệt danh "PG" nhanh chóng "vượt tường" trường học để theo chân cậu bé về tận nhà. Thân vương William và Vương phi Kate dường như rất thích thú với cái tên này. Họ không chỉ gọi con là "PG" mà còn hài hước biến tấu thành "PG Tips" - lấy cảm hứng từ một thương hiệu trà túi lọc vô cùng phổ biến và quen thuộc tại Anh quốc. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đủ thấy, ở nhà, cậu bé vị vua tương lai cũng được bao bọc trong một bầu không khí gia đình tếu táo, vui vẻ và rất đỗi bình dị như bao đứa trẻ khác.
"Mignonette" và "Lou-bugs" - Khi bố mẹ Hoàng gia "cuồng" con
Không riêng gì anh cả George, hai nhóc tỳ còn lại của gia đình xứ Wales cũng sở hữu những biệt danh "nghe là thấy cưng". Với Công chúa nhỏ Charlotte, người hâm mộ từng tinh ý nghe thấy Thân vương William âu yếm gọi con gái là "Mignonette" khi cả nhà cùng tham quan Triển lãm Hoa Chelsea năm 2019. Trong tiếng Pháp, "Mignonette" mang ý nghĩa là "nhỏ nhắn, đáng yêu và ngọt ngào". Còn với Vương phi Kate, cô lại thích gọi cô công chúa cá tính của mình bằng một cái tên ngắn gọn và nũng nịu hơn là "Lottie". Một người phụ nữ từng có dịp trò chuyện với Kate tiết lộ với tờ Daily Mail: "Khi tôi nói con trai tôi 4 tuổi, cô ấy đã mỉm cười đáp lại rằng 'Ồ, cậu bé bằng tuổi Lottie nhà tôi' - cô ấy luôn gọi con bé là Lottie như thế đấy!".
Trong khi đó, cậu út Louis - "thánh biểu cảm" luôn gây bão mạng xã hội mỗi lần xuất hiện lại có một cái tên ở nhà nghe vô cùng tinh nghịch: "Lou-bugs" (Những chú bọ nhỏ của mẹ). Biệt danh này vô tình được Vương phi Kate tiết lộ trong một sự kiện cùng nhóm hướng đạo sinh. Khi đang giúp con trai nướng kẹo dẻo marshmallow, cô đã ân cần dặn dò: "Nướng nó trên lửa đi nào, Lou-bugs của mẹ". Ngay sau đó, hoàng tử nhí háo hức thưởng thức món kẹo yêu thích đến mức Thân vương William phải bật cười trêu con: "Giờ thì mọi người sẽ không nghe thấy cậu nhóc phát ra âm thanh nào nữa đâu, bận ăn mất rồi".
Bước ngoặt tuổi dậy thì và sự đồng hành tĩnh lặng của gia đình
Hiện tại, cả ba anh em George, Charlotte và Louis đều đang theo học tại trường Lambrook gần khu vực Ascot, Berkshire, một ngôi trường đề cao sự phát triển tự nhiên và gắn kết thiên nhiên. Tuy nhiên, trước mắt anh cả George sẽ là một chặng đường mang tính bước ngoặt. Nhà bình luận Hoàng gia Jennie Bond chia sẻ với tờ Mirror rằng George đang bước vào một thực tế "khá cam go" và chuẩn bị cho một "năm thử thách" phía trước. Cậu bé sẽ chính thức bước sang tuổi thiếu niên vào tháng 7 tới đây và sẽ chuyển lên trung học vào năm học sau.
Đó là lứa tuổi của những sự thay đổi lớn về cả tâm sinh lý lẫn môi trường học tập. Nhưng may mắn thay, trên hành trình ấy, George luôn có sự đồng hành bền bỉ của bố mẹ. Thay vì ép buộc con vào khuôn khổ từ sớm, William và Kate đang chọn cách để con làm quen dần với các nhiệm vụ Hoàng gia một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất. Giống như cách cậu bé tháp tùng mẹ tham dự Lễ hội Tưởng niệm tại Royal Albert Hall năm ngoái chững chạc, bình tĩnh nhưng vẫn luôn có ánh mắt ấm áp của mẹ dõi theo ở bên cạnh. Dù mang trọng trách lớn lao đến đâu, trước hết, George vẫn là cậu bé "PG" vô tư của bạn bè, và là đứa con nhỏ luôn cần vòng tay che chở của gia đình.



































