Theo thông tin do Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố, vụ việc xảy ra tại quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Người đàn ông họ Lu cùng người sống chung họ Li đã xảy ra tranh chấp với hàng xóm họ Xie. Nguyên nhân cụ thể của mâu thuẫn không được tiết lộ. Để trả đũa, hai người này lắp loa sát bức tường chung, liên tục phát các đoạn ghi âm truyện ma với âm thanh "rùng rợn" mỗi ngày.

919c22ee-4feb-460b-a71a-14f1c1-6114-6324-1775267594.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mJ05puADwYs5K0XhDlA7tw

Một viên chức tòa án can thiệp để điều tra vụ việc sau khi bị khiếu nại. Ảnh: SCMP

Âm thanh được phát theo hai khung giờ cố định: từ 8h45 đến trưa và từ 15h30 đến 22h, tổng thời gian kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày. Những đoạn "âm thanh núi ma quái" lặp đi lặp lại khiến không gian sống của các hộ xung quanh bị xáo trộn.

Không chỉ gia đình bị nhắm đến, nhiều cư dân khác trong tòa nhà cũng chịu ảnh hưởng. Một người hàng xóm họ Thôi, sống cách đó hai tầng, cho biết gia đình ông bị làm phiền liên tục. Đặc biệt, con của ông đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng gặp khó khăn trong việc học tập do tiếng ồn kéo dài.

Điều khiến sự việc trở nên phức tạp là mức âm thanh được ghi nhận không vượt quá quy định pháp lý. Kết quả đo cho thấy tiếng ồn trong nhà ông Thôi chỉ khoảng 36 decibel, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 60 decibel vào ban ngày và 50 decibel vào ban đêm theo quy định.

Do không đủ căn cứ xử phạt hành chính, ông Thôi đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hải Châu để xin lệnh cấm trước khi khởi kiện. Đây là biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi có thể gây tổn hại khó khắc phục trước khi có phán quyết cuối cùng.

Tòa án sau đó chấp nhận yêu cầu, ra lệnh buộc ông Lu chấm dứt ngay việc phát các đoạn ghi âm gây rối. Dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, người này đã tháo dỡ thiết bị âm thanh, xóa các bản ghi "truyện ma" và cam kết không tái diễn hành vi.

884fef34-7d2e-46cc-8060-f30e07-7942-7707-1775267594.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8IIXZCTnZ6RPizPFkLYmvQ

Các quan chức đã đo mức âm thanh bằng thiết bị như trên. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều bình luận mang tính châm biếm. Một người viết: "Tôi khá tò mò, tranh chấp gì mà khiến ai đó phát truyện ma hơn 10 giờ mỗi ngày?". Người khác nói: "Anh ta không chỉ dọa hàng xóm mà còn tự dọa chính mình". Một ý kiến hài hước khác bình luận: "Nếu gặp người thích nghe truyện ma thì chắc kế hoạch này phản tác dụng".

Hoàng Yến (theo SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022