Nhạc sĩ Bảo Chấn là cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của hàng loạt ca khúc được khán giả "thuộc nằm lòng" trong đó phải kể tới: Hoa cỏ mùa xuân, Bên em là biển rộng, Nỗi nhớ dịu êm, Nơi ấy bình yên, Một ngày mùa đông, Và cơn mưa tới…

Là khách mời trong chương trình "Đời nghệ sĩ" tuần này, nhạc sĩ Bảo Chấn đã có những chia sẻ đặc biệt đằng sau những bản tình ca nổi tiếng của mình.

Nhạc sĩ Bảo Chấn nói: "Nhạc sĩ xem nàng thơ là chất xúc tác trong âm nhạc và tôi cũng hiểu sau diện mạo của bài hát chính là diện mạo của ca sĩ - người thể hiện bài hát thành công, tác giả luôn mờ nhạt ở phía sau ít ai biết đến.

Những người nhạc sĩ hiểu khi họ đưa tác phẩm của mình đến với công chúng và nhận được sự thành công thì điều đó đã quá đủ, tên tuổi của bản thân như thế nào cứ để sau này tính".

photo-2-16863932524441856182082.jpg

Nhạc sĩ Bảo Chấn

Nói về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Bảo Chấn cho biết: "Với tôi, nguồn cảm hứng để một bài hát được ra đời nó không hẳn chỉ là một kỉ niệm hay một bóng hồng nào riêng biệt mà nó chính là những trải nghiệm trong cuộc sống, những mối tình đã từng trải qua trong tuổi trẻ. Nói như kiểu ngày xưa là bạ đâu yêu đó, ai không yêu mình thì kệ.

Trong tác phẩm vẫn lẩn khuất bóng hồng trong đó, khi là người này khi là người khác, ít khi nào là một nhân vật cụ thể mà mình say mê. Thậm chí là tình yêu do mình tưởng tượng.

Vẫn có một số ca khúc tôi viết dựa trên một nhân vật cụ thể như: Nơi ấy bình yên, Nỗi nhớ dịu êm… Tôi cũng chả ngại giấu diếm gì, nhân vật đó bây giờ chính là bà xã tôi".

TIN LIÊN QUAN
  • photo1685436285579-1685436285913680596747.jpg

    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Tôi không phá nồi cơm của ai hết"

  • photo1686130464557-1686130466058722163206.jpg

    Ca sĩ Hoàng Tú: "Vợ chồng mâu thuẫn, người nào quyền lực hơn là người đó ra quyết định"

  • photo1686319786805-16863197878261293983625.jpg

    Quán quân "Hãy nghe tôi hát 2023": 16 tuổi tự lập, không để bị cám dỗ trong showbiz

Nhắc về người bạn đời, nhạc sĩ Bảo Chấn chia sẻ thêm: "Thuở mới yêu, tôi không đặt nặng chuyện sẽ về chung một nhà, mà chỉ biết yêu vậy thôi, tình yêu trở thành quả ngọt hay không cứ để ông trời định đoạt. Chúng tôi cũng trải qua nhiều trở ngại, đau khổ nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình".

Ông kể lại: "Tôi đã viết rất nhiều ca khúc trong suốt cuộc đời sáng tác của mình nhưng vào thời đó băng đĩa không được phổ biến rộng rãi nên cơ hội để khán giả biết đến rất khó khăn.

Tôi từng đi "dụ dỗ" các đạo diễn khác kiểu "phim này mà có một ca khúc thì ấn tượng lắm", đạo diễn nghe xong bảo nếu viết được thì cứ làm. Nhưng đôi lúc với các bộ phim tôi sẽ phải điều chỉnh lại lời bài hát cho phù hợp hơn.

Ca khúc "Giấc mơ tuyệt vời" tôi viết được Mỹ Hạnh hát trong bộ phim "Cầu thang tối" là dòng tâm sự tôi muốn chia sẻ với bà xã một chút xíu.

Khi ở chung với nhau sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, giận nhau mà cả hai không thể bĩnh tĩnh để giải quyết cũng như nói ra những điều mà mình muốn bày tỏ, thì tôi tìm cách thả nó vào bài hát. Không bao giờ tôi nói với vợ rằng tôi viết cho bà ấy hết chỉ đến khi nghe nhạc phim thì người ta mới nghe, biết và thấm".

Trong chương trình, nhạc sĩ Bảo Chấn còn chia sẻ về hành trình bước chân vào con đường nghệ thuật đầy tình cờ của mình. Thuở Bảo Chấn còn nhỏ, nhạc sĩ Vĩnh Phan - là bố của Bảo Chấn - định hướng cho con trai trở thành một viên chức.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, khi chờ đón các em đi học về, ngang qua một lớp học nhạc, Bảo Chấn đứng ngoài cửa sổ, gõ nhịp theo bài hát trong lớp. Thấy dạy nhạc phát hiện Bảo Chấn có năng khiếu về âm nhạc nên tìm gặp ông Vĩnh Phan xin cho Bảo Chấn được đi học nhạc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022