Tối 9/12, đêm liveshow MY SOUL 1981 của Mỹ Tâm chính thức được diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh với sự tham gia của gần 4.000 khán giả. Là sự kiện được chờ đợi nhất dịp cuối năm 2023, từ sớm, hàng ngàn khán giả đã có mặt để thực hiện các thủ tục checkin tham dự show diễn. 

3km3p535mx1-77gkibxs7c2-m3yref3u9y3.jpg

Trong đêm nhạc, hàng loạt các ca khúc đình đám, nổi tiếng nhất trong sự nghiệp đều được Mỹ Tâm làm mới và trình diễn để gửi tặng khán giả, mang đến một "bữa tiệc âm nhạc" thật sự đặc sắc. 

nie9oqlcjz1-l91ytgjpqo2-bwivxr69913.jpg

Sau tiết mục mở màn đầy ấn tượng với Nơi mình dừng chân, Mỹ Tâm đã thay một chiếc váy trắng được thiết kế vô cùng kỳ công để tiếp tục với những màn trình diễn tiếp theo. Khi xuất hiện với bộ váy trắng tinh khôi, Mỹ Tâm hài hước hỏi khán giả: "Anh nào muốn làm chú rể thì cứ lên đây ạ", ngay lập tức hàng ngàn khán giả có mặt trong show diễn không ngừng gào lên vì phấn khích. 

Đặc biệt, sau câu nói đó, Mỹ Tâm tiếp lời: "Chứ ba mẹ cũng trông lắm rồi, đúng không ba mẹ, nói vậy chắc thích lắm nè!". Màn trêu chọc phụ huynh của nữ ca sĩ khiến khán giả không khỏi thích thú, đồng thời đây cũng là lần hiếm hoi người hâm mộ được nhìn thấy Mỹ Tâm tương tác cùng bố mẹ của mẹ trong show diễn. 

7qumdg5gvx1-z18bjcpl2k2-avfn25tpkm3.gif

Sau những phút giây khiến khán giả "cười no say" với những miếng hài cực duyên dáng, Mỹ Tâm nhanh chóng bật chế độ nghiêm túc, chia sẻ: "Từ nhỏ, Tâm đã được đứng trên biển để hát, bây giờ điểm lại thì Tâm nhận ra mình chưa làm một liveshow nào trên biển cả. Và hôm nay, bằng một cơ duyên nào đó đã đưa đẩy để mình được đứng trên biển và hát"

So với đêm gala MY SOUL mà Mỹ Tâm từng tổ chức tại Đà Lạt thì lần trở lại này ở Hạ Long, quy mô của đêm diễn được tổ chức vô cùng hoành tráng và kỳ công. Những tiết mục trong đêm nhạc không chỉ có những bản tình ca lãng mạn mà Mỹ Tâm cũng sẽ trình diễn những ca khúc sôi động để khán giả có thể cùng nhau đứng lên và nhảy múa tưng bừng, tạo nên một đêm thật tuyệt vời tại Quảng Ninh. 

7szb11y3911-424ymgng902-0ipk3exbqv3.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022