Tập 33 - 34 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng trên đài Hồ Nam và mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết bi thương. Tứ cô nương - Mặc Lan (Thi Thi) sau khi dùng thủ đoạn để được gả vào phủ bá tước lại đón nhận tin dữ về cái chết của mẹ ruột là Lâm Cầm Sương.

screen-shot-2019-01-18-at-151605-1547803903706414886635.png
screen-shot-2019-01-18-at-151704-1547803903711628734859.png

Mặc Lan xuất giá trong nước mắt.

Giận Lâm Cầm Sương vì bày mưu tính kế, khiến nhà họ Thịnh bị thân bại danh liệt, Thịnh lão gia đã cho người đánh nàng ta một trận thừa sống thiếu chết. Đến cả ngày Mặc Lan xuất giá, Lâm Cầm Sương cũng không được ra khỏi cổng tiễn con gái. Sau khi cho người đánh Lâm Cầm Sương, Thịnh lão gia tiếp tục bắt nhốt, ra lệnh vĩnh viễn không để nàng ta ra ngoài.

screen-shot-2019-01-18-at-151901-154780390371684971352.png
screen-shot-2019-01-18-at-151953-1547803903720524541312.png

Thịnh lão gia cho người đánh Lâm Cầm Sương.

Trong cái đêm Lâm Cầm Sương bị đưa đi, Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) đã chạy theo. Minh Lan giả truyền lệnh rằng tổ mẫu bắt nàng ta áp giải, nhưng thực chất Minh Lan chỉ muốn đến gặp riêng Lâm Cầm Sương để hỏi về bí mật năm xưa. Hóa ra, hơn 10 năm trước, Lâm Cầm Sương đã giết mẹ của Minh Lan. Lâm Cầm Sương đích thị là một con hồ ly tinh gian xảo, vì lo sợ địa vị bị lung lay, ả ta chẳng ngại ngần giết người. Để rồi bao năm qua, Minh Lan phải sống cảnh côi cút, đáng thương, chỉ biết nương nhờ sự chở che từ tổ mẫu.

Khi mặt đối mặt với Lâm Cầm Sương, Minh Lan nói là nàng cố tình vạch ra mưu kế để mẹ con ả ta rơi vào bẫy. Đầu tiên, Minh Lan giả vờ thân thiết cùng Ngô Đại nương tử, sau đó lại làm như rất muốn gả về phủ họ Ngô. Cuối cùng, mẹ con Lâm Cầm Sương - Mặc Lan vì ghen tỵ và ham vinh hoa phú quý mà làm ra chuyện tày đình.

screen-shot-2019-01-18-at-152610-15478039037231970542645.png
screen-shot-2019-01-18-at-152616-15478039037261204057832.png
screen-shot-2019-01-18-at-152928-15478039037301734338601.png
screen-shot-2019-01-18-at-152940-1547803903733187076632.png

Lâm Cầm Sương cuối cùng cũng nhận cái kết thê thảm sau hàng loạt việc làm độc ác trong quá khứ.

Biết mình bị rơi vào bẫy, lại hay chuyện giết người năm xưa không thể che giấu được nữa, Lâm Cầm Sương hoảng loạn đến mức phát bệnh. Vậy rồi ít ngày sau, Lâm Cầm Sương qua đời. Cái chết của ả ta khiến Thịnh gia rúng động. Tuy nhiên, chẳng một ai biết rõ nguyên do trừ Minh Lan.

Cảm thấy bản thân có lỗi, Minh Lan mới đi đến gặp tổ mẫu thú nhận hết tất cả. Minh Lan bảo rằng nàng đã lao vào nguy hiểm chỉ vì muốn báo thù cho mẹ ruột. Nghe những lời này, tổ mẫu vừa tức giận, vừa thương Minh Lan. Tổ mẫu tát vào mặt Minh Lan rồi lập tức ôm lấy đứa cháu nhỏ này.

screen-shot-2019-01-18-at-153442-1547803903735785494025.png
screen-shot-2019-01-18-at-153452-15478039037381609358640.png
screen-shot-2019-01-18-at-153458-1547803903740240242533.png
screen-shot-2019-01-18-at-153847-1547803903744210096940.png

Minh Lan thú nhận với tổ mẫu những chuyện mình đã làm với Lâm Cầm Sương.

Bao năm qua, tổ mẫu biết rõ Minh Lan chịu nhiều oan ức. Vì không có mẹ ở gần bên nên Minh Lan thường xuyên bị mắng chửi, khinh thường. Đi đến bước đường cùng này, một phần vì Minh Lan chẳng chịu nổi sự ức hiếp, phải xù lông để bảo vệ chính mình. Ngôi nhà họ Thịnh tuy bề ngoài yên ổn, thuận hòa nhưng thực chất bên trong toàn là mưu sâu kế hiểm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022