G-Dragon được biết đến như một trong những ca sĩ tài năng tại Kpop hiện nay, ngoài tư cách là trưởng nhóm của ban nhạc tài năng Big Bang thì G-Dragon cũng đã có một tuổi đời kinh nghiệm khá dày dặn khi tham gia hoạt động âm nhạc khi mới ở độ tuổi 13. Năm 2008, G-Dragon vinh dự là một trong 8 nhạc sĩ nổi bật nhất năm. Nối tiếp thành công, trong năm 2009, G-Dragon luôn nổi bật với một phong cách thời trang "quái lạ" và cũng là một nhà sáng tác có tài ,thế nhưng ,anh cũng đã gặp không ít những rắc rối xung quanh mình. Một trong những hình ảnh được cho là không phù hợp với thuần phong mĩ tục tại Hàn Quốc xuất hiện trong concert Shine A Light của G-dragon tổ chức vào cuối tháng 12/2009 đã bị chính quyền bắt tay điều tra.
BS-17.jpgG-Dragon
Mặc dù đã có khá nhiều tai tiếng sau khi concert đầu tiên của G-Dragon kết thúc nhưng ít người biết được đằng sau những cảnh mang hơi hướm quái lạ, khác người do chính anh dàn xếp này mang ý nghĩa như thế nào. G-Dragon luôn có sự khác biệt đối với những đồng nghiệp trong làng giải trí, anh luôn thể hiện mình theo một cách đặc biệt - những thứ làm cho anh luôn nổi bật và không hề bị lẫn so với bất cứ một ca sĩ nào khác. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, G-Dragon đã tiết lộ về quá khứ của mình và con đường dẫn đến thành công của anh như hiện nay.
Những người thân thiết với G-Dragon đã cho biết: "Cậu ấy là một người chu đáo và đáng tin cậy, cậu ấy luôn cẩn thận với bất kì một chi tiết nhỏ nào trong album đầu tay của mình. Thậm chí, G-Dragon còn đứng từ trên tầng 3 sân khấu trong concert để đảm bảo rằng người hâm mộ sẽ có thể nhìn thấy được mình".
1264299545-dragonconcertmain-1.jpgMàn trình diễn gây tranh cãi của G-Dragon
Tuy nhiên, kết quả là anh đã bị chỉ trích nặng nề cho màn trình diễn được đánh giá là "không lành mạnh" trong ca khúc Breathe. Sự việc ngày càng trở nên trầm trọng khi tương lai, anh có thể sẽ bị mời hầu tòa và có thể phải nộp phạt nhưng điều người hâm mộ lo lắng hơn sẽ là lãnh án tù. Trước sự việc này, G-Dragon đã lên tiếng lần đầu tiên để nói về scandal này:"Tôi là người của công chúng, tôi biết thế nào công chúng cũng sẽ luôn phát xét tôi. Họ không cần biết tôi đang cố thể hiện điều gì, dường như đó đều là lỗi của tôi khi tôi đã làm mọi thứ mà họ cho rằng "quá khích" trong concert. Nhưng đó không phải là một chương trình rộng rãi, nó chỉ là một concert cá nhân, tôi chỉ muốn mang đến những màn trình diễn ấn tượng và đáng nhớ hơn. Tôi rất buồn vì mọi chuyện đã diễn ra không như tôi nghĩ. Tôi đã chờ đợi ngày này trong suốt 10 năm kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Tôi vẫn còn trẻ nhưng sau buổi biểu diễn này, tôi có thể tự hào nói rằng: 'Tôi không cần bất cứ điều gì  (tuyệt vời) hơn thế'. Nhưng ngay ngày hôm sau, những thứ mà tôi nhận được chỉ là những lời trỉ chích gay gắt từ những cộng đồng trên mạng. Tôi cảm thấy như trái tim mình đã vỡ ra từng mảnh vụn.
Thay vì nhận được giọt nước mắt thì những nụ cười giả tạo gởi đến tôi, và tôi đã nói với bản thân mình: 'Bất cứ nơi nào tôi đi, nơi đó sẽ chỉ trích tôi?' Tôi muốn cho mọi người thấy những hình ảnh khác về tôi, tôi luôn đa dạng hóa các màn trình diễn tại concert của mình, những hình ảnh như đáng yêu và lịch lãm luôn thay phiên nhau xuất hiện qua các màn trình diễn, nhưng rồi mọi người chỉ nhìn vào màn trình diễn đó ( ý chỉ màn trình diễn ca khúcBreathe). Không chỉ có công chúng mà ngay cả những nhà báo đều dùng những từ ngữ mạnh mẽ để nói về sự việc này, và tôi cảm thấy nếu như cha mẹ tôi xem được bài viết này họ sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ đến vấn đề đó tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng.
bigbang4.jpg
Hiện nay, tôi không nghĩ quá nhiều nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ không vội phán xét một cách nông nổi và chỉ trích tôi trước khi mọi chuyện chưa thực sự đi đến hồi kết. Bài hát Breathe miêu tả một chàng trai không muốn tỉnh giấc vì trong mơ cậu ấy đang hạnh phúc vì người mình yêu đang ở bên cạnh cậu ấy. Đó là lí do vì sao tôi đặt một chiếc giường lên sân khấu và muốn thể hiện cho người xem hiểu rõ hơn về ca khúc này. Nhưng rồi công chúng đã bình luận sau khi xem ca khúc đó là một màn biểu diễn không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên và thầm nghĩ: "Tôi không phải là một người như thế nhưng tôi biết sẽ có rất nhiều người nghĩ tôi theo cách của họ."
Cho dù mọi người đưa ra những ý kiến tích cực hay tiêu cực, thì tôi cũng biết được một điều rằng họ đang quan tâm đến tôi. Nếu ai nói với tôi rằng tôi đã làm sai một điều gì đó, tôi sẽ sửa chữa qua chính những lời góp ý của họ gởi đến tôi. Tôi sẽ lắng nghe những gì mọi người nói và sẽ áp dụng nó để có thể hoàn thiện hơn trong album sắp tới của mình. Tôi sẽ làm tốt khi quay trở về với Big Bang trong album sắp tới được phát hành trong năm nay." Qua những lời tâm sự lần này của G-Dragon, công chúng cũng đã phần nào có thể lí giải được vì sao lại có màn trình diễn gây tranh cãi như Breathe. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một cách thể hiện nghệ thuật của bản thân mình nhưng điều mà G-Dragon không lường trước được đó chính là những lời nhận xét từ chính những người hâm mộ. Và mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao thì có lẽ phải chờ đến phán xét cuối cùng từ tòa án Hàn Quốc. Gần đây, trong chương trình SBS Gayo Daejun (ngày 29.12.2009), G-Dragon đã khóc trong suốt quá trình biểu diễn ca khúc Hearbreaker, thể hiện sự ân hận và cả nỗi lòng khó nói của anh
Minh Huyền (Theo AKP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022