Bích Loan là thư ký giám đốc của một start-up truyền thông có tiếng ở Hà Nội. Gần đây, bên cạnh giúp đỡ sếp Hà Trung trong những công việc chính, Loan còn được anh Trung giao cho nhiệm vụ cầu nối giữa công ty - khách hàng. Vì thế, những buổi gặp mặt đối tác, Loan hay đi cùng anh để nói chuyện, đàm phán.

Loan sở hữu một gương mặt xinh xắn, khá quyến rũ, cộng thêm tài ăn nói có duyên cũng như giỏi ngoại ngữ nên bất cứ chàng trai nào cũng mê đắm cô trong lần đầu gặp mặt. Ấy vậy mà hoa xinh có chủ, Bích Loan đang yêu một chàng trai được 3 năm. 

unadjustednonrawthumb54a-15822784938291505984724-15822785724641804227326.jpg

(Ảnh minh hoạ)

Tối thứ Sáu cuối tuần, anh Trung rủ Loan đi gặp một đối tác mới cho dự án làm ăn quan trọng của năm 2020. Trước khi đi, anh dặn Loan về nhà tắm rửa, ăn mặc gọn gàng và "hở hang" một chút, đừng quên xịt nước hoa thơm phức. Sau khi đi ăn, tất cả sẽ đến một quán pub nhỏ để nói chuyện.

Thấy sếp nhiệt tình nhờ vả, Loan cũng vâng vâng dạ dạ, cô nghĩ lần này mình phải thể hiện bản thân thật tốt trước sếp lẫn đối tác. Nào ngờ, buổi tối tưởng như mơ đã bị biến thành cơn ác mộng trong chớp mắt.

Khi Loan đang rót rượu mời mọi người, anh đối tác đã hỏi Loan: "Em là thư ký mới của Hà Trung à? Giới thiệu về mình một chút đi, đây là lần đầu anh gặp em đấy." Người đối tác kia cũng còn trẻ, phong độ và nhìn Loan bằng ánh mắt đầy trìu mến.

yeu-1052-15698967399891602293239-1582186755412776212051.jpg

Loan sau khi nghe được câu hỏi cũng vui vẻ nói bằng giọng đầy hào hứng:

"Dạ chào anh, em là Loan thư ký của anh Hà Trung. Em làm ở đây mới được vài tháng nên kinh nghiệm còn non nớt lắm ạ, hi vọng có gì sai sót anh sẽ chỉ bảo ạ. Em cũng có người yêu 3 năm rồi nên bây giờ tập trung cho công việc là mục tiếp tiếp theo của em ạ."

Nói xong, bỗng sắc mặt anh sếp Hà Trung lẫn đối tác thay đổi. Một lúc sau, đối tác giả vờ nghe điện thoại rồi xin phép hai người còn lại ra về. Trên bàn giờ chỉ có Loan và anh Trung. Anh Trung bắt đầu quay sang nhìn Loan, cất giọng hằn học:

"Trời ơi em thấy chưa Loan, buổi tối đang vui vẻ thì bị em làm cho khách phật ý rồi kia kìa! Có ai hỏi tình trạng quan hệ của em là gì đâu mà em nói ra? Tỉnh táo và tinh tế lên cô bé ơi, cứ đần như thế này bao giờ mới làm được việc đây? 

venhadicon-5-15822788476721964655921.jpg

Anh mong lần này sẽ là lần cuối em hành xử và nói năng như vậy. Mình đi gặp đối tác, thì dù em có người yêu 10 năm em cũng không được nói ra. Kể cả khi đối tác hỏi, em cũng nên tế nhị lẩn tránh. Người ta biết mình độc thân, người ta mới thấy được sự hấp dẫn của mình. Nào ai đã bắt em phải cặp kè, hẹn hò với đối tác đâu? Đó là quy tắc rất cơ bản trong giao tiếp và đàm phán đấy! Có thể em sẽ khó chịu hoặc không thích nhưng để ký được hợp đồng, điều đó là bắt buộc Loan ạ!"

Bích Loan nghe xong mà điếng người. Đúng là cô hơi "cầm đèn chạy trước ô tô" khi đã tiết lộ tình trạng quan hệ của mình. Đợt trước cũng có đồng nghiệp của Loan nói về điều này rồi nhưng cô bỏ ngoài tai vì cho rằng nếu nói độc thân thì là đang phản bội bạn trai. Nhưng nào ngờ trong đàm phán kinh doanh lại có nhiều "luật ngầm" đến thế.

Câu chuyện trên là một bài học thực tế đối với hội chị em làm nghề sale và chăm sóc khách hàng. Nhiều khi chúng ta phải biết nói dối một chút để thuận lợi cho công việc, miễn là không hành động trái đạo đức là được. Ghi nhớ nhé các chị em ơi! 

050103731408010759-15780674599622061860993-1578398515307861044593-15785781854471031792421-15789735191401421246608-15815275027401755795362-15817776460531064066230.png

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022