Theo Jimu News, ngày 9/1, một phụ nữ có biệt danh Daidai, sống tại Trùng Khánh đăng video ngắn kêu gọi mọi người đến giúp mổ lợn chuẩn bị cho ngày hội làng. Trong video, cô cho biết gia đình sẽ mổ hai con lợn vào ngày 11/1, nhưng cha đã cao tuổi nên không còn đủ sức giữ lợn. Cô hứa sẽ làm cơm đãi những người đến giúp.

"Tôi chỉ muốn nhà mình đầy xe hơi, còn đông hơn cả một đám cưới. Tôi muốn có thể ngẩng cao đầu trong làng", Daidai nói trong video, đồng thời để lại địa chỉ nhà ở phần bình luận.

yC31t7ba7hoCVWLaftMNAwKcn-ZhDV-4231-7093-1768297416.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F-KThBudPL0K8v6YKGS_PA

Du khách từ khắp nơi đến ngồi kín sân nhà Daidai. Ảnh: Xiaohongshu

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạng xã hội, thu hút hơn 180.000 lượt thích và khoảng 140.000 lượt chia sẻ chỉ sau hơn hai ngày. Daidai sau đó lập 5 nhóm chat mang tên "Xoa bóp chân heo", thu hút nhiều người từ khắp nơi đăng ký tham gia, mong muốn được đến giúp mổ lợn và ăn bữa cơm quê.

Khi số lượng người đăng ký tăng nhanh ngoài dự tính, Daidai phải thông báo dừng kêu gọi, cho biết gia đình không thể tiếp đón thêm người vì điều kiện hạn chế.

Tuy nhiên, trước sự hưởng ứng của nhiều người, sáng 11/1, Sở Văn hóa và Du lịch Hà Xuyên đăng bài chào đón tất cả du khách đến tham gia lễ hội. Theo một quan chức họ Hao, hơn 1.000 người từ khắp nơi đã đổ về làng, tổng cộng 5 con lợn được mổ tại chỗ, gồm hai con của gia đình Daidai và ba con do các doanh nghiệp địa phương ủng hộ để mời khách. Bữa trưa và bữa tối đều được tổ chức ngay tại sân nhà Daidai.

Nhiều người mang theo quà tặng, trực tiếp tham gia các công đoạn mổ lợn và nấu nướng. Chiều cùng ngày, chính quyền cũng phát vé tham quan Điếu Ngư Thành, một điểm du lịch nổi tiếng của địa phương cho du khách.

rgKlaCMTeWdF3nnm-WMd0xQdcuL5HA-7147-3065-1768297416.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=w85bjHp8AypBVSSeUo9_iQ

Lượng người đổ về đông buộc địa phương huy động cảnh sát phân luồng xe. Ảnh: Xiaohongshu

Phạm Linh (Theo HK01)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022