Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Công an phường Cẩm Thạch (TP. Cẩm Phả) vừa kịp thời hỗ trợ một gia đình công dân sinh sống trên địa bàn tìm thấy con trai và ngăn chặn một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, Công an phường Cẩm Thạch (TP. Cẩm Phả) nhận được tin báo của anh Phạm Hồng Dân (SN 1976, trú tại tổ 3, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch) về việc con trai P.V.D (SN 2007 - hiện là học sinh lớp 12) bỏ nhà đi từ 14h cùng ngày và gia đình không rõ đi đâu.

Sau đó gia đình anh Dân nhận được tin nhắn của con trai cùng một số điện thoại lạ thông báo, hiện cháu D. tham gia cuộc thi viết thuyết trình tiếng Trung Quốc và đỗ vào một trường Đại học ở Vũ Hán (Trung Quốc). Trong tin nhắn từ số điện thoại lạ, yêu cầu gia đình anh Dân chuyển số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank của con trai để xác minh năng lực tài chính.

cong-an24-1747108574619774544805.jpg

Cán bộ Công an phường Cẩm Thạch bàn giao cháu P.V.D cho gia đình anh Dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cẩm Thạch đã huy động lực lượng triển khai nhiều mũi truy tìm, đồng thời phối hợp với trường học của con trai anh Dân và công an các phường hỗ trợ.

Đến 14h ngày 7/5, Công an phường Cẩm Thạch đã tìm được con trai anh Dân khi cháu D. đang ở tại khu vực phường Đại Yên (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Cùng với đó, lực lượng công an kịp thời ngăn chặn việc người thân cháu D. chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo và bàn giao nam sinh cho gia đình an toàn.

Qua làm việc với nam sinh, cháu D. cho biết, khi bản thân đang học ở trên trường thì nhận được một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Cục cảnh sát (Bộ Công an) nói cháu tham gia vào một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, có thể bị xử lý hình sự.

Sau đó, các đối tượng liên tục dọa nạt, thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu cháu D. phải đi ra khỏi nhà, chỉ được ở một mình không được thông báo cho gia đình biết. Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn cháu D. nhắn tin về gia đình chuyển số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nam sinh để xác minh tài chính khi thi đỗ đại học.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng yêu cầu cháu D. đến trụ sở Công an TP. Hải Phòng để làm việc. Do sợ hãi nên nam sinh đã tự lấy xe máy điện để di chuyển về Hải Phòng...

Sau khi tìm được con trai, gia đình anh Dân vui mừng, cảm kích và viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Cẩm Thạch đã giúp thoát khỏi vụ lừa đảo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022