
Duangduan Ketsaro và hai chú rể kết hôn hôm 28/2. Ảnh: Khaosod English
Theo Khaosod English, Duangduan Ketsaro - mẹ ba con, từng trải qua một cuộc hôn nhân với người Thái - đã kết hôn với hai người bạn thân là Roman và Macky trong cùng một buổi lễ.
Duangduan quen Roman, một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu, khi làm việc tại Pattaya. Hai người chung sống khoảng 5 năm trước khi cô gặp Macky - bạn thân của Roman, hiện là cảnh sát tại Áo - và nảy sinh tình cảm. Sau khoảng một năm yêu Macky, cả ba đi đến quyết định tổ chức hôn lễ chung.
Gia đình cô dâu được cho là ủng hộ mối quan hệ đặc biệt này. Mẹ của Duangduan cho biết bà đã chứng kiến những khó khăn con gái trải qua và chỉ mong cô "hạnh phúc và được chăm sóc tốt".

Cô dâu, hai chú rể và gia đình cô dâu. Ảnh: Khaosod English
Hai chú rể cũng cam kết mỗi người sẽ trao một triệu baht (khoảng 32.000 USD) làm sính lễ. Tuy nhiên, mẹ cô dâu nhấn mạnh gia đình không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà hy vọng ba người có thể chung sống "bằng tình yêu và sự thấu hiểu".
Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, hôn nhân được công nhận theo nguyên tắc một vợ một chồng. Một người không thể đồng thời đăng ký kết hôn hợp pháp với hai người khác. Vì vậy, buổi lễ của Duangduan và hai chú rể được cho là chỉ mang ý nghĩa nghi thức cá nhân, không có giá trị pháp lý như một cuộc hôn nhân được đăng ký theo luật định.
Truyền thông địa phương cho biết cả ba hiện chung sống tại tỉnh Buriram và khẳng định mối quan hệ dựa trên sự tự nguyện, thỏa thuận rõ ràng giữa các bên. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về quan niệm hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại.
Tùng Anh (Theo Khaosod English)




































