Mỗi năm, cứ đến dịp 30/4 là NSND Tạ Minh Tâm cùng ca khúc Đất nước trọn niềm vui được nhắc đến nhiều.
Với giọng hát trầm ấm, đầy nội lực và cảm xúc, ông đã biến bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hà trở thành biểu tượng âm nhạc của niềm vui đoàn tụ, hòa bình và tự hào dân tộc.
Trong nhiều năm gắn bó với ca khúc này, NSND Tạ Minh Tâm không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một nhân chứng sống cho những giá trị lịch sử và văn hóa của đất nước.

NSND Tạ Minh Tâm
“Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay”
Tại chương trình Vang bóng một thời, NSND Tạ Minh Tâm kể lại rằng ông đến với Đất nước trọn niềm vui do nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác như một cái duyên định mệnh.
Với chất giọng nam cao mạnh mẽ, ông đã mang đến một phiên bản đầy cảm xúc, vừa hào hùng vừa sâu lắng, đúng với tinh thần của thời khắc lịch sử 30/4/1975. Ông chia sẻ: “Lúc đó, tôi cảm nhận được niềm vui vỡ òa của cả dân tộc qua từng câu hát. Được hát bài này là một vinh dự lớn lao đối với tôi”.
“Đất nước trọn niềm vui là một bài không dễ hát, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy khó. Nhưng tôi tập hát bài này từ năm 16, 17 tuổi nên quý vị biết là nó phải hay cỡ nào rồi”, NSND Tạ Minh Tâm nói thêm.
Ca khúc Đất nước trọn niềm vui ra đời trong thời điểm tháng 4/1975, là lời ca ngợi chiến thắng vĩ đại và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày 30/4 là người người nhà nhà lại hòa vang trong những câu hát: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi. Một ngày vui giải phóng”.

NSND Tạ Minh Tâm là cái tên gắn liền với ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"
Bài hát được sáng tác với giai điệu tươi sáng, rộn ràng, kết hợp hài hòa giữa tính chất hùng tráng của âm nhạc cách mạng và sự lạc quan của một đất nước đang bước vào thời kỳ mới. Giọng hát của Tạ Minh Tâm đã góp phần làm nên thành công của ca khúc, khiến nó trở thành một tác phẩm kinh điển, được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mỗi dịp kỷ niệm 30/4.
Trong bài phỏng vấn trên báo Pháp Luật TP.HCM, NSND Tạ Minh Tâm nhấn mạnh rằng Đất nước trọn niềm vui không chỉ là một bài hát, mà là “một phần máu thịt” trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.
“Mỗi lần cất tiếng hát, tôi như sống lại những cảm xúc của ngày đất nước thống nhất. Đó là niềm tự hào, là trách nhiệm của một người nghệ sĩ được gửi gắm thể hiện tâm tư của cả dân tộc”, ông chia sẻ.
NSND dòng nhạc đỏ, tuổi 65 hạnh phúc an nhàn
NSND Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Trong nhiều năm, NSND Tạ Minh Tâm đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, đồng thời tích cực tham gia công tác đào tạo và giảng dạy. Với vai trò này, ông đã dìu dắt nhiều thế hệ ca sĩ trẻ, giúp họ trưởng thành và đạt được những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, tiêu biểu như Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm là học trò của NSND Tạ Minh Tâm
Không chỉ truyền đạt kỹ thuật thanh nhạc, ông còn “truyền lửa” đam mê, hướng dẫn học trò về cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, góp phần định hình phẩm chất của những nghệ sĩ tài năng. Với chất giọng tenor hiếm có, ông không chỉ thành công với các ca khúc cách mạng mà còn ghi dấu ấn trong dòng nhạc thính phòng và opera.
Ngoài Đất nước trọn niềm vui, NSND Tạ Minh Tâm còn được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Tổ quốc gọi tên mình, Nổi lửa lên em, Lá đỏ, Vang mãi bản tình ca, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Linh thiêng Việt Nam...
Ông cũng tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn, từ các sự kiện chính trị đến những buổi hòa nhạc quốc tế. Ông từng chia sẻ rằng mỗi lần đứng trên sân khấu, ông luôn đặt mình vào tâm thế của một người kể chuyện, dùng giọng hát để truyền tải thông điệp và cảm xúc đến khán giả.
Không chỉ là một ca sĩ, NSND Tạ Minh Tâm còn là một nhà giáo tận tâm. Trong vai trò giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trẻ, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho họ.
Sự tận tụy của ông trong cả biểu diễn và giảng dạy đã giúp ông nhận được danh hiệu NSND vào năm 2019, một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của ông trong lĩnh vực nghệ thuật.

NSND Tạ Minh Tâm và vợ
Ở tuổi 65, NSND Tạ Minh Tâm vẫn giữ được phong độ và sức hút của một nghệ sĩ lớn. Ông hiện sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc bên người vợ gắn bó từ những ngày khó khăn.
Bà là người luôn đứng sau ủng hộ ông trong suốt hành trình sự nghiệp, từ những ngày ông còn là một ca sĩ trẻ cho đến khi trở thành một nghệ sĩ gạo cội. “Vợ tôi là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, và giờ đây, được sống bên nhau trong sự bình yên là điều tôi trân trọng nhất”, ông chia sẻ trên báo điện tử VietNamNet.
Dù đã về hưu, NSND Tạ Minh Tâm vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ông thường xuất hiện trong các chương trình kỷ niệm, đặc biệt là vào dịp 30/4, để trình bày Đất nước trọn niềm vui và các ca khúc cách mạng khác.
Ngoài ra, ông cũng dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, chăm sóc vườn cây và trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp. Cuộc sống của ông là minh chứng cho sự cân bằng giữa đam mê nghề nghiệp và niềm vui gia đình, khiến ông luôn được khán giả yêu mến và kính trọng.