Kumi Kawauchiyama bị cảnh sát Fukuoka bắt giữ hôm 16/5 tại một khách sạn, sau khi bị phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào cụ bà 85 tuổi. Theo điều tra, bà đã giúp băng nhóm giả danh cảnh sát chiếm đoạt 12 triệu yên (khoảng 83.000 USD) từ nạn nhân.

Kawauchiyama giả làm con gái của cụ bà 85 tuổi để chiếm đoạt 12 triệu yên. Ảnh: AI
Nạn nhân được cho là đã nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cảnh sát, yêu cầu bà chuyển toàn bộ tài sản vào một tài khoản để "chứng minh mình vô tội". Sau đó, chính Kawauchiyama được cử đi cùng nạn nhân đến ngân hàng và nói dối rằng mình là con gái của nạn nhân, đồng thời là người đứng tên tài khoản nhận tiền.
Hành vi này khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ và lập tức báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến nơi, Kawauchiyama vẫn tiếp tục khẳng định mình là con gái của cụ bà. Còn nạn nhân thì bật khóc, van xin cảnh sát đừng báo cho con trai ruột và khẳng định Kawauchiyama là "con gái bí mật". Cụ bà còn nói thêm rằng việc chuyển tiền là "một khoản bồi thường cho những rắc rối mà tôi đã gây ra cho cô ấy". Vụ việc sau đó không được ngăn chặn.
Vài ngày sau, cảnh sát mới bắt đầu nghi ngờ tài khoản đứng tên Kawauchiyama có liên quan đến một chuỗi vụ lừa đảo và tiến hành bắt giữ bà tại khách sạn.
Theo truyền thông địa phương, Kawauchiyama khai nhận đã từng bị chính băng nhóm này lừa đảo vào tháng 3, khiến bà mất 50 triệu yên tiền mặt và vàng. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, một người đàn ông xưng là viên chức của Văn phòng Công tố Tokyo đã liên lạc lại và mời bà "hợp tác". Mặc dù biết rõ đây là bẫy lừa đảo, người phụ nữ 72 tuổi vẫn đồng ý tham gia, với lý do "Họ đối xử rất tử tế với tôi, nên tôi bắt đầu quý họ".
Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là hội chứng Stockholm, trong đó nạn nhân hình thành sự gắn bó tâm lý với chính kẻ gây hại cho mình.
Giới chức Nhật Bản khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp chống lừa đảo, sau vụ việc gây chấn động dư luận này. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra tiếc nuối và đồng cảm với hoàn cảnh của Kawauchiyama. "Bà ấy từng là nạn nhân, đáng lẽ phải hiểu nỗi đau đó hơn ai hết. Có thể bà quá cô đơn", một người viết. Một người khác đặt vấn đề: "Liệu có phải bọn lừa đảo hứa sẽ giúp bà lấy lại tiền nếu bà tham gia?".
Phạm Linh (Theo HK01)