Đảm nhận vai nam chính Thám tử Kiên trong phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ, Quốc Huy thu hút nhiều sự chú ý.

Quốc Huy sinh năm 1986 tại Cần Thơ, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi từ năm 2006 với vai Hoàng "lãng tử" trong bộ phim truyền hình ăn khách Ngũ quái Sài Gòn.

Sau dấu ấn đầu tiên này, Quốc Huy dần khẳng định vị trí trong lòng công chúng với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình được yêu thích như Cô nàng bất đắc dĩ, Tiếng sét trong mưa, Nghiệp sinh tử, Thương con cá rô đồng,...

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong trần cùng lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên được người hâm mộ ưu ái gọi là “Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt Nam” hay “Jang Dong Gun của màn ảnh Việt”. Một điều ít ai biết là từ 10 năm trước, Quốc Huy đã lập gia đình. Tuy nhiên, anh hiếm khi nhắc về vợ và cuộc sống hôn nhân.

quochuyngang4ce3b70e-a098-410a-b2d6-ab546b13849b-1746579899590-17465799004791431940190.jpg

Hụt hẫng khi Victor Vũ yêu cầu đi casting

- Cảm giác của Quốc Huy như thế nào khi nhận được thông tin sẽ đảm nhận vai chính trong “Thám Tử Kiên” của đạo diễn Victor Vũ?

Khi mà anh Victor Vũ và ekip thông báo rằng Quốc Huy sẽ đảm nhận vai nam chính trong Thám tử Kiên, tôi có 2 cảm xúc. Đầu tiên là vui, rất vui vì đây là vai chính đầu tiên tôi làm với anh Victor Vũ. Nhưng cũng hồi hộp, tại vì đây là một vai chính lớn, khác với vai phụ tôi từng đóng trước đó.

Tuy nhiên, tôi đã trải qua quá trình casting mới có được vai này chứ không phải anh Victor Vũ giao luôn ngay từ đầu đâu. Sau thành công của Người vợ cuối cùng, tôi nhận được tin từ ekip là sẽ làm tiếp phần phim mới mang tên Thám tử Kiên. Lúc đó, tôi cảm thấy đây là cơ hội lớn. Nhưng khoảng một tháng, hai tháng sau, mọi người thông báo sẽ có casting.

Thời điểm này, tôi hơi bất ngờ và hụt hẫng, nhưng tôi hiểu anh Victor rất kỹ tính. Từng cảnh quay, từng khung hình của anh ấy đều được chăm chút kỹ lưỡng, nên vai chính càng phải được chọn cẩn thận hơn.

Tôi lên casting với tâm thế vui vẻ, tự tin, vì trước đó tôi đã từng đóng vai Kiên rồi nên khi diễn lại, tôi thoải mái lắm. May mắn là trong buổi casting, tôi diễn rất tự tin, có lẽ đó là nét mà anh Victor thấy hợp. Khi được chọn, tôi thực sự vỡ òa hạnh phúc! Đây là vai tôi yêu thích, nhân vật tôi yêu thích, thể loại tôi cực kỳ thích, lại được làm với một đạo diễn giỏi và ekip chuyên nghiệp. Cảm giác lâng lâng như trong giấc mơ vậy!

img3904-1746579901396-1746579901626747822569.jpg

- Tôi đã xem nhiều cảnh hậu trường do Đinh Ngọc Diệp tung ra, tôi thấy anh phải tự mình thực hiện những phân đoạn khá nguy hiểm như cưỡi ngựa đứng trên vách núi. Có khán giả sau khi xem còn nhận xét rằng: “Quốc Huy liều mạng quá”, anh nghĩ sao về điều này?

Ồ, quay Thám Tử Kiên đúng là một hành trình đầy thử thách luôn! Có một cảnh quay trên lưng ngựa ở vách núi, nhìn xuống là vực sâu, tôi cũng thấy ghê lắm. Chỉ cần chú ngựa không hợp tác, lồng lên, là tôi có thể trượt cả người lẫn ngựa xuống vực. Lúc đó, tôi phải giữ tinh thần thật vững, không được sợ. Ngựa rất nhạy, nếu mình sợ, nó sẽ không nghe lời đâu.

