
Chiều ngày 16/10, ghi nhận của PV, tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đoàn tình nguyện viên từ xã Bạch Thông (cách khoảng 100km) đã có mặt để hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh lại phòng làm việc, sàn nhà,...

Trên sân thượng của tòa nhà Sở Y tế, các hồ sơ, tài liệu bị ngập trước được mang ra phơi khô.

Nhân viên Sở Y tế Thái Nguyên đang gom dọn hồ sơ bị ngâm nước, trải ra sân phơi nắng.

Hình ảnh những tập hồ sơ, tài liệu khô cong, dính bùn, được xếp lại gọn gàng sau khi phơi.

Sân trụ sở ngổn ngang hồ sơ, tài liệu vẫn còn lấm bùn.

Đoàn tình nguyện một thôn ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên bê các tập tài liệu bị ngập lên tầng thượng để phơi.

Theo một tình nguyện viên của đoàn cho biết, nhóm tình nguyện là các hội viên hội phụ nữ của một thôn ở xã Bạch Thông, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 100km.

Các tình nguyện viên đến giúp Sở Y tế dọn dẹp từ sáng sớm, đến tối quay trở lại nhà.

Đến đây, những tình nguyện viên chia nhau ra mỗi người một việc.

Họ giúp nhau bằng cả tấm lòng.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong trận ngập lịch sử vừa qua, tầng 1 của trụ sở bị ngập sâu. Hiện các vách tường vẫn còn hiện rõ mực nước ngập qua các màu bùn còn bám lại.

Không chỉ trụ sở Sở Y tế bị ảnh hưởng,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh cũng bị ngập, hiện đang tiếp tục được dọn dẹp.

Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, hiện tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên, cuộc sống người dân đã được ổn định dần.