Triệu San, 35 tuổi (Trung Quốc), có chồng là anh cả trong một gia đình ba anh em trai.
Bố mẹ chồng cô từng là giáo viên, sau khi nghỉ hưu có cuộc sống ổn định với mức lương hưu 10.000 NDT/tháng.
Vì chưa từng sống ở thành phố, mẹ chồng cô ngỏ ý muốn chuyển lên thị trấn để hưởng tuổi già và được chồng chiều ý.
Họ mua một căn nhà cũ 60m², sinh hoạt bình lặng, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng sau đó, bà Lý - mẹ chồng cô qua đời vì tai nạn, khiến ông Lý chìm trong đau buồn và sống cô độc.
Ba người con trai bàn bạc để đưa ông về sống cùng. Tuy nhiên, hai người em đều viện lý do: người thì nói bận công việc, người thì đang sống chung với mẹ vợ.
Cuối cùng, con trai cả Lý Quốc Cường đồng ý đưa bố về quê chăm sóc.

Nhờ cách phân xử đầy tình cảm của ông Lý, con cháu không có lấy một lời dị nghị. Họ ôm lấy nhau và bật khóc, tiếc thương cho sự ra đi của cha mình. Ảnh minh hoạ
Vợ chồng Lý Quốc Cường và Triệu San tận tụy lo lắng cho ông. Từ những ngày nằm liệt giường, ông dần hồi phục nhờ sự quan tâm ấy.
Họ thường xuyên xoa bóp, đưa ông ra sân phơi nắng, trò chuyện, giúp ông tìm lại niềm vui sống. Dù có nhiều lời dị nghị cho rằng họ chăm bố vì tài sản, nhưng họ vẫn im lặng bỏ ngoài tai.
Khi con trai của Lý Quốc Cường chuẩn bị cưới nhưng chưa đủ tiền mua nhà, ông Lý đã âm thầm bán căn nhà ở thị trấn và đưa cháu nội 120.000 NDT, nói đó là "của hồi môn" duy nhất ông có.
Vợ chồng con cả cảm động, không dám nhận, nhưng ông kiên quyết ép.
Một năm sau, vợ chồng họ làm ăn phát đạt, muốn hoàn lại số tiền cho ông. Khi ông từ chối, con dâu cả đã khéo léo hỏi: "Sau này, nếu các cháu khác biết chuyện và cũng đòi thì sao?". Ông lặng im, rồi hôm sau mang tiền gửi ngân hàng.
Cuối mùa đông năm ngoái, ông Lý lâm bệnh nặng, gọi tất cả con cháu về bên giường bệnh, dặn dò: "Bố đã sắp xếp việc chia tài sản. Đừng để tình thân bị sứt mẻ vì tiền bạc".
Sau đám tang, hai luật sư xuất hiện, mang theo bản di chúc ông đã giao phó trước khi qua đời.
Để ngăn cản ba người con trai tranh giành tài sản của gia đình sau khi ông qua đời, ông đã viết trước di chúc với nội dung cụ thể: Tài sản có tổng cộng 750.000 NDT, trong đó có 300.000 NDT tiền bồi thường từ vụ tai nạn của bà Lý. Con trai cả Lý Quốc Cường sẽ thừa kế 450.000 NDT, còn 300.000 NDT được chia đều cho 2 con trai còn lại.
Ông để lại 1 bức tâm thư: "Lúc các con đọc được bức thư này, có lẽ bố đã rời khỏi thế giới này rồi. Bố sống ở nhà thằng cả nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cho lợi ích gì, mà toàn khiến con cháu phải chăm sóc, quan tâm. Do đó, bố hy vọng con cháu còn lại đều là người văn minh, tình nghĩa, có ăn học đàng hoàng, sẽ hiểu cho quyết định phân chia tài sản cũng như tâm tình của bố vào giờ phút này."
Nhờ cách phân xử đầy tình cảm của ông Lý, con cháu không có lấy một lời dị nghị. Họ ôm lấy nhau và bật khóc, tiếc thương cho sự ra đi của cha mình. Từ bây giờ, họ càng thấu hiểu giá trị của tình thân, cũng như quý trọng khoảng thời gian mà gia đình còn có thể ở bên nhau.
Bằng cách chia tài sản khôn ngoan và một bức thư đầy cảm xúc, ông Lý đã để lại không chỉ tiền bạc, mà còn là bài học quý giá về tình thân và lòng hiếu thảo.

GĐXH - Không chồng, không phụ thuộc con cái, chẳng có lương hưu, người phụ nữ này sống cuộc đời tự do, đi du lịch quanh năm và tận hưởng tuổi già theo cách mà nhiều người trẻ cũng phải ghen tị.

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là đoạn kết êm đềm nếu bạn chưa lường trước những khoản chi âm thầm nhưng tốn kém này.