Tôi đã tập luyện rất nhiều ở Sài Gòn với những chú ngựa đua nổi tiếng, từng vô địch ở trường đua. Nhờ vậy, khi lên Cao Bằng, tôi tự tin hơn khi điều khiển ngựa. Nhưng thú thật, lúc quay cảnh đó, tôi chỉ nhìn lên, không dám nhìn xuống, để không bị phân tâm.

Còn một kỷ niệm khác là cảnh quay ở thác. Cả đoàn phải dậy từ 2 giờ sáng, đi bộ 45 phút vào bối cảnh, trời còn chưa sáng. Chúng tôi quay ở đó cả tuần, rất cực, nhưng bù lại, cảnh quay đẹp mê hồn. Quá trình di chuyển cũng khó khăn không kém. Đường lên Cao Bằng sạt lở, mất 12 - 13 tiếng để đến nơi, có những đoạn đi qua núi mà tôi chỉ sợ đất lở. Tôi cứ nằm trên xe, lo lắng, nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn.

Hóa trang cho bộ phim này thì cũng cầu kỳ lắm. Tôi dậy từ 3 - 4 giờ sáng mỗi ngày. Trang điểm thì nhanh, chỉ 15 - 20 phút, nhưng gắn râu, quấn khăn xếp thì lâu hơn. Ekip rất kỹ, phải quấn đúng số vòng, đúng kiểu, râu thì gắn bằng keo. Trời lạnh thì keo co lại, trời nóng thì chảy ra, phải làm lại. Có hôm mồ hôi chảy, keo dính vào da, bí bách khó chịu lắm, cảm giác kinh dị vô cùng. Ăn uống cũng phải cẩn thận để không làm hỏng râu. Thú thật là tôi phải mất hai tuần tôi mới quen với quy trình này. Nhưng khi xem phim, thấy mọi thứ chỉnh chu, đúng không khí thời xưa, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

img3841-1746579902397-17465799025841069542385.jpg

Người ta gọi tôi là Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt

- Khán giả từng nhiều lần gọi anh là “Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt” hay “Jang Dong Gun phiên bản Việt”, anh nghĩ sao về những biệt danh này?

Tôi thấy vui lắm! Huỳnh Tông Trạch, Jang Dong Gun đều là những diễn viên giỏi, nổi tiếng và đẹp trai. Được so sánh với họ, tôi hạnh phúc chứ! Tôi cũng xem nhiều tác phẩm của họ, học hỏi rất nhiều. Có người nói tôi giống Jang Dong Gun ở đôi mắt, giống Huỳnh Tông Trạch ở khuôn mặt, dáng người. Những nét tương đồng đó là vô tình thôi, nhưng tôi rất trân trọng. Tuy nhiên, với một diễn viên, điều quan trọng nhất là xây dựng được dấu ấn riêng. Sau Thám tử Kiên, tôi muốn khán giả gọi tôi là “Thám tử Kiên”, nhớ đến nhân vật tôi đã hóa thân, chứ không phải “Huỳnh Tông Trạch Việt Nam” hay “Jang Dong Gun Việt Nam”. Khi khán giả nhớ tên nhân vật, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Dù vậy, được gọi là “Huỳnh Tông Trạch Việt Nam” hay “Jang Dong Gun Việt Nam” cũng vui, vì tôi thấy mình có nét tương đồng với những nghệ sĩ tài năng mà tôi ngưỡng mộ.

- Việc bị so sánh với Huỳnh Tông Trạch hay Jang Dong Gun có ảnh hưởng đến cách anh xây dựng hình ảnh cho mình không?

Thật ra, những so sánh đó là động lực để tôi cố gắng hơn. Huỳnh Tông Trạch và Jang Dong Gun đều có phong cách riêng, và họ đã tạo được dấu ấn qua từng vai diễn. Tôi học hỏi từ họ cách làm sao để khắc họa nhân vật một cách độc đáo.

Nhưng tôi không muốn bị đóng khung vào bất kỳ hình ảnh nào. Tôi muốn khán giả nhìn thấy Quốc Huy qua từng vai diễn, từng câu chuyện, chứ không phải chỉ là một bản sao của ai đó. Với Thám tử Kiên, tôi đã cố gắng hết sức để mang đến một nhân vật có cá tính riêng, và tôi hy vọng khán giả sẽ nhớ đến Kiên như một dấu ấn của tôi.

- Anh có áp lực khi Thám Tử Kiên ra mắt cùng thời điểm với nhiều phim bom tấn khác là “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” do Lý Hải làm đạo diễn?

