medi-bastoni-1564747670194.jpeg

Medi Bastoni khởi hành từ làng Dono quê nhà, ở Đông Java, vào ngày 18 tháng 7 và đi đến dinh tổng thống ở Jakarta để kịp ăn mừng Ngày quốc khánh lần thứ 74 của Indonesia vào ngày 17 tháng 8, cùng với Tổng thống Joko Widodo.

Đi bộ giật lùi 800 km đến gặp tổng thống vì mục đích bảo vệ môi trường

Mục tiêu chính từ nỗ lực độc đáo của người đàn ông này là hỏi xin tổng thống một hạt giống cây biểu tượng, được trồng trong các khu rừng trên núi Wills, gần làng của ông, nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn rừng nhiệt đới.

Ông tuyên bố các nhà hoạt động đã chiến đấu để bảo vệ môi trường, nhưng một cử chỉ mang tính biểu tượng của tổng thống sẽ thúc đẩy nỗ lực của họ nhiều hơn nữa. Và để làm được điều đó, ông sẵn sàng đi lùi 800km để đến xin gặp tổng thống Indonesia.

Medi lên kế hoạch đi bộ khoảng 30 km mỗi ngày và vác một bộ ống thép có gương chiếu hậu để giúp quan sát nơi đang đi. Ba lô Medi mang theo nặng 8 kg với đầy đủ vật tư trị giá chỉ 300.000 Rp (21,50 đô la). Medi dự tính sẽ dựa vào lòng tốt của những người lạ trên đường đi để đến đích.

“Trên hành trình dài, tôi nghỉ ngơi tại các nhà thờ Hồi giáo, đồn cảnh sát và các trạm an ninh khu phố”, người đàn ông đi bộ giật lùi nói.

Phát biểu với truyền thông Indonesia, Medi Bastoni giải thích rằng chuyến đi dài 800 km trên đất nước Indonesia của ông tượng trưng cho việc nhìn lại những người Hồi giáo và nhớ đến sự phục vụ của những anh hùng đã chiến đấu cho quốc đảo này, cũng như một sự tôn vinh cho quê hương.

Huyền Anh

Theo OddityCentral

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022