Kể từ khi vợ chồng Đức Anh chuyển ra ở riêng, bà Giang rất buồn. Ăn uống một mình, nhà cửa không có ai khiến bà thấy cô đơn. Bà Giang thậm chí có lần xui chồng gọi điện rủ các con về ăn nhưng lại bị chồng mắng vì làm phiền con cái. Vì thế, khi Lan về nhà ở cùng, bà Giang vui lắm.

Buổi sáng, bà đến tận giường gọi Lan dậy. Thấy con có tóc bạc bà cũng nhổ cho con luôn. Rồi bà Giang gọi Lan dậy ăn sáng, bà cẩn thận đi hâm nóng nước chấm để con ăn bánh cuốn cho ngon miệng. Bà vui vẻ khi ngắm nhìn con thưởng thức bữa sáng mình chuẩn bị cho. Bà Giang còn mang hoa quả tráng miệng lên tận phòng cho Lan.

Yêu thương con là thế nhưng bà Giang vẫn không sửa được cái tật hay càm ràm, can thiệp vào cuộc sống của con. Trước đây, vì cái tính này của bà mà mối quan hệ giữa bà với con dâu hỏng hóc nghiêm trọng.

0905minhyeunhau15-17153080090231198175470.jpg0905minhyeunhau16-17153080090391207070638.jpg

Nhìn Lan ăn, bà Giang chép miệng bảo "đi mấy năm về người thì xanh nhớt ra, tóc thì bạc". Lan nghe mẹ nói thế thì phủ nhận. Cô nói mình gầy "do nhịn ăn để cho người đẹp và trẻ chứ không phải gầy vì buồn khổ".

Lan cũng nói lý do cô muốn ở riêng là biết thế nào khi trở về bố mẹ cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Những diễn biến tiếp theo của phim Mình yêu nhau, bình yên thôi sẽ được hé lộ trong tập 50 phát sóng vào 20h hôm nay (10/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022