Tôi không xem việc Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng ra mắt cùng thời điểm là cạnh tranh đâu. Mỗi phim là một món ăn tinh thần khác nhau. Thám Tử Kiên là cổ trang phá án, khác với phim xã hội của anh Lý Hải hay bom tấn Marvel như Thunderbolt.

Khán giả Việt giờ rất ủng hộ phim nội, đặc biệt trong dịp lễ dài. Mọi người có thể xem phim anh Lý Hải, rồi xem phim anh Victor, hoặc ngược lại. Quan trọng là khán giả ra rạp, ủng hộ phim Việt. Tôi rất tự tin vì mỗi phim có màu sắc riêng, và khán giả sẽ chọn những bộ phim phù hợp với sở thích của mình. Với Thám Tử Kiên, tôi chỉ mong khán giả đón nhận, và phim đạt doanh thu tốt để nhà sản xuất tiếp tục làm những tác phẩm lớn hơn, đưa điện ảnh Việt phát triển lên tầm mới.

Cũng có người hỏi tôi về chuyện áp lực doanh thu, nói thật nha, áp lực thì chắc chắn có rồi, nhưng không chỉ là chuyện doanh thu. Doanh thu đồng nghĩa với việc khán giả có thích phim không. Nếu họ thích, họ sẽ ra rạp, và đó là thành công của diễn viên. Nhưng áp lực lớn hơn là tôi mong phim thành công để nhà sản xuất, nhà đầu tư có lời, tiếp tục làm những dự án lớn hơn.

Đây là vai chính điện ảnh cổ trang đầu tiên của tôi, được đầu tư lớn, nên tôi đặt rất nhiều tâm huyết. Có những ngày tôi nhận kịch bản, ngày nào cũng suy nghĩ về nhân vật, gặp anh Victor để bàn thêm chi tiết, làm sao tốt nhất. Lúc quay thì áp lực để làm tốt nhất, còn giờ thì chỉ chờ phản hồi từ khán giả thôi. Tôi đã cố gắng hết sức, giờ chỉ mong khán giả đón nhận.

img3881-1746579903861-1746579904153770361283.jpg
img3755-1746579905008-17465799051522027560418.jpg

Cuộc hôn nhân 10 năm chưa có con

- Tôi có biết chuyện anh đã kết hôn hơn 10 năm nhưng hiếm khi nhắc đến vợ. Tôi theo dõi hoạt động của anh rất lâu và thấy anh rất kín tiếng về đời tư. Có phải anh sợ “mất fan” nên mới hạn chế chia sẻ về gia đình?

Không phải sợ mất fan đâu. Tôi tin fan yêu quý tôi qua nhân vật, qua mỗi bộ phim tôi đóng. Chỉ cần mình còn nhiệt huyết, còn cố gắng hết mình cho vai diễn, thì sẽ không mất fan. Trừ khi mình hời hợt, đóng dở, vô tâm với vai diễn, thì mới mất fan thôi.

Về gia đình, tôi muốn giữ sự riêng tư. Bà xã là người bên tôi mười mấy năm, từ khi quen đến lúc kết hôn năm 2013, đến giờ chúng tôi đã ở bên nhau 12 năm rồi, trong đó có 10 năm làm vợ chồng.

Cô ấy là người hiểu tôi nhất, đưa ra ý kiến khách quan nhất và tôi luôn tin tưởng vào những ý kiến của cô ấy. Tôi muốn giữ một góc bình yên cho gia đình, tránh những ồn ào. Thêm nữa, vợ tôi cũng ngại, không quen bị chú ý, chụp hình, bình luận. Tôi cũng ngại khi cô ấy bị mọi người để ý quá, rồi mọi người sẽ soi mói và nói này nói kia, lỡ cô ấy bị tổn thương thì tôi cũng đâu có vui.

Nhưng tôi không giấu hoàn toàn đâu. Tôi có đăng ảnh bà xã lên Facebook vào những dịp kỷ niệm, để khẳng định “chủ quyền”. Những người xung quanh, bạn bè đều biết vợ tôi, như vậy là đủ.

Khán giả biết tôi và bà xã đang hạnh phúc, họ cũng vui thôi, chứ không tò mò quá mức. Fan của tôi thường là những người lớn tuổi, có gia đình, họ trân trọng khi biết tôi hạnh phúc bên gia đình, và tôi nghĩ như vậy là đủ.

quoc-huy-1707203834722918800941-1746579905879-17465799060841738054412.jpg
batch-dddien-vien-quoc-huy-u40-van-phong-do-kin-tieng-hon-nhan-b758ddb7-699-1707992164416306971978-1746579906918-17465799070701555167083.jpg

Hình ảnh hiếm hoi của vợ chồng Quốc Huy từng được nam diễn viên chia sẻ

- Bà xã có góp ý gì khi anh nhận vai chính trong “Thám tử Kiên”? Không cho vợ xuất hiện trước công chúng thì đã đành, vậy có bao giờ anh đưa vợ đi quay cùng mình không?

Bà xã tôi rất kỹ tính trong việc chọn kịch bản, chọn nhân vật, chọn đạo diễn. Cô ấy thích tôi làm việc với những đạo diễn tâm huyết như anh Victor Vũ. Khi quay Thám tử Kiên, tôi đưa cô ấy lên Cao Bằng gần 2 tháng để cùng trải nghiệm.

Cô ấy thích cách tôi sống trong nhân vật và điều đó cũng là động lực lớn cho tôi. Có những lúc quay xong, tôi về kể chuyện, cô ấy rất hào hứng, như được sống cùng hành trình của Thám tử Kiên. Cô ấy cũng góp ý nhiều về cách tôi thể hiện nhân vật và những ý kiến đó rất quý giá. Tôi tin vợ mình, cô ấy nói gì là tôi sẽ nghe đó.

img3787-1746579907667-1746579907975355408310.jpg
img3752-1746579908940-17465799090811542616320.jpg

- Ngoài diễn xuất, anh và bà xã có dự định kinh doanh hay làm gì khác không?

Trước đây, chúng tôi có kinh doanh, nhưng giờ tôi tập trung hoàn toàn vào diễn xuất, vì tôi cảm thấy đây là thời điểm mình sung sức nhất, có thể khai thác nhiều nhân vật hay. Bà xã thì làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật, công việc cô ấy yêu thích.

Cả hai đều đang làm điều mình đam mê và đó là hạnh phúc lớn nhất. Kinh doanh thì ổn định thật nhưng cũng hên xui. Khi kinh doanh, mình phải dành một phần tư duy, thời gian, mà giờ tôi muốn dồn hết cho phim ảnh. Bà xã cũng ủng hộ tôi tập trung vào diễn xuất, và cô ấy cũng hạnh phúc với công việc của mình.

- Tôi biết là hiện tại khán giả đang rất tò mò về đời tư của anh lắm đó, chẳng hạn như bao giờ thì anh cho vợ công khai xuất hiện trước truyền thông hay bao giờ thì vợ chồng anh sẽ có con. Anh có đặt ra thời gian nào để làm những việc đó không?

Tôi cũng không biết nữa, bây giờ cứ vậy thôi. Cả 2 vợ chồng tôi đều thấy ổn, thấy vui khi sống như thế. Còn chuyện con cái thì đó là duyên mà, mình không cưỡng cầu được.

Nếu nói đến chuyện đời tư, tôi thấy mình bình thường như bao người. Tôi thích nói về phim, về vai diễn hơn là cuộc sống cá nhân.

Với bà xã, tôi chỉ muốn giữ sự riêng tư để cô ấy thoải mái. Chúng tôi đã bên nhau qua bao thăng trầm, hiểu nhau lắm, nên không có chuyện mặc cảm hay tự ti gì nếu tôi không để cô ấy xuất hiện công khai trước truyền thông, báo chí. Khán giả yêu quý tôi qua phim, qua nhân vật, và tôi nghĩ họ sẽ trân trọng khi biết tôi có một gia đình hạnh phúc.

- Bà xã có bao giờ phàn nàn vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc?

Bà xã hiểu tính chất công việc của tôi nên không phàn nàn đâu. Cô ấy biết tôi đam mê diễn xuất và những dự án như Thám tử Kiên đòi hỏi thời gian, công sức lớn. Thay vì phàn nàn, cô ấy còn ủng hộ tôi hết mình.

Khi tôi quay ở Cao Bằng, cô ấy thậm chí còn lên đó cùng tôi, trải nghiệm cuộc sống ở vùng cao. Cô ấy bảo thích được thấy tôi làm việc say mê, và những lúc đó, tôi càng trân trọng sự đồng hành của cô ấy hơn.

- Xin cảm ơn Quốc Huy!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022