Bà Thư tỉnh ngộ khi bị chồng và con riêng chồng dọa giết

Mặc dù sống phục vụ ông Đông (NSƯT Quốc Trọng) mấy chục năm nhưng chưa bao giờ ông Đông xem bà Thư (Vân Dung) như người một nhà. Con trai riêng của ông Đông cũng không khác gì bố xem bà Thư không khác gì một người giúp việc.

Thậm chí trong lúc thiếu tiền tiêu xài, Long (Hoàng Du Ka) còn mò tới phòng riêng của bà Thư kề dao uy hiếp bắt bà phải đưa toàn bộ trang sức cho mình.

1-1715269899191536237940.png

Tuy nhiên, ngay lúc đó, ông Đông bước vào. Bà Thư hét lên cầu cứu nhưng ông Đông còn khuyến khích con trai cứ giết đi, xem có đủ bản lĩnh làm con trai mình hay không. Nghe những lời cay đắng phát ra từ miệng ông Đông, bà Thư quá sợ hãi mà ngất xỉu.

Tỉnh dậy, bà Thư nhận ra lúc trẻ mình bỏ rơi hai đứa con ruột, tận tâm phục vụ chồng và con riêng chồng nhưng kết quả bà vẫn chỉ là người ngoài. Bà Thư ân hận, mở tủ lấy điện thoại để đọc tin nhắn của Tuệ (Tuấn Tú) gửi cho mình. Biết được việc ông Đông đang lùng sục tìm Trí (Duy Hưng), bà vô cùng lo lắng.

Diệp nảy sinh tình cảm với Trí

Kể từ khi rời khỏi nhà vợ chồng Tuệ, Trí may mắn gặp được Diệp (Quỳnh Châu). Diệp đã giúp đỡ anh rất nhiều. Từ việc cho anh ở nhờ tại phòng trọ của mình cho đến việc tìm phòng thuê, cho Trí mượn xe máy đi làm kiếm tiền và giờ cô còn giới thiệu việc ở chỗ làm đêm của mình cho anh.

Thấy Diệp dù không quen biết gì mình nhưng lại rất tốt bụng, Trí đã đem lòng cảm mến cô. Tuy nhiên, anh không dám thể hiện tình cảm với Diệp.

Cùng làm chung việc, lại sống ở hai nhà trọ gần nhau, Diệp và Trí càng có nhiều cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn. Trong lúc nấu cơm, Diệp bất ngờ khi thấy Trí biết nấu nướng.

"Hồi bé đi theo mẹ, mẹ không chăm nên phải tự biết hết. Sau này về ở với ông nội, đến lúc ông mất lại phải chăm cho Tuệ", Trí giải thích.

Nghe thấy thế, Diệp liền gợi ý rủ Trí cùng góp gạo thổi cơm chung. Trí sững người nhìn Diệp. Thấy bộ dạng của Trí, Diệp cười bảo cô nói theo đúng nghĩa đen. Việc mỗi người tự nấu riêng sẽ rất tốn kém lại mất thời gian, chi bằng người góp tiền, người góp công ăn chung sẽ tốt hơn.

edit-441179704102248680221545307681311763090791993n-17152708808821054597392.jpeg
edit-4409339711022486802211452922926609678942686n-17152709078251486887794.jpeg
edit-441051731102248680222745337355087957413165939n-17152709318101395055802.jpeg

Cũng đúng lúc này, khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Trí, Diệp lại cười thầm, mơ về cảnh anh tiến lại gần mình và trao nụ hôn bỏng cháy.

Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục đi làm ca đêm. Trí bị khách ở quán rượu gây sự trước rồi đánh anh. Tuy rất tức giận nhưng Trí vẫn cam chịu, chấp nhận nói lời xin lỗi. Thấy Trí khó chịu khi bị áp bức, Diệp thương anh, nói mình đã sai khi giới thiệu Trí vào đây làm.

Lúc về phòng trọ Diệp còn lo lắng mua thuốc bôi vết thương cho Trí.

3-17152698993831533245117.png

Vợ chồng Tuệ bị khủng bố tinh thần

Việc Trí quay về nước, ông Đông đã biết và sai đàn em lùng sục bắt bằng được anh. Khải (Hà Việt Dũng) đến tận quán Khanh (Thanh Hương) gặp Tuệ và báo tin buồn cho anh biết. Khải giả vờ làm người tốt còn khuyên Tuệ bảo anh trai tìm một nơi nào đó thật xa để trốn nếu không muốn mất mạng.

Khải buông lời dọa dẫm: "Nếu muốn đảm bảo an toàn cho vợ con, gia đình mày thì bảo nó trốn cho thật kỹ vào".

Tuệ vẫn tỏ ra khó chịu: "Mày đừng nghĩ mày nói mấy lời đấy thì tao tin mày là người tốt đâu. Chuyện của anh em tao, anh em tao tự lo. Lần sau mày cũng không cần đến đây nói mấy lời dọa dẫm khét lèn lẹt ấy đâu. Tao không sợ đâu, tao quen rồi".

Khải đáp lại: "Tao chỉ nhắc mày thế thôi. Mày đừng to mồm quá. Bây giờ là lúc mày tỉnh táo lại đi, giờ nên bảo vệ gia đình mày hay anh trai mày. Biết anh mày đụng đến ai rồi thì cứ chuẩn bị tinh thần trước đi".

Khanh nghe cuộc nói chuyện của Khải và chồng thì vô cùng lo lắng.

5-1715269899424898415051.png
4-17152698994001107236366.png

Ngày hôm sau Khanh đến cửa hàng, cô hoảng hốt sợ hãi khi trước cửa bị dán đầy ảnh của Trí kèm theo hai con gà bị cắt tiết máu vương vãi khắp nơi.

Không chỉ ở quán, đàn em của lão Đông còn rình rập trước cửa nhà Khanh. Quá sợ hãi và bị khủng bố tinh thần, Khanh nói với Tuệ chuyện đi báo công an. Tuy nhiên, Tuệ sợ nếu báo công an, sự việc ngày xưa Trí làm ông Đông bị liệt nửa người sẽ bại lộ và anh trai sẽ một lần nữa phải đi tù.

Không biết làm sao tránh khỏi đám du côn, Khanh đến tận phòng trọ nói chuyện với bác Trí. Xin bác giúp đỡ gia đình cô. Trí vô cùng tức giận, lòng đầy hận thù. Anh nhớ đến cảnh quá khứ nhìn thấy ông Đông đánh mẹ mình, giờ hắn lại tiếp tục đe dọa người thân của anh.

Liệu Trí có đến gặp ông Đông? Mời quý vị đón xem Người một nhà được phát sóng lúc 21h40 thứ Sáu ngày 10/5 trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022