Mất vợ ở tuổi 61: Bước ngoặt buộc tôi phải nghĩ nghiêm túc cho tuổi già
Tôi tên là Vương Lục Điền, năm nay 69 tuổi, đã nghỉ hưu. Lương hưu mỗi tháng của tôi khoảng 4.200 NDT, đủ để trang trải một cuộc sống giản dị.
Tôi có một con trai và một con gái, cả hai đều rời quê từ sớm để lập nghiệp ở thành phố lớn. Con trai tôi làm việc tại Quảng Châu, còn con gái sinh sống ở Hồ Nam.
Năm tôi 61 tuổi, vợ tôi đột ngột qua đời. Cú sốc ấy khiến tôi nhận ra rằng, sớm muộn gì con người cũng phải đối diện với tuổi già trong cô độc nếu không chuẩn bị trước.
Nhiều người khuyên tôi nên đi thêm bước nữa để có người bầu bạn, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi hiểu rằng mình cần một kế hoạch rõ ràng cho quãng đời còn lại, thay vì dựa dẫm vào một mối quan hệ không chắc chắn.
Một bài học quan trọng tôi rút ra cho tuổi già là không vội vàng giao toàn bộ tài sản cho con cái. Ảnh minh họa
Không tái hôn: Tôi chọn sự yên bình cho tuổi già thay vì rắc rối
Sau khi vợ mất, tôi chấp nhận sống một mình như một phần tất yếu của tuổi già.
Tôi từng lo sợ những lúc đau ốm không ai chăm sóc, nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu chỉ vì nỗi sợ ấy mà tìm một người bạn đời mới thì đó không phải là tình cảm chân thành.
Tôi đã chứng kiến không ít cuộc tái hôn tuổi xế chiều tan vỡ vì mâu thuẫn tiền bạc, con cái riêng và sự khác biệt tính cách.
Tuổi già, con người không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để hàn gắn những rạn nứt mới. Vì vậy, thay vì đánh đổi sự bình yên hiếm hoi, tôi chọn sống lặng lẽ, an ổn và chủ động cho những năm tháng cuối đời.
Không giao hết tài sản cho con: Cách người già tự bảo vệ mình
Một bài học quan trọng tôi rút ra cho tuổi già là không vội vàng giao toàn bộ tài sản cho con cái.
Tôi từng chứng kiến nhiều người vì quá tin con mà sớm sang tên nhà cửa, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị động, thậm chí không còn chỗ nương thân khi về già.
Tài sản đối với người cao tuổi không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền chủ động và sự tôn nghiêm.
Giữ lại nhà cửa và tiền tiết kiệm giúp tôi yên tâm hơn, không phải thấp thỏm lo lắng mỗi khi con cái có biến cố riêng.
Tôi tin rằng, yêu thương con không đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào thế yếu trong chính tuổi già của mình.
Tìm niềm vui mới: Bí quyết để tuổi già không cô đơn
Nhiều người sợ tuổi già vì cảm giác trống trải và cô đơn. Với tôi, cách tốt nhất để vượt qua điều đó là nuôi dưỡng một sở thích lâu dài.
Từ trẻ, tôi đã thích đọc sách và viết ra những suy nghĩ của mình. Khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian hơn để theo đuổi đam mê ấy.
Tôi mạnh dạn gửi bài cho một chuyên mục của tờ báo địa phương và bất ngờ khi bài viết được đăng, được độc giả đón nhận.
Viết lách không chỉ mang lại cho tôi một khoản thu nhập nhỏ, mà còn giúp tôi cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn đang sống một tuổi già có giá trị.
Mỗi ngày học thêm điều mới khiến tôi quên đi cảm giác mình đang già đi.
Thuê người giúp việc: Chuẩn bị thực tế cho tuổi già bệnh tật
Từng trải qua quãng thời gian kiệt sức khi chăm sóc cha mẹ bệnh nặng, tôi hiểu rõ áp lực mà con cái phải gánh nếu người già phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.
Vì vậy, tôi chủ động thuê người giúp việc phòng khi ốm đau.
Cách làm này giúp tôi an tâm hơn, đồng thời giảm gánh nặng cho các con, để chúng không phải hy sinh cuộc sống riêng vì tôi.
Tôi cũng không chọn vào viện dưỡng lão, bởi tôi yêu sự yên tĩnh và cảm giác được sống trong chính ngôi nhà của mình – nơi gắn liền với ký ức và sự an toàn tinh thần của tuổi già.
Tuổi già an yên là khi sống đúng với lựa chọn của mình
Giờ đây, mỗi ngày của tôi trôi qua chậm rãi với vài động tác thể dục, đọc sách và viết lách.
Tuổi già của tôi không giàu sang, không náo nhiệt, nhưng bình yên và đủ đầy. Tôi chưa từng hối hận vì những quyết định của mình.
Với tôi, hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc có bao nhiêu người bên cạnh, mà là sống chủ động, không làm gánh nặng cho con cháu và không tự làm khổ chính mình.
Bài viết là chia sẻ của tác giả Vương Lục Điền, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rácGĐXH - Hai lần dang tay cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác, 30 năm sau ông được cuộc đời hồi đáp bằng một tuổi già hạnh phúc, sung túc và bình yên bên các con.
Theo Toutiao




































