MNL48 là nhóm nhạc nữ thần tượng hoạt động chủ yếu ở thị trường Philippines. Sau JKT48 và BNK48, MNL48 là “chị em” quốc tế thứ 3 của AKB48 - nhóm nhạc nữ quốc dân ở Nhật Bản, từng lẫy lừng oanh tạc nền công nghiệp âm nhạc xứ Mặt trời mọc trong suốt khoảng thời gian dài.

MNL48 - nhóm em gái của AKB48, đã chính thức tái xuất sau gần 2 năm đóng băng
Sau gần 2 năm tạm đóng băng, MNL48 thời gian qua đang rục rịch trở lại, tích cực “chạy job” nhằm hâm nóng lại tên tuổi. Mới đây, màn trình của các cô gái trên sóng truyền hình nhận về không ít phản ứng từ cộng đồng mạng, nhưng chủ yếu là những bình luận tiêu cực chê bai.
Cụ thể, 12 cô gái “bày binh bố trận” tại 1 đài truyền hình trong nước, đem đến tiết mục River - ca khúc gốc do AKB48 thể hiện, từng “làm mưa làm gió” 1 thời. Điểm gây tranh cãi ở đây là phần vũ đạo rối tung, mỗi người nhảy 1 phách, 1 nhịp khác nhau.
Màn trình diễn River của MNL48 hút tranh cãi trên MXH

Các cô gái thực hiện vũ đạo theo phong cách mỗi người 1 nhịp, 1 phách
Dễ nhận thấy là 2-3 thành viên đứng ở hàng đầu show ra nguồn năng lượng ổn định nhất, di chuyển và động tác gãy gọn và chắc. Còn lại thì “mạnh ai người nấy nhảy”, thậm chí các thành viên trẻ ở hàng cuối còn không thuộc vũ đạo, phải nhìn chị em cùng nhóm để theo kịp nhịp độ. Tổng thể là một đội hình nhảy rời rạc, thiếu sự kết nối và không được đầu tư thời gian tập luyện.


Đội hình trở nên lộn xộn, rối rắm khiến người xem phải xấu hổ thay
Người dùng mạng tỏ ý chê trách, cho rằng MNL48 nên đặt tâm vào màn trình diễn trở lại lần này, đặc biệt là diễn live trên sóng truyền hình. Một vài netizen còn cảm thấy khó hiểu khi cả nhóm có thể tự tin biểu diễn khi gần như chưa chuẩn bị kỹ càng tiết mục River, cho biết càng xem càng thấy xấu hổ, chỉ muốn “hướng nội hết phần đời còn lại”.
Bù lại, phần vocal đã “xoa dịu” đi bộ phận khán giả phẫn nộ. Các cô gái vừa nhảy vừa hát mà giọng hát vẫn cất lên tròn trịa, rõ lời rõ tiếng. Ngoài ra, trang phục quá ngắn, ôm sát cơ thể khiến người xem cảm thấy không thoải mái khi xem các cô gái trẻ nhảy múa. Fan MNL48 lên tiếng giải thích vì đã tạm dừng hoạt động gần 2 năm, mọi thứ ngưng trệ nên các thành viên có tăng cân chút nhẹ, hơi buông thả bản thân.


Cả nhóm mới đây đã tụ tập lại để chuẩn bị cho tiết mục, cũng như rục rịch mở concert
Được đặt tên theo thủ đô Manila ở Philippines. MNL48 là nhóm nhạc chị em duy nhất của AKB48 ra mắt với 48 thành viên. MNL48 cũng là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của “đất nước cuồng Hoa hậu”. MNL48 tiên phong cho làn sóng P-pop, mở đường cho kỷ nguyên mới đối với ngành công thần tượng tại nơi đây.

MNL48 tiên phong cho phong trào nhóm nhạc thần tượng ở Philippines
Như câu đùa được truyền miệng từ bao năm qua, MNL48 được gọi là “nhóm nhạc nữ hoàng vocal” do dòng máu người Philippines có “chất lạ” chảy trong cơ thể. Khán giả yêu âm nhạc trêu rằng 1 mét vuông là có 10 vocalist xuất sắc ở Philippines. Không chỉ nổi tiếng với đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì Đông Nam Á, Philppines còn sở hữu rất nhiều tài năng âm nhạc đỉnh cao, có giọng hát trời phú vang vọng toàn cầu như Morissette Amon, Sarah Genorimo, Lea Salonga, Rachelle Ang Go…
Vài năm trở lại đây, thị trường Kpop nở rộ khắp châu lục cũng là lúc các nhóm nhạc thần tượng quốc nội từng “xưng hùng xưng bá” ở Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu thoái trào, điển hình là nhóm nữ quốc dân AKB48. Từng ra bài nào là bài ý bán ra triệu bản, giờ đây, nhóm nhạc đang dần bị lãng quên bởi chính người hâm mộ, khi họ có nhiều lựa chọn đa dạng, nhiều màu sắc hơn từ các nhóm nhạc Kpop. 1 phần cũng vì dàn thành viên cốt cán đã “tốt nghiệp”, để lại những gương mặt mới chưa tạo được nhiều dấu ấn. 1 phần cũng vì gu âm nhạc của AKB48 đã quá lỗi thời so với mặt bằng chung.

AKB48 từng "xưng vương" Jpop 1 thời gian dài nhưng vài năm trở lại đây, mô hình nhóm nhạc đông dân dần không còn giữ được khán